Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hic :( sao các bạn cứ chat chít thế này
lệch hết chủ đề rồi [-(
chẳng biết nói gì cả :((
 
Sao tự dưng lại xóa bài thía con cháu???Mày nói cái gì ko hay lắm à??? :D
Mà nó sẽ làm gì nếu MS tỏ tình thía :))
Có gì kể cho cô mày với nhé con cháu!!! :))
Thế nếu lần này ko phải 5 năm mà là 7 năm thì sao bi h :))
Chết thật,tao cũng ko nghĩ là tao có thể kiên nhẫn đến thía :))
Nếu có thì chỉ là 7 năm nữa ko thik thêm đứa nào thui chứ bảo tao thik MS trong 7 năm thì chắc tao cũng chịu :))
@Long: ông bít nó đấy!!! :D quen chết đi được :))
 
THì cứ chờ đi ! Cháu nghĩ cháu ko cần nói cô cũng có thể đoán ra đựoc phản ứng của nó đấy ! ;)
Mất công post bài lần trước mà cô còn nói là lần này cô thik trong 7 chứ ko phải là 5 đuợc ah ! Thì cứ thử xem là 7 năm hay là 7 tháng ! :D.( 7 tháng là tính từ lúc cô thik MS chứ ko phải là từ lúc nó thik cô đâu nhá !:p)
Cái bài đấy xóa vì sau này cháu sẽ có 1 hành động rất hay ho nên cháu ko thể nói trước ! Cứ chờ đón trên này nhá ! Khoảng 2 ngày nữa là có đấy ! :))
 
Oài,mày là chuyên gia chơi cái trò ỡm ờ đấy con cháu ạ B-)
Thế chuyện gì dính đến cô thì phải kể cho cô mày chứ!!!!!!!!!
Bi h nói thật là cô với mày ko có dịp đi với nhau nhiều nữa đâu (buổi tối ý!!!)==>có gì nói được thì nói ko thì gửi off,okie ;)

À mà 7 năm hay 7 tháng thì cứ chờ đi :D Ai bít được :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe , 12 h đêm hôm kia chán ==>ngồi nghịch máy tính ! Xem đống ảnh hồi lớp 9 thì phát hiện ra 1 cái ảnh rất đẹp ! Xem cả trăm lần mà chả lần nào phát hiện ra chi tiết này trong ảnh cả ! Do dung lượng ảnh lớn we' ==> phải cut ==> ko đẹp bằng để nguyên cả cái to ! :))
untitled2.jpg


Cứ ngồi mất 5 phút Zoom lại gần mà xem , ko thể nào giống được ! :)):)):))
 
:)):)):))
Để cái ảnh to nhìn cũng hay nhưng mà có lẽ bé bé như cái ava của mày đặc biệt hơn :))
Có khi bản thân người trong ảnh cũng chẳng ngờ là có quả này đâu nhỉ :D
 
Thế chuyện gì dính đến cô thì phải kể cho cô mày chứ!!!!!!!!!
Bi h nói thật là cô với mày ko có dịp đi với nhau nhiều nữa đâu (buổi tối ý!!!)==>có gì nói được thì nói ko thì gửi off,okie

À mà 7 năm hay 7 tháng thì cứ chờ đi Ai bít được
Hehe , hôm qua vừa đi rùi còn rì ! :)) . Nhưng mà mấy cái chuyện ấy khó nói lắm cơ cô ah! :)). THui thì để cô bit 1 tí còn lại tự tìm hiểu được đến đâu hay đến đó , phần còn sót khi những chuyện đó xảy ra thì bit ! Đang ngồi ở game club, anh Đạt lại vừa nói mấy câu hỏi han ! :D. Khổ thân anh í ! :))
Buôn chuyện với " kẻ thứ 3 vô tội " kia cũng hay phết cô nhỉ ! Chả trách mà nhìu thằng phải điêu đứng vì nó ! :D. Cô bảo với MS là định làm rì với nó thì làm luôn đi để nó cho bit kết quả ! :D
Để cái ảnh to nhìn cũng hay nhưng mà có lẽ bé bé như cái ava của mày đặc biệt hơn
Có khi bản thân người trong ảnh cũng chẳng ngờ là có quả này đâu nhỉ
Đương nhiên là ko bit rùi ! Cháu có còn ko bit cơ mà nhưng bi h thì chắc là bit rùi ! :D

Cô ah ! Đêm qua là đêm thứ 5 liên tiếp mơ rùi ! Để xem có kéo dài đến 7 đêm ko nhá ==> có thì chắc bị ám cả đời :( . Mình có làm rì tội lỗi với thằng đấy đâu nhỉ :((
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe , hôm qua vừa đi rùi còn rì ! :)) . Nhưng mà mấy cái chuyện ấy khó nói lắm cơ cô ah! :)). THui thì để cô bit 1 tí còn lại tự tìm hiểu được đến đâu hay đến đó , phần còn sót khi những chuyện đó xảy ra thì bit ! Đang ngồi ở game club, anh Đạt lại vừa nói mấy câu hỏi han ! :D. Khổ thân anh í ! :))
Buôn chuyện với " kẻ thứ 3 vô tội " kia cũng hay phết cô nhỉ ! Chả trách mà nhìu thằng phải điêu đứng vì nó ! :D. Cô bảo với MS là định làm rì với nó thì làm luôn đi để nó cho bit kết quả ! :D
Hehe,MS chắc chắn ko dám làm gì bi h đâu :))
Chết chắc mà :))

Cô đã bảo kẻ thứ 3 vô tội đáng iu mà :D Thía cô mới ví nó là thiên nga chứ!!!!!!!!!! :D
Nói chung cô quí nó nên chẳng thấy có vấn đề gì :D

Còn anh Đạt thì /:) :)) :)) :))
Mệt lắm cơ :))
 
Cuối cùng là nhóm mình đã có quyết định đi CVN vào thứ 4 rùi ! Nhưng mà thứ 4 nào với cả mấy h thì cả nhóm đứa nào vào đây đọc được thì cho í kiến nhá !
Thấy Nát bảo là 8h có mặt ở trường ==> chả hiểu có đựoc ko??:D .
Mong là mấy cuộc đi chơi có đủ cả nhóm vì năm nay , mấy ngày này có thể là mấy ngày cuối cùng đựoc đi chơi cùng nhau . Nát cũng phải xin nghỉ học hôm thứ 4 !

@ Cô:Nhìu người bảo là cô với MS bi h thay chữ người iu bằng chữ bạn thân thui==> cô thấy í kiến này thế nào??:))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Cuối cùng là nhóm mình đã có quyết định đi CVN vào thứ 4 rùi ! Nhưng mà thứ 4 nào với cả mấy h thì cả nhóm đứa nào vào đây đọc được thì cho í kiến nhá !
Thấy Nát bảo là 8h có mặt ở trường ==> chả hiểu có đựoc ko??:D .
Mong là mấy cuộc đi chơi có đủ cả nhóm vì năm nay , mấy ngày này có thể là mấy ngày cuối cùng đựoc đi chơi cùng nhau . Nát cũng phải xin nghỉ học hôm thứ 4 !

@ Cô:Nhìu người bảo là cô với MS bi h thay chữ người iu bằng chữ bạn thân thui==> cô thấy í kiến này thế nào??:))
Chà con cháu,đúng là chả trông mong gì ở mày!!!!!!!!!! /:)
Mai đi rồi mà hôm nay gọi còn hỏi "thứ 4 nào???" /:)
Tiên sư mày!!!!!!!!! X(
Mai 8h sáng mọi người có mặt ở cổng trường nhé,đừng có cao su,đi sớm cho khỏi nắng!!!!!!!!! ;)

Còn chuyện cô với MS thì bi h mới bít à :))
Cô nói với mày rồi mà :))
 
AH ko ! Ý cháu là có mấy đứa nói là : Cô với MS thay chữ ngừoi iu bằng chữ bạn thân vì chúng nó bit MS để í 1 con khác nhưng vẫn đi chơi với cô . Nói là chia tay rùi , làm bạn thân nhưng mà vẫn đi chơi với nhau nhìu ==> là thay 2 chữ ấy cho nhau , hiểu ko? :D
Cháu mới hỏi cô là chúng nó có nói thế thì cô có nghĩ rì ko ?:))
 
Chẹp,mặc dù hôm qua mày đã nói cho cô mày rùi nhưng mà hôm nay đọc cái đống hổ lốn mày post ở trên thì có thánh cũng chả hiểu được mày viết cái vẹo gì :))
Tối hôm qua tao mà ko nghe mày nói thì tao cũng chịu chả hiểu =))

Chẹp,kệ thui,nói chung cứ để bọn nó hiểu thế,độ 1 thời gian nữa sẽ có chút thay đổi!!!!!! :D
 
Trời ! Ko hiểu có phải cháu lại để í cái đứa hôm qua nói với cô rùi ko nữa ! Nhưng mà thấy nó tốt thật í ! :D. Đùa thế chứ ko thik đâu mí lị mà thik thì điên thật ! :)). Mà cô nghĩ là cháu có thik nổi nó ko??:p
 
Hẹ,mày thì tao chả dám nói chắc cái vẹo gì đâu :))
Cứ đứa nào tao nghĩ mày ko thik thì mày cũng thik cả rồi còn đâu ==>chả dám dự đoán nữa :))
Với cả mày hỏi thía cô mày trả lời thía nào chắc mày cũng phải bít rùi chứ :))
 
Thui ! Lần này thì chắc ko thế đâu ! Căn bản vừa qua cũng có đứa cháu để í mà ko thik đấy ! Chắc lần này cũng thế thui vì nếu thik thì đã thik lâu rùi ! :D
Con trai bi h toàn mấy đứa khắm bựa , chả có thằng nào ra hồn ! Hiếm lắm mới có mấy chú vừa đẹp trai vừa tài mà tính lại hay! :(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Con trai bi h toàn mấy đứa khắm bựa , chả có thằng nào ra hồn ! Hiếm lắm mới có mấy chú vừa đẹp trai vừa tài mà tính lại hay! :(
Đâu đâu,thằng nào vừa tài mà tính lại hay,đã thía lại còn đẹp trai nữa :O ==>mày chỉ cô cái xem nào :))

Bi h cô mày thay đổi hoàn toàn Ava và chữ ký,trở lại như cái hồi đang còn sống tự do trước kia :D
==>cần phải thay đổi :))
 
Đâu đâu,thằng nào vừa tài mà tính lại hay,đã thía lại còn đẹp trai nữa :O ==>mày chỉ cô cái xem nào
Cách đây 1 năm khi mà cháu chưa hiểu hết nó thì những rì bit về nó hồi ấy là 1 thằng bạn đẹp trai , tài giỏi và rất tốt bụng . Còn bi h thì dù nó vẫn giỏi vẫn đẹp trai thế nhưng mà tính nó đã ko còn được như thế ( đối với cháu) nữa rùi !:(
Bi h cô mày thay đổi hoàn toàn Ava và chữ ký,trở lại như cái hồi đang còn sống tự do trước kia
==>cần phải thay đổi
Có lẽ cháu cũng cần thay đổi nhưng mà cháu chả hiểu sẽ thay đổi như thế nào nữa ! Sắp tới giải clb cháu muốn cô cháu mình lại đi lại nói chuyện như năm ngoái . Nhưng mà bi h cháu thì ko còn nói về QL và cô cũng ko còn nói về Bird nữa , hơn thế mọi chuyện đang rất khó chịu ==> cháu ko bit mình nên thay đổi thành thế nào ! Cái chữ kí của cháu là dành cho nó nhưng mà hiện tại có thể coi như nó dành cho 1 ai đó mà cháu sẽ thik sau này ! Năm nay sẽ vẫn đi , vẫn nói chuyện nhưng mà chắc chắn cháu sẽ ko nhắc rì đến chuyện tình cảm nữa !

Nếu mà trở lại hồi đó đựoc thì cháu mong cháu sẽ vẫn thik QL hay là bi h cũng thế . Cháu đã phân vân để chọn giữa những kỉ niệm đẹp , êm đềm với QL và những kỉ niệm khó khăn lắm mới có với nó mà chỉ có thể nhớ đến theo từng ngày . Bi h cháu sẽ chọn những ngày êm đềm hơn cho dù nó ko thể thay thế được những kỉ niệm hiếm hoi kia, dù QL ko thể thay thế đựoc cái đứa quan trọng với cháu nhưng mà cháu sẽ vẫn có thể mỉm cười khi nhớ đến nó ! Cháu đã luôn và mãi mong cháu có thể cười với những tình cảm của mình cho dù là đơn phương ! Vì khi nhắc lại thì cũng toàn là những kỉ niệm gắn với niềm vui và nỗi buồn! Nhưng mà hiện tại cháu cảm thấy có phần nuối tiếc cho những gì mình đã cho đi ,cảm thấy chán nản với những gì nhận đựoc !

Cô có nói : "kỉ niệm của mày với QL cũng giống như của cô với Bird ". Liệu cô có muốn có lại những kỉ niệm với thằng heo 1 lần nữa ko hay chỉ là muốn nhắc lại nó thui?? Thật ra với cháu , cái rì đã qua đi thì cháu cũng ko muốn có lại kể cả vui hay buồn , vì nếu có lại thì mình sẽ ko nhớ đến nó nữa . Bi h cháu đang nhắc đến và nghĩ đến những kỉ niệm hồi đó nhưng trong thâm tâm mình cháu chỉ mong giá như những gì cháu có với "nó" cũng vui như những kỉ niệm với QL. Cháu chả bit làm rì bi h ! Chán thì cũng ko hẳn là chán đâu nhưng mà cứ như bi h thì khó chịu lắm !

Dù cháu có lựa chọn kỉ niệm êm đềm nhưng mà vẫn mong muốn sẽ có trong thời gian tới chứ ko phải là thay đổi những kỉ niệm buồn! Cháu sẽ luôn nhớ và trân trọng tất cả nên cũng chả muốn thay đổi rì cả !Và rằng cũng chả muốn lấy lại cái rì . Cháu chỉ nuối tiếc cho những gì cháu bỏ ra mà ko nhận được rì đó bù đắp cho những phần mà cháu đã bỏ ra thui ! chắc là cô cũng như cháu hả hay là thế nào !

Trời ! Lâu lắm rùi mới lại vit kiểu này trong này ! Từ khi có mấy cái topic kiểu Ấy bit ko 1 cái là trong này toàn chuỵên nhóm chứ ko nói đến chuyện tình cảm nữa ! Nhắc lại nhớ đến cái hồi suốt ngày đi về nhà cùng nhau , lên HAO là chỉ chăm chăm vào topic này đầu tiên để xem Yến lùn với Long sex vit rì tiếp theo về thằng heo gầy !

Ôi những ngày .....
 
Hix,Ốc bẹn lại dạt dào cảm xúc rùi :(( :))
Nhưng mà đọc mấy cái mày viết cô mày cũng suy nghĩ nhiều lắm!!!!!!!! :)
Cô có lẽ cũng như mày,ko mún có lại những kỉ niệm như thía,nếu có thì phải là những kỉ niệm khác,đẹp hơn cả thía chứ!!!!!!! :D


Cô mày bi h sẽ cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại để được tự do!!!!!!!!
Thằng anh cô (tức heo gầy :)) ) hôm nay đã nói cho cô vài chân lý,rất hay!!!!! :D
Iu thía cơ chứ lị!!!!!!!! :*:*:* :x :x :x
 
Hehe được như thế đã tốt ! CHỉ sợ là ko được như thế thui! Căn bản là năm nay chắc cháu cũng ko được đi như năm ngoái nữa ! :(
Thế hả ! Mấy chân lí nào đấy??:)) . Ban nãy cháu cũng vừa mới chat với thằng CHim ! Nó cũng tốt lắm cơ ! :D . Nói là cô cháu mình ko đựoc đi dầm mưa ! :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe được như thế đã tốt ! CHỉ sợ là ko được như thế thui! Căn bản là năm nay chắc cháu cũng ko được đi như năm ngoái nữa ! :(
Thế hả ! Mấy chân lí nào đấy??:)) . Ban nãy cháu cũng vừa mới chat với thằng CHim ! Nó cũng tốt lắm cơ ! :D . Nói là cô cháu mình ko đựoc đi dầm mưa ! :))
:)) :)) :))
Năm nay cô mày cũng chả được đi như thía nữa đâu!!!!!! :D
Thực chất thì vẫn được đi nhưng mà chắc tao ko đi muộn nữa,định sống khác đi con cháu ạ!!!!!!! :)

Mấy chân lý làm tao ngẫm nghĩ lại mọi chiện ý mà!!!! :D Tự dưng thấy thằng anh chí lý vãi :D Tuy có lúc hơi ghét :)) Lúc cô bảo đi dầm mưa nó bảo "tôi xin chị" :)) Lần đầu tiên nghe kiểu đấy lạ vãi =)) :))

Mà nhắc đến dầm mưa mới nhớ....rõ ràng mày rủ cô mày đi trước thía mà mày dám bảo với thằng Chim là cô mày rủ làm tao bị nghi oan ==>mày láo toét nhỉ!!!!!!!!!! B-)
 
Back
Bên trên