Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chẹp,đang ngồi xem offline,tự dưng đọc được mấy câu này hay hay==>post lên đây khẩn trương rùi tí nữa vào sửa bài sau :D

Có 1 vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ ko bao h được nghe từ người mà bạn muốn nghe,nhưng nếu có cơ hội,hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim!!! :)

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng,bạn ko thể sống thanh thản nếu bạn ko vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua!!
 
Never say "I love you" if you don't care. Never talk about feelings if they aren't there. Never touch a life if you mean to break a heart . Never look in the eye when all you do is lie. The cruelest thing a guy can do to a girl is to let her fall in love when he doesn't intend to catch her fall and it works both ways...

How to be in love: Fall but don't stumble, be consistent but not too persistent, share and never be unfair, understand and try not to demand, and get hurt but never keep the pain.

It breaks your heart to see the one you love happy with someone else but it's more painful to know that the one you love is unhappy with you.

Love hurts when you break up with someone. It hurts even more when someone breaks up with you. But love hurts the most when the person you love has no idea how you feel.

To My Friends Who Are............STILL HOLDING ON
A sad thing about life is when you meet someone and fall in love, only to find out in the end that it was never meant to be and that you have wasted years on someone who wasn't worth it. If he isn't worth it now he's not going to be worth it a year or 10 years from now. Let go.....


Ai đã xem những cái offline tao gửi rùi thì chắc chắn sẽ nhận ra những câu này,right :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Còn đây là gửi cho thằng đấy thay cho con Chip: Ko biết mấy cái dòng chữ to tướng đó có ám chỉ con CHip hay ko nhưng mà nếu chỉ vì cái chuyện cái phone mà thế thì chịu rùi! Ngày trước mỗi khi có chuyện rì về thằng nè OB luôn kể cho con Chip và nó cũng cho 1 số lời khuyên nhưng gần đây thì con OB chưa kịp mở mồm ra thì con Chip đã bảo đừng có nhắc đến nữa , nó thấy khó chịu vì thằng kia giận nó cái chuyện cỏn con kia. Ob bảo là hình như những chữ ấy ko phải ám chỉ Chip nhưng mà con CHip nó cũng bực mình roài ! Nếu đúng những chữ ấy là nói về con Chip thì thật sự ko còn rì nói ngoài 2 chữ BÓ TAY! Còn nếu ko phải thì thôi!
Oài,bảo con Chip lần sau nên tìm hiểu kỹ đã rùi hẵng nhặng lên thía!Tự vơ chuyện vào mình để làm gì cơ chứ..:-s...Mà con OB cũng thật là,đã bít sự thật là thía nào rùi mà cũng cứ im,thậm chí lại còn nghĩ lung tung theo con kia để rùi lại post lên cái bài này==>lần sau nên tin tưởng vào cái nguồn tin mà con đấy đưa ra 1 tí,đừng tự mua rắc rối cho mình!!!!! /:) Mà cái kiểu của con Chip(con OB định nói gì thì toàn gạt đi mà ko thèm quan tâm xem lúc đấy tâm trạng của OB thía nào) có lẽ rất dễ làm cho con OB thấy tổn thương,nhất là khi nó đang muốn chia sẻ cái gì đấy===>chú ý hơn nhé con!!!!:D
 
Mà cái kiểu của con Chip(con OB định nói gì thì toàn gạt đi mà ko thèm quan tâm xem lúc đấy tâm trạng của OB thía nào) có lẽ rất dễ làm cho con OB thấy tổn thương,nhất là khi nó đang muốn chia sẻ cái gì đấy===>chú ý hơn nhé con!!!!
Con Ob vô cùng xúc động khi nghe được câu nè đấy! Thật ra con Chip nó cũng ko nghĩ rì chuyện này nữa nhưng bù vào hôm nay 2 tiết toán nó cứ gật gù + mỏi mệt . Hỏi thì nó bảo là buồn ngủ + mệt thôi nhưng mà nhìn cái mẹt nó thì phát kinh nên chẳng ai nghĩ thế! Nó cũng bảo dạo nè đang có mấy chuyện bó tay! ==> chắc mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn!
Đã quyết định là tặng ai cái rì rùi ( nhất là nó). Hehe tự dưng đêm qua nghĩ ra 1 cái rất hay về quà cho con đấy , OB và PA+ 1 cái tên mới cho 3 cô gái tài hoa!:))
Hôm nay lên lớp con bạn chép cho cái lời bài mình nhờ từ mấy hôm. Đến lúc hat nhiều mới thấy kĩ cái lời , hay ko tả được ==> nghĩ ra quà tặng cho nó. Sợ là với điều kiện Kinh tế như hiện nay thì mua được quà cho nó thì bạn bè nghỉ quà hết! :D.
To thằng kia: Nếu nhận được quà thì xem xét kĩ lưỡng tất cả nhá!
 
Hehe định post lyric lên đây nhưng thui , quyết định dành riêng ! Cả cái lời câu cuối là 1 câu khẳng định chắc chắn cho tất cả những gì ở bên trên! ====> tóm lại là rất hay dù có thể lần đầu nghe chẳng có tí ấn tượng nào!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Mà cái kiểu của con Chip(con OB định nói gì thì toàn gạt đi mà ko thèm quan tâm xem lúc đấy tâm trạng của OB thía nào) có lẽ rất dễ làm cho con OB thấy tổn thương,nhất là khi nó đang muốn chia sẻ cái gì đấy===>chú ý hơn nhé con!!!!:D

Đến lượt tao yêu cầu con Yến lùn xác nhận lại thông tin rõ ràng đi đã nhá!! Tao nói thật, tao ko phải không quan tâm đến nó mà đơn giản tao chỉ muốn kéo nó ra, ko lấn sâu vào 1 chuyện mà tao nghĩ là chả hay ho gì hết. Mày có thấy nếu cứ tiếp tục để nó nghĩ quá nhiều về chuyện đấy thì đến đời nào nó mới dứt ra được?? Tao đã nói ngay từ đầu, tao phản đối. Chuyện này theo tao chả hợp tình hợp lý gì cả. Cái gì tốt cho nó thì tao làm, tao thấy chuyện này làm nó mệt mỏi quá, có khi còn hơn cả lần trước, tao ko muốn nó như thế. Tính tao vậy, tao ko quen làm người ta khỏi bệnh bằng đường phèn, thà cứ tống cho nó vài cốc thuốc đắng nghét mà chóng khỏi còn hơn :))

To TS: Tao chỉ có đúng một câu để nói thoai: Mày ko phân biệt được 1 câu nói đùa hả?? Tao chỉ đùa thôi mà!! b-) Nếu mày cần gấp thì tao sẽ đưa ngay, nhưng tao thấy mày cũng chả vội vàng gì, trong khi tao thì lại cần để nghe, thế cho nên tao mới ko cho mày mượn. Hiểu chửa?? ;)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Thật ra con Chip nó cũng ko nghĩ rì chuyện này nữa nhưng bù vào hôm nay 2 tiết toán nó cứ gật gù + mỏi mệt . Hỏi thì nó bảo là buồn ngủ + mệt thôi nhưng mà nhìn cái mẹt nó thì phát kinh nên chẳng ai nghĩ thế! Nó cũng bảo dạo nè đang có mấy chuyện bó tay! ==> chắc mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn!

Uh, hi vọng mấy ngày nữa tao sẽ khá hơn. Tao thật sự là mệt mỏi lắm rồi, thi học kỳ xong cũng đỡ được 1 chuyện, còn những chuyện khác chắc từ từ cũng sẽ gỡ được thôi. Bao giờ tao muốn tao sẽ nói cho mày, bây h thì chả ai hiểu nổi đâu...
 
hôm nay bị nhiễm tính của PA, ko giận dỗi vớ vẫn, chuyển sang giai đoạn cao hơn là khó chịu ra mặt :))
khổ cho những đứa nào bị mình cáu bây giờ :D :))
 
phải cái nhiễm cái tính này rồi thì đứng trong phạm vi 3 mét là đã thấy khó chịu :|
nói chung là nhìn mặt đã thấy khó chịu :))

mà nói cho cùng cũng chẳng phải tại mình thích tức ai
cứ thử tưởng tượng nhờ một đứa đưa về rồi cuối cùng đến lúc chuẩn bị lên xe nó lại gọi một đứa khác để đèo trước mặt mình mà ko nói một lời nào với mình thì có bực ko cơ chứ ?
mk , đúng kiểu xem thường nhau quá mức
mà nhiều lần chứ ko phải một lần, mấy lần trước cố gắng vui vẻ để bỏ qua, nhưng lần này vừa mang tính trắng trợn, vừa mang ý nghĩa "sỉ nhục" lớn lao, tỏ vẻ khinh bỉ đậm chất khó chịu
nhất là cái lúc hỏi "ơ, bảo đèo tôi cơ mà"
nhận được 1 câu trả lời vãi khắm bựa ...
lần nào cũng lấy lý do là đi nhanh nhưng cuối cùng đi chậm rì rì ...

được lắm, đã thế mình cũng dek cần kiểu bạn đấy
thề là đến chết cũng ko nhờ nó đèo nữa cũng lắm thì đi xe ôm hay xe buýt (trừ trường hợp nó tự mở miệng ra :)) <--- oài, ko nên tỏ vẻ VIP quá :)) )
tóm lại là dek cần bạn kiểu đấy, có bạn để bị xem thường thì thà cứ làm 2 cụt shit trong bể phốt còn hơn
*****
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ, bị mã hóa mấy từ rồi, chán thế

bà con thông cảm, khó chịu cần giải tỏa bức bách cho nó nhẹ người
lời lẽ hơi quá mức ,thực ra ko đến nỗi dek cần thế này thế nọ vì mình làm gì có quyền lựa chọn nhưng mà hôm nay là một ngày khó chịu nên giận cá chém thớt vậy
cũng thoải mái lắm :))
 
Sao có người tốt bụng như mình cơ chứ nhỉ?:)) Con Chip nó ko ai đèo mình lại còn cố kiếm cho nó cái xe để đưa về , nghĩ lại cũng thấy kinh! Thui được rùi , cám ơn tao bằng cách miễn tao cái tiền xăng :D! Thằng Minh chó chết chứ! Hỏng kim xăng mà đếch nói làm tao ẹ mật ra đi đổ cuối cùng đến trường nó cho 1 câu: " Ko thứ 5 tới tao mua xe mới rùi , mày thích làm rì cái xe này cũng được "==> tao định đi cho bõ tức nhưng đằng nào cũng mất tiền cha nó rùi ( à quên , mất tiền mày chớ:D) nên là cứ nhàu thui! CHuyện còn lại tùy thuộc mày đối phó với thằng Minh CHip ah! Lên Hóa 2 tóm cổ nó mà moi tiền ==> tao vô can nhá:)). ĐÙa , có rì tao hợp sức với mày Jovoa nó:))
 
À , cái chuyện hôm con Ob ngồi trên xe thằng heo là do nó lạnh nên ko muốn đèo chứ ko có bực mình + khó chịu rì lúc đấy đâu nhá con đấy! Vẫn phải nói lại! Cứ tưởng là lúc vượt mặt thì con đấy phải nhìn thấy rùi nên OB ko gọi ,cũng bảo thằng heo giảm tốc lại nên nó mới chịu đi chậm! Ob cũng chửi nó 1 trận về cái chuyện đi mà ko thèm chờ ai rùi!Dù gì nó cũng sáng ra 1 tí khi đứng cách 10 m gọi 1 cú di động cho con đấy để báo!==> hôm đấy đúng là ngày xui xẻo vì cía rì cũng dở dang!
 
À , hôm trước mấy đứa đi thám thính ở Phố Nhỏ như thế nào rùi? Hôm tới cả bọn có kéo nhau vào đấy được ko?
 
Con ỉn 73, tao đi xe ôm thì mất 8k, nhờ mày đèo về thì mất 7k, lãi được đúng 1k mà mày nói nhiều thế hả?? Tiền ơi là tiền, cứ lúc cần thì lại phải tiêu mới nhục chứ!!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
À , cái chuyện hôm con Ob ngồi trên xe thằng heo là do nó lạnh nên ko muốn đèo chứ ko có bực mình + khó chịu rì lúc đấy đâu nhá con đấy! Vẫn phải nói lại! Cứ tưởng là lúc vượt mặt thì con đấy phải nhìn thấy rùi nên OB ko gọi ,cũng bảo thằng heo giảm tốc lại nên nó mới chịu đi chậm! Ob cũng chửi nó 1 trận về cái chuyện đi mà ko thèm chờ ai rùi!Dù gì nó cũng sáng ra 1 tí khi đứng cách 10 m gọi 1 cú di động cho con đấy để báo!==> hôm đấy đúng là ngày xui xẻo vì cía rì cũng dở dang!
"Dù gì nó cũng sáng ra 1 tí khi đứng cách 10 m gọi 1 cú di động cho con đấy để báo" ===>câu này tao dek ngửi được,ok!!! /:) Nếu con lợn đấy mà bít tao và TS đã phải đi thật chậm suốt mấy lần đèn đỏ để chờ vì nghĩ là bọn mày làm sao đấy,và dù TS rất khó chịu với someone nhưng nó cũng phải vừa đi vừa nhìn xem 2 đứa chúng mày ở đâu thì ko hiểu nó sẽ nghĩ gì!...............Từ đấy nó có thể quay xe lại để báo với tao 1 tiếng,ko thì con OB cũng có thể mở mồm ra mà gọi 1 câu chứ ko phải là đứng đấy,móc điện thoại ra mà gọi!Mk!!!Bản thân tao cũng lạnh vậy,tao lại còn mệt nữa,thế nên đã đưa áo cho mày để mày mặc vào rồi đèo tao nhưng mày lại nhảy tót luôn lên xe con heo,bỏ lại 1 câu thế rồi thôi....===>tao có ko muốn cũng phải bực!!!!Mà thôi,dek nói về chuyện này nữa,bực bỏ mợ!!!X(

Nói thêm cho mày 1 câu nhé:mày đi xe thằng Minh,cũng như mày đi xe của ai khác,thì đổ xăng nó cũng nằm trong cái nghĩa vụ của mày!Mày có thể đổ 5k,ok,ko sao hết vì dù sao thì mày cũng đã có ý thức đổ xăng cho chủ xe....Nhưng mày cũng ko nên hét ầm lên thế vì cái chuyện đổ xăng cho thằng Minh vì cho dù thật sự xăng của nó vẫn còn nhưng mà mày đã xách xe nó đi==>ko thể nào ko tốn xăng,đặc biệt là với con xe fò như xe thằng Minh!===>mày có đổ cho nó 5k xăng cũng chẳng phải thiệt thòi gì cho bản thân mày!Và mày gửi xe ở đâu thì mày phải đi lấy cho người ta,đấy người ta gọi là 1 đứa có trách nhiệm!!!Chuyện này nhỏ thôi nhưng mong mày chú ý hơn,đừng để đến khi nó thành chuyện lớn,sẽ gây khó chịu cho nhiều người khác,ok? ;) (mày đã bít cái sự vô trách nhiệm của thằng An lùn khi mượn xe cô mày đi thế nào rồi thì cũng hi vọng mày nhận thấy mày đang hành động cũng gần gần như nó đấy!!!(nhưng mà theo kiểu khác,nhẹ hơn thôi) )
 
đi mua quà mà vãi bó ...

có mấy đứa ko định tặng cuối cùng lại mua ...
cũng chẳng biết tặng thế nào
cũng chẳng biết có nên tặng không
tặng thì thấy khó chịu
ko tặng cũng thấy khó chịu
chưa mua cũng khó chịu
mà mua rồi cũng khó chịu ...



tóm lại ai bảo mình bây giờ nhiều chiến sự quá chứ :))
 
oạch
ko vào YM được, đang định làm gì đấy cuối cùng chẳng biết làm gì :))
 
giờ mới hiểu suy nghĩ nhất thời chẳng bao giờ tốt cả hix ...
hôm trước cữ nghĩ rằng hết rồi
mấy hôm nay cũng cố sống cố chết với suy nghĩ hết rồi
nhưng cuối cùng đến chiều hôm qua mới nhận ra rằng mình vẫn cần nó ... hix
đến sáng nay còn tệ hơn, suy nghĩ nhức cả đầu mà chẳng ra đâu vào đâu. Tất nhiên ko cảm thấy buồn hay thất vọng nữa :)) chỉ thấy khó chịu thôi. Có lẽ mình qua giai đoạn like rồi :(( chỉ cảm thấy rằng mình ko like nó nữa... chẹp dã mân thật. Hóa ra khi luv ko nhất thiết cứ phải nghĩ đến nó, ko nhất thiết cứ phải nói chuyện, ko nhất thiết cứ phải vui vẻ với nhau :D ... bây giờ biết thêm rằng đôi khi nhìn thấy nó là đủ và khi nghĩ rằng sẽ gặp cuối cùng ko gặp có thể còn gây ra những suy nghĩ thất vọng hơn là chán nhau. Có lẽ khi like người ta có xu hướng thích chứng tỏ cái tôi và sự quan trọng của bản thân với đứa đấy.Nhưng khi luv người ta chấp nhận mọi chuyện, dễ quên, dễ cảm thông hơn với đứa đấy nhưng khi đã tổn thương người ta có thể cho freeze mối quan hệ mà ko cảm thấy khó chịu như khi like. Tất nhiên frozen ko có nghía là stop. Đã luv thì ko phải cứ lần lữa lẩn tránh mà thoát được .... cái này bản thân quá rõ ... có lẽ chỉ chờ thời gian mà thôi
tóm lại là mình ko like nó nữa ... chắc chắn điều đấy rồi, còn tình cảm lúc này là gì thì chịu :)), chỉ biết là khác xưa

oài, cái số mình khổ thật :))
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
"Dù gì nó cũng sáng ra 1 tí khi đứng cách 10 m gọi 1 cú di động cho con đấy để báo" ===>câu này tao dek ngửi được,ok!!! /:) Nếu con lợn đấy mà bít tao và TS đã phải đi thật chậm suốt mấy lần đèn đỏ để chờ vì nghĩ là bọn mày làm sao đấy,và dù TS rất khó chịu với someone nhưng nó cũng phải vừa đi vừa nhìn xem 2 đứa chúng mày ở đâu thì ko hiểu nó sẽ nghĩ gì!...............

hóa ra hôm đấy nó biết mình đi sau mà vẫn vượt qua ?
tôi ko còn gì để nói :))
tất nhiên việc tôi cứ một lúc lại ngoái đầu lại + lo lắng như bà dù sao cũng đã giúp tôi hiểu thêm vài điều về chính mình ---> cũng ko hẳn là thiệt hại :D
nhờ đấy mà biết rằng mình vẫn còn lòng quan tâm lớn lao chán :))
còn việc hành động của nó thì ... chẹp :))
tôi lúc mới biết cũng tức xong nghĩ cho kĩ thì thấy cũng đến thế là kạch :))
đầu óc đơn giản mà :D
 
Sao ông cứ thích lôi nó lên đây để mỉa mai suốt thế 8-| Mỗi người đều có một cách xử sự riêng và cũng chẳng phải tự nhiên mà lại thế :) Tốt nhất hãy tôn trọng người ta một chút :)>-
 
Back
Bên trên