Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hơ hơ,hôm nay ngồi học Văn,đúng ngay bài "Tôi yêu em" ===>càng nghe càng thấy bó!!! :-s
Cô giảng mà cứ như là đi guốc trong bụng mình vậy :( (mặc dù cô chẳng bít quái gì về chuyện của mình,cái chính là tại bài thơ cơ :D)
Phân tích từng câu 1 mới thấy bùn...thấy vẻ mặt con heo cũng chẳng có gì băn khoăn,chẳng bít có suy nghĩ được tí nào khi nghe bài giảng của cô ko hay chỉ chăm chăm nghe rùi chép vào thui :-s

Người iu đã bảo mình hoặc là tiếp tục đi,hoặc là nếu ko thì ngủ đi,đỡ phải nghe cô giảng về cái bài này làm gì cho buồn!!! :-| ....Bít là thế nhưng mà ko nghe ko được,giống tâm trạng của mình mà..................

Tôi yêu em

Tôi yêu em:đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng ko để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm,ko hi vọng
Lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em!

************************************************
Có lẽ chẳng cần nói gì nhiều thì mọi người cũng có thể hiểu tại sao tự dưng tao lại thấy bó khi nghe giảng bài này,right ;)

Và có lẽ cũng chính vì thế nên hết h 1 cái là cảm thấy bản thân trống rỗng lạ,trèo lên chỗ cửa sổ ngồi ===>cả 1 lũ bạn bắt xuống nhưng mà cảm thấy ngồi đấy sẽ dễ chịu hơn nên nhất quyết ko!!!!===>nghĩ chuyện này lại càng thấy thương người iu hơn,chẳng bít có bị mắng ko nữa....nếu có thì khổ lém :(
Cứ tạm thế này đã,bao h có hứng lại post tiếp về vấn đề này!Mà hình như cái bài này của mình nó lộn xộn quá thì phải,chẳng liền mạch gì cả :-s,thông cảm,đang bó mà :D

Ký tên:CON ĐẤY
 
từ trước đến giờ vẫn vậy, tôi cá những cái cô văn giảng chỉ là 1 phần thôi, sau này sẽ có những việc làm con đấy cảm nhận được những phần còn lại

nhưng có hy vọng mà, dù là 1% vẫn hơn TS là 0% :D
 
căn bản nhất là O% và 1% ko phải chỉ cách nhau 1 % mà là nó là 2 phạm trù "có thể" và "không thể"
thế đấy, đừng có tuyệt vọng
giờ thì tôi đã hiểu khi đang thích người ta nên hy vọng cái rì
đấy là một mối quan hệ tốt đẹp ở cuối con đường chứ ko phải mối quan hệ mà người ta thường mong muốn
 
Đúng là nghĩ đi nghĩ lại nếu ko có cái câu cuối cùng thì bài nì cũng chẳng hay đến thế đâu! Mà lớp tao học chậm hơn lớp mày nên thứ 6 tới mới có tiết văn con đấy ah! Chắc lúc đấy lại đến lựot tao ngồi mà bó nhưng mà thầy Ngọc Anh chắc cũng ko được như cô Thanh nên là cũng ko đến nỗi.
Cái phạm trù có thể và ko thể đúng là 1 trời 1 vực nhưng mà có người bit là ko thể rùi vẫn cứ lao đầu vào thì cũng ko bị gọi là ngu đâu vì cái chuyện nè thì sao mà dừng được. Cứ đợi đến khi nào nó hết thì nó hết còn chuyện đau khổ thì cứ ngồi mà chờ thời gian! Trong lúc đấy thì cứ gọi là
CẦU EM ĐƯỢC NGƯỜI TÌNH NHƯ TÔI ĐÃ YÊU EM!!!!!!!!
 
Sao ông ý ko nói là "cầu anh được người tình như tôi đã yêu anh nhỉ?"
Thế thì chỉ có lũ ba chân nó đọc được thôi a???
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Sao ông ý ko nói là "cầu anh được người tình như tôi đã yêu anh nhỉ?"
Thế thì chỉ có lũ ba chân nó đọc được thôi a???
Con này,mày ko bít lãng mạn là cái quái gì à??????? /:)
Đọc thì phải hiểu cái ý của nó chứ,hiểu theo cái kiểu xưng hô làm gì???Puskin cũng thuộc vào "lũ 3 chân" mà,nếu ông ý vít như mày bảo thì hóa ra ông ý bị gay à?????? b-)
Hehe,con đấy đã từng chép bài thơ này tặng heo gầy nhưng mà thay toàn bộ chữ em thành you :D Lúc đầu nó định thay là anh nhưng mà nghe "tôi yêu anh" thấy nó cứ bó bó kiểu gì nên mới để là you :D ===>đọc cũng ko đến nỗi lắm :)>-

@Long:tôi cũng cảm thấy thế,ko chỉ vì cái bài giảng của cô Văn mà con đấy bị như thía mà có lẽ còn do nhiều yếu tố tâm lý tác động nữa!!!!!!!!!!!:-s
Còn cái "ko thể và có thể" thì khó nói lắm!!!Chẳng bít đường nào mà lần!!!!!!!!! 8-} Có đìu cái câu "giờ thì tôi đã hiểu khi đang thích người ta nên hy vọng cái rì
đấy là một mối quan hệ tốt đẹp ở cuối con đường chứ ko phải mối quan hệ mà người ta thường mong muốn" rất hay đấy :) tôi cũng đã ngấm được phần nào ý của nó!!!!:D
 
Hehe,con đấy đã từng chép bài thơ này tặng heo gầy nhưng mà thay toàn bộ chữ em thành you Lúc đầu nó định thay là anh nhưng mà nghe "tôi yêu anh" thấy nó cứ bó bó kiểu gì nên mới để là you ===>đọc cũng ko đến nỗi lắm
Hahaha may là còn suy nghĩ kĩ trước khi chép lại thơ chứ nếu để là tôi yêu anh thì.. hahha ko bit là cười đến khi nào nữa??
Có đìu cái câu "giờ thì tôi đã hiểu khi đang thích người ta nên hy vọng cái rì
đấy là một mối quan hệ tốt đẹp ở cuối con đường chứ ko phải mối quan hệ mà người ta thường mong muốn" rất hay đấy tôi cũng đã ngấm được phần nào ý của nó!!!!
Cái mối quan hệ tốt đẹp ở cuối con đuờng đối với cháu chưa bao h có cả cô ah chứ nghĩ gì đến cái mong muốn nữa! Hoặc có thể những đứa trước đây và đứa lần này nó khác nhau thì sẽ có kì tích! CŨng chẳng phải bi quan nhưng mà cứ xác định trước là quan hệ ở cuối con đừong cũng ko được tốt đẹp như những gì đã nghĩ và mong muôn! Nếu có thể trở ;ại là trước đây lúc chưa thích nó hoặc ko để nó bit ,mình thích thì chắc là mọi chuyện vẫn tốt đẹp . Vốn là cháu cũng chẳng mong 1 happy ending rùi! có thì là hi vọng nhỏ nhoi vì mình có thể làm đuợc đến đâu hay đến đấy!Tùy thuộc vào nó nữa.
 
Đúng là nghĩ đi nghĩ lại nếu ko có cái câu cuối cùng thì bài nì cũng chẳng hay đến thế đâu! Mà lớp tao học chậm hơn lớp mày nên thứ 6 tới mới có tiết văn con đấy ah! Chắc lúc đấy lại đến lựot tao ngồi mà bó nhưng mà thầy Ngọc Anh chắc cũng ko được như cô Thanh nên là cũng ko đến nỗi.
Cái phạm trù có thể và ko thể đúng là 1 trời 1 vực nhưng mà có người bit là ko thể rùi vẫn cứ lao đầu vào thì cũng ko bị gọi là ngu đâu vì cái chuyện nè thì sao mà dừng được. Cứ đợi đến khi nào nó hết thì nó hết còn chuyện đau khổ thì cứ ngồi mà chờ thời gian! Trong lúc đấy thì cứ gọi là
CẦU EM ĐƯỢC NGƯỜI TÌNH NHƯ TÔI ĐÃ YÊU EM!!!!!!!!

mày ko hiểu được thế nào là ko thể đâu
chuyện của mày dù là trước đây hay ngày nay dù hy vọng thấp đến mấy cũng không chạm cái ngưỡng 0% được
lí do thì tốt nhất là tao ko nói :D vì nó liên quan đến nhiều việc ^^

Còn cái "ko thể và có thể" thì khó nói lắm!!!Chẳng bít đường nào mà lần!!!!!!!!!

TS thì nắm chắc nó rồi nên mới có quyết tâm như thế
có lẽ từ nay về sau tốt hơn hết là nó đừng có thích ai trừ khi những người nó có thể thích thích nó trước :))

chỉ có bà là ko biết đường nào mà lần thôi

chẹp, mà dạo này đến lúc hết rồi, nhìn nhận lại một cách khách quan bỗng thấy cái đứa đấy đang chú ý đến TS thì phải ... thế mới chết chứ :))

Cái mối quan hệ tốt đẹp ở cuối con đuờng đối với cháu chưa bao h có cả cô ah chứ nghĩ gì đến cái mong muốn nữa! Hoặc có thể những đứa trước đây và đứa lần này nó khác nhau thì sẽ có kì tích! CŨng chẳng phải bi quan nhưng mà cứ xác định trước là quan hệ ở cuối con đừong cũng ko được tốt đẹp như những gì đã nghĩ và mong muôn! Nếu có thể trở ;ại là trước đây lúc chưa thích nó hoặc ko để nó bit ,mình thích thì chắc là mọi chuyện vẫn tốt đẹp . Vốn là cháu cũng chẳng mong 1 happy ending rùi! có thì là hi vọng nhỏ nhoi vì mình có thể làm đuợc đến đâu hay đến đấy!Tùy thuộc vào nó nữa.

nói thế này thì mày ko hiểu hết ý cái câu tao viết rồi
cũng khó giải thích lắm, mày ko hiểu thì tao cũng đành chịu :D :))
 
chuyện của mày dù là trước đây hay ngày nay dù hy vọng thấp đến mấy cũng không chạm cái ngưỡng 0% được
Hơ ! Không hiểu! Ko chạm tới cái ngưỡng 0% là sao? CÒn có cía còn thấp hơn 0% tức là thấp hơn cả ko thể cơ ah! Ko phải là ko mà thấp hơn cả ko thể là cái rì đó?Tao dạo nè ngu lắm!
Mà cho dù là 0% hay là thấp hơn thế nữa thì tao đã chọn là vẫn cố tới cùng rùi! Nói thế có nghĩa là đứa đấy cũng mong muốn 1 kết cục tốt đẹp ở cuối con đừong hả! Nếu thế thì tao cũng chẳng có rì phải nuối tiếc nữa! Tất cả với tao là chờ đợi và làm hết sức để có được cái tốt đẹp nhất ! ( hehe ko phải ngồi đợi cái đau buồn đâu mà lo:D)
 
tao nghĩ trong đám mình tao là đứa duy nhất hiểu thế nào là 0 %
cái này ko tiện giải thích nhưng nói chung là chúng mày cứ biết là trong chuyện này chúng mày còn thoải mái chán :)

bức xúc viết thêm mấy câu

trên đời này tao ghét nhất là kiểu người thấy bạn bè nhờ vả nhiều thì nghĩ là mình quan trọng lắm rồi xem thường người khác. Tao nghĩ mình tự đủ tự trọng để làm đúng trong trường hợp gặp những loại người này.

ko cố tình viết về ai cả đâu, mọi người đừng đoán gì đoán non nhé, ai biết thì cứ im lặng, ai ko biết thì cũng ko sao :))

dù sao cũng chỉ là một quan niệm sống thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ SOMEONE : tôi ko muốn bị mang tiếng là nói xấu sau lưng
nếu tị nữa cái đứa tôi nói online thì nếu u muốn cứ bảo nó vào mà đọc
thích thì chửi lại, càng tốt, tôi cũng đang muốn có người chửi nhau đây.
 
Lần đầu tiên phải khóc vì nó!Mình còn đủ sức để tiếp tục mọi thứ ko đây? 2 ngày qua là 2 ngày khủng khiếp!Hôm qua thì chẳng có 1 ai quan tâm rùi đến hôm nay là sự sụp đổ!
Nghe được cái tin ấy vào buổi trưa mình đã thật sự đau khổ, tim mình nhức nhối , cả người lạnh toát và suy nghĩ hoàn toàn tăm tối. KC quả là tốt bụng. Lão đã hiểu được mình và rủ mình về cùng để nghe mình tâm sự. Nếu ko có KC chắc mình ko còn đủ bình tĩnh mà bước vào nhà với khuôn mặt bình thường được.Mọi chuyện tưởng là đã yêm xuôi khi mình nghe Melodies of life( Piano) hát theo rùi ngủ thiếp đi để tìm sự yên bình. Nhưng mà ác mộng đã ngay lập tức ập đến! Cả người ê ẩm , toàn thân ướt đẫm vì mồ hôi , là 1 cơn mơ về chuyện lúc sáng.Mình bật dạy và tìm ngay đến bản nhạc Melodies of life 1 lần nữa với hi vọng có thể xóa tan tất cả. Cái luôn cho mình cảm giác thanh thản giờ lại chính là cái làm cho mình đau khổ hơn.Mình đã hát với 2 hàng nước mắt.
Phóng ngay đến trường lên lớp con đấy để tìm nơi có thể giãi bày thì nó cũng đã đi đâu rùi. 4 tầng cầu thang lúc này đã ko còn là 1 lát cho mình đi xuống nữa . Mình đi từng bước với hi vọng tìm được 1 ai để tâm sự nhưng lại chỉ có những người xa lạ vẫn thản nhiên lên xuống với suy nghĩ của họ. Từ sảnh ra đến cổng trường đã trở thành 1 chặng đường dài ko có đích. Cảnh vật chẳng có gì thay đổi cả nhưng trong mắt mình nó đã thành cái rì đó cô đơn lạnh lẽo và ko có lối thoát, như là 1 mình mình với đất trời mà ko còn ai xung quanh cả!
Bước tiếp vào những hàng quà để chọn thiếp giáng sinh , cố quên đi cái chuyện đó nhưng ko thể, nó cứ ám ảnh mình mãi , chóng mặt nhức đầu nhưng cũng ko có nơi để yên ổn mình lại cố bước tiếp từng bước đi nặng nề và đau khổ. Cái gì tới cũng phải tới thôi
Đối mặt với nó bằng 1 cảm giác lanhh lẽo , chua chát , 1 cảm giác thất vọng khác hẳn những lần trước đây mà ko thể giải thích . Mọi chuyện đã ko thể thay đổi nhưng con tim đã vỡ vụn cũng ko thể lành lặn được . Con đấy cũng đi đâu đó để mặc mình với đớn đau và cô đơn. Ngồi trong lớp mà chỉ mong thời gian sẽ qua đi thật nhanh để mình đi tìm sự thanh thản để bây h khi ngồi đây , viết lên những câu chữ này con tim vẫn ko khỏi bị dày vò và xé nát ra! Vẫn nở nụ cười với bạn bè nhưng mấy ai hiểu sau nụ cười ấy là chuyện gì mình đang phải trải qua!
Ko thể nhưng mình vẫn cứ cố gắng dù ko hi vọng 1 cái gì là thành công cả!Đau khổ thì vẫn đau khổ nhưng ko thể dừng lại, ko phải vì mình ko muốn mà đơn giản là ko thể! Ngày mai sẽ thế nào?Ngày kia sẽ ra sao?Tương lai mình đến khí nào mới có thể là yên bình? Ko muốn nghĩ đến nữa nhưng mà hiện tại thì cay đắng vẫn cứ vây quanh mình mà ko cho mình 1 lối thoát dù là nhỏ nhất.Chắc cũng chẳng ai vạch cho mình 1 cánh cửa cả! CHỉ có 1 mình tìm cho mình đường sống nhưng bi h mình đã kiệt sức. Đợi 1 thời gian để phục hồi rùi sẽ lại bước tiếp !
Xmas nè sẽ cố gắng để vẫn có niềm vui!
 
PS: XIn lỗi vì hôm nay tự tiện lấy nick mày post bài mà ko hỏi Ốc nhé! Post bài trên là OB !
 
thế gian này lắm người nghĩ là mình tuyệt vọng trong khi không biết rằng ngay gần mình cũng có những người còn bế tắc hơn nhưng vẫn đi tiếp (trên con đường khác :)) )

nếu ngày hôm qua là vực thẳm ko thể vượt qua thì hôm nay là chông gai, tuy khó vượt qua nhưng vẫn vượt qua được và cuộc đời ai cũng vậy mà thôi. Cái mà người ta cần làm ko phải là đắm chìm triền miên trong đau khổ mà là tìm được việc gì đó để làm, ai đó để nói chuyện, thằng ngu nào đấy để trêu, một trò vui nào đấy để cười ...

quan trọng là người ta hiểu được mình là ai, mình muốn gì và nắm rõ giá trị của bản thân.

một cô gái thích một chàng trai hay một chàng trai thích một cô gái hay kể cả những ... trường hợp khác đều ko bao giờ có cái gọi là tuyệt vọng dù là trong những trường hợp khắc nghiệt nhất. Trừ phi người mình thích thực sự ko thể thích mình vì những lí do thuộc về nature, ko thể thay đổi :)

cố tìm cách làm mình trở nên đáng thương chỉ làm cho mọi việc tệ hơn. Tìm kiếm lòng thương hại còn là một việc tệ hơn nữa. Khi gục ngã mà vẫn nâng đỡ được người khác thì sẽ dễ đứng dậy hơn vì hạnh phúc mình đem lại cho người khác thường tạo ra một cảm giác rất thoải mái. Dù mệt mỏi vẫn hãy làm những việc mình mong muốn dù đôi khi nó nhàm chán vì như vậy nó sẽ giúp ta có được những giây phút thư thái, ko nghĩ đến mệt mỏi.

Tóm lại là phải tìm được một lí do để lạc quan mà sống
Như vậy chẳng ai phải thương hại mình, chẳng ai phải xem thường mình, rồi sẽ có một lúc mọi việc trở lại với con đường của nó.

viết xong lại bức xúc chuyện hôm trước
giải khuây nốt

GẶP NHỮNG BỌN XEM THƯỜNG MÌNH TỐT NHẤT LÀ TRÁNH XA 3 MÉT KHI CHỈ CÓ 2 NGƯỜI, NHỮNG LÚC ĐÔNG NGƯỜI THÌ TỐT NHẤT LÀ COI NHƯ KO CÓ NÓ, VÀ NÓ ĐỐI VỚI MÌNH THẾ NÀO THÌ MÌNH ĐỐI LẠI THẾ ẤY. CHO ĐẾN KHI NÀO MỌI VIỆC CÓ THỂ ỔN THÌ NÓ SẼ TỰ ỔN. CỨ CỐ GẮNG HÀN GẮN MỌI CHUYỆN CHỈ KHIẾN MÌNH CÀNG BỰC THÊM VÌ CHẲNG ĐẾN ĐÂU, CÀNG CỐ LÀM BẠN TỐT VỚI NHỮNG KẺ NHƯ THẾ CHỈ CÀNG LÀM MÌNH THẤY KHÓ CHỊU VỚI ĐỜI THÊM

tốt nhất là clear hết, tự nhiên lại thấy đời đẹp ra :))
 
Chẳng hiểu thế nào là tìm kiếm sự thương hại của người khác ,bạn bè thì sẽ quan tâm ,còn mấy tên thương hại thì có phải là bạn bè đếch đâu! Quan tâm và thương hại là 2 phạm trù khác hẳn! Hehe công nhận là con Ob cũng bi thương thật nhưng dù sao cũng còn 1 số đứa là bạn bè quan tâm và hỏi thăm nó , cho nó cám ơn mấy đứa đấy!Cũng cám ơn luôn mấy đứa tỏ ra thương hại nhá! Hôm nay nó lại thấy mọi việc trở nên tốt đẹp do nó thấy cái đứa nó thích cũng chỉ đến thế!Mặc dù là ko thể hết ngay nhưng mà nó sẽ tìm cách thoát khỏi mớ rắc rối nè!
Còn đây là gửi cho thằng đấy thay cho con Chip: Ko biết mấy cái dòng chữ to tướng đó có ám chỉ con CHip hay ko nhưng mà nếu chỉ vì cái chuyện cái phone mà thế thì chịu rùi! Ngày trước mỗi khi có chuyện rì về thằng nè OB luôn kể cho con Chip và nó cũng cho 1 số lời khuyên nhưng gần đây thì con OB chưa kịp mở mồm ra thì con Chip đã bảo đừng có nhắc đến nữa , nó thấy khó chịu vì thằng kia giận nó cái chuyện cỏn con kia. Ob bảo là hình như những chữ ấy ko phải ám chỉ Chip nhưng mà con CHip nó cũng bực mình roài ! Nếu đúng những chữ ấy là nói về con Chip thì thật sự ko còn rì nói ngoài 2 chữ BÓ TAY! Còn nếu ko phải thì thôi!
 
Bây h đang phởn đọc lại bài mình vừa post ban nãy hơi kinh we' thì phải nhưng mà cũng chẳng sửa làm rì , để đấy mà nhớ lại những tâm trạng mình từng trải qua về sau !Load mãi mà ko được cái sheet music của Melodies of life. Đằng nào cũng đang thích , thui thì post lyrics vậy!
Alone for a while I've been searching through the dark,
For traces of the love you left inside my lonely heart.
To weave by picking up the pieces that remain.
Melodies of Life - Love's lost refrain.

Our paths they did cross, though I cannot say just why,
We met, we laughed, we held on fast, and then we said goodbye,
And who'll hear the echoes of stories never told?
Let them ring out loud till they unfold.

In my dearest memories, I see you reaching out to me.
Though you're gone, I still believe that you can call out my name.

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of life.
To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.

So far and away, see the bird as it flies by,
Gliding through the shadows of the clouds up in the sky,
I've laid my memories and dreams upon those wings.
Leave them now and see what tommorow brings.

In your dearest memories, do you remember loving me?
Was it fate that brought us close and now leaves me behind?

A voice from the past, joining yours and mine.
Adding up the layers of harmony.
And so it goes, on and on.
Melodies of life.
To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.

If I should leave this lonely world behind.
Your voice will still remember our melody.
Now I know we'll carry on.
Melodies of Life.
Come circle round and grow deep in our hearts, as long as we
remember
Mong ước thui nhưng mà thích rằng 1 ngày nào đó nó có thể đánh được bài nè cho mình nghe!( thấy con Đùi bảo bài nì nó cũng ko thể đánh được vì trình cao we'):))
 
Quên , nếu bài ban nãy có rì quá đáng thì xin tất cả bỏ qua tại em đang bức xúc + thấy con Chip cũng đang bo' nốt! Sáng nay mình phải ngồi nghe nó giảng bài vì tội ...==> cũng ko phải oan ức rì nên đành ngậm ngùi nghe 3 con nó "tổng xỉ vả":((==> từ nay xin làm theo lời của 3 chị!
 
Còn nữa , cho em câu nốt 1 bài cho nó tròn trịa!:D
 
Câu cuối của cái chữ kí của mình thật là tuyệt vời + chính xác!:))
 
@ Chíp : tao bực mày ko phải vì chuyện hôm đấy mà là bất kỳ lần nào tao mượn mày mày cũng kiểu đấy và biến thẳng luôn, và những lần tao mượn mày đều là vì tao có đĩa mới cần nghe vì tai nghe của tao hỏng từ lâu rồi. Mày muốn thấy bó thế nào thì tùy, tao thì bình thường, quên nhanh, hôm đấy có thất vọng một chút nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới vì đằng nào cũng mượn được ở người khác.

còn những dòng chữ ở trên ko phải cho mày.
Tao ko hay nhờ mày và mày cũng chưa tỏ vẻ xem thường tao bao giờ

cái đứa mà tao send đây thì tao cạch luôn rồi (chí ít là hiện nay)
khổ nỗi tao đang rất vui vẻ nên cạch đứa nào thì sẽ cạch luôn ko băn khoăn vì mình ko sai
nếu đang bực bội mà cạch ai đấy thì chỉ làm mình khó chịu thêm xong lại đi làm lành trước :)) mấy lần trước toàn thế

lần này mình lại vãi vãi yêu đời nên hehe ... clear the recycle bin in 1 minute :))
 
Back
Bên trên