Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ặc,bó tay :))
Nói chung liệu hum tới có đi chơi được ko hả Long :D
Mà đã định đi chơi thì nghĩ lun kế hoạch trước từ bi h rùi trưng cầu dân ý đi chứ lần nào cũng để tao với Ốc nghĩ thì bó lắm B-) Tất cả cùng đồng ý có phải hay ko :D
 
:(( Tao đang ốm liệt giường! :(( Cái tội tung tẩy váy ngăn trong lúc trời 0 độ C cơ :p

Sex: Tao thích manga. Yuri thì em chịu, Yaoi thì tao ko thich mấy thứ visual, đọc yaoi làm tao đủ "A" rồi. Nên tao cai, tao ko muốn BF cứ phải f àn nàn suốt ngày về sự "A" của tao. MSK, tao đã kể cho mày chuyện Andy- Cái bạn áo hồng râu dê ý :)) đi nửa vòng trái đất về Tàu mua chot ao... một cái vòng màu HỒNG chưa nhỉ? LMAO... bó tay, nhưng kiu lắm. ^^

Tao nghe hôm 20 năm chán lắm, bọn mày chơi có vui ko? Nhớ quá... giá mà chỉ được xem từ xa thôi cũng sướng rồi...

Mà tại sao ai cũng hiểu lầm tao. Tao chán lắm, lúc nào cũng bị vướng vào vụ bạn gái cũ.. đến khổ. Nhớ hồi lớp 11 tao khổ sở thế nào ko? :D giờ nghĩ lại muốn cười chết thôi... Nhớ bọn mày quá...

~*~*~*

Yến: Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dù sao cũng cố lên nhé! :D Tao đồng cảnh ngộ với mày, thậm chí tệ hơn cơ ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua nằm sốt liệt rường , cố lết dậy đi học cuối cùng học được 30' lại phải gọi điện bố đến đón về . Sáng qua người cứ thấy cồn cào , uể oải :((. Lại bit 1 số chyện chán nản từ gia đình , cái cảm giác kia vẫn chưa hết:(==> nằm khóc 1 mình cả đêm==>như con điên :| .Tưởng mình khổ lắm rùi ai ngờ tối qua , sáng nay còn bit có đứa còn khổ hơn cả mình :(.Nói ra thì buồn cười nhưng nghĩ kĩ thì việc mình ốm hôm qua , hôm nay đã khỏe cứ như là linh cảm về đứa khác ;;). Thôi chúc cho tôi , chúng ta mau chóng vui vẻ , mạnh khỏe=D>

THứ 7 thi thử nhưng sau khi thi là đi chơi chứ cô! :D. Hôm trứoc lên kế hoạch đi xem film rùi thì cứ thống nhất cái đấy đã nhá ! Còn lại là rì thì mọi người tiếp tục cho í kiến nào ! :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu lâu kô vào đây đọc nên chẳng hiểu mấy đứa viết cái gì :)) lại thấy 2 đứa ôm thế này :( khổ.
@Nguyệt:biết rằng thời trang đánh chết thời tiết nhưng cũng đừng bật nó quá thế chứ :)) ôm là phải :D Cố gắng ăn mặc ấm vào chị ạ :))
@Ốc:mày có đừng buồn nữa thì khỏi ốm thôi.Mày mà kô khỏi ốm nhanh là đến 16 cho ở nhà đấy :))
 
@ CHim : Cám ơn mày , mày yên tâm là hôm 16 dù tao có sốt 40 độ thì tao cũng bò đi chơi với cả hội :))
đi nửa vòng trái đất về Tàu mua chot ao... một cái vòng màu HỒNG chưa nhỉ
Vãi hàng nhỉ ! :D. Có những người thế này mà Đùi vẫn đau khổ vì thằng nào hả mày ! :))

----------

Ban nãy đi lung tung ở các topic đọc được mấy bài chữ trắng của con Đùi ! :p. Hôm nào vào chat với mày để hỏi thăm vậy! :D.

Mày dạo này sao rùi??:p Tao thì đã bỏ bê đàn + bóng rổ . Hiện tại cũng chẳng học hành rì đang hư đốn + thối nát lắm rùi !:(.

----------

Ban nãy đi lung tung ở các topic đọc được mấy bài chữ trắng của con Đùi ! :p. Hôm nào vào chat với mày để hỏi thăm vậy! :D.

Mày dạo này sao rùi??:p Tao thì đã bỏ bê đàn + bóng rổ . Hiện tại cũng chẳng học hành rì đang hư đốn + thối nát lắm rùi !:(.
 
Nguyệt ơi, bao giờ mình mới lại được đi bơi đây :( Tao lo quá :-s App xong chưa??? Cố gắng nhé >:D< App thành công hè về đây tha hồ d-d với tao mà sẽ ko có con mụ hiệu trưởng đáng ghét nào complain nữa đâu :))
 
Ừ, mấy hôm viết chữ trắng là mấy hôm tao mất tinh thần, sa đọa.

Thắng: Tao app xong hết 1-1 rồi, 1-15 thì đang work on, Sắp đến ngày tử thần rồi :)) Nhớ đi bơi quá.. kkkk nhớ hôm đi với thằng Cộng, tao đang è hèm mà bị bọn mày ném xuống bể bơi :)) Nghĩ mà buồn cười quá, ai đời 2 thằng con trai... [-( Chẹp chẹp ...

Ừ nhỉ, bây giờ mới nhớ ra chúng ta mới chỉ sinh hoạt rất lành mạnh với nhau. Nghe danh tiếng Thắng đú đã lâu mà mãi ... chưa thấy đú :)) (J/K)

Nếu tao về/ mày sang nhất định phải đối ẩm và ... ờ... khiêu vũ... :)) trường tao sắp có cái dance nữa, :P êk biêtt mình sẽ ra sao, chắc tao ngồi 1 chỗ thôi, ko thì... người ta oánh giá...

Ốc: Cảm ơn :P Tao ý mà, ai làm tao buồn được lâu đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm ^^

----------

Chim: Thanks haha tôi biết lỗi tôi rồi, từ nay em tuyệt đối ko mặc váy ngắn khi trời âm mấy độ C nữa ^^
 
Nhớ mọi người quá, nhìn những cái ảnh hôm kỷ niệm mà tao chỉ biết khóc thôi. Người ta X-mas rồi hè cứ nườm nượp bay về, mỗi lần nghĩ lại chỉ tủi thân thôi.

Buồn cười, tao vốn chẳng phải đứa đa cảm, cũng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được yêu quí mà giờ quị lụy quá.

Kkkk... Cười chết thôi. Tao khổ quá.. tao khổ quá... Chỉ biết khóc thôi.
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Nhớ mọi người quá, nhìn những cái ảnh hôm kỷ niệm mà tao chỉ biết khóc thôi. Người ta X-mas rồi hè cứ nườm nượp bay về, mỗi lần nghĩ lại chỉ tủi thân thôi.

Buồn cười, tao vốn chẳng phải đứa đa cảm, cũng chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng được yêu quí mà giờ quị lụy quá.

Kkkk... Cười chết thôi. Tao khổ quá.. tao khổ quá... Chỉ biết khóc thôi.

Muốn làm nên chuyện lớn thì phải hy sinh thứ khác thôi ;)
Khi nào tuồn 1 ít hàng ở Bestbuy cho tao nhé ;;)
 
Híc, mày buôn lậu hàng bestbuy hả Nguyệt?:o Gửi tao 1 con Dell, 2 cái Ipod và 1 cái cell nhé. :X
Tao cũng bắt đầu chán ở đây rồi. Mà còn tận hơn 5 tháng nữa mới được về :(
 
Hôm nay mới bit hôm trước ốm vì tình . Hiện tượng : người thấy cồn cào , mệt mỏi , thấy bị áp lực , ăn rì cũng nôn ra hết , đau đầu chỉ muốn nằm , nằm vẫn thấy người bị áp lực bức bối ko ngủ được . Đúng là khi bị suy nghĩ + khóc lóc vì 1 chuyện quá nhiều thì sẽ áp lực đến phát ốm . May mà bi h đã khỏi rùi , thế mới bit thằng Chim tinh tế we'! Nói được câu : Mày đừng buồn nữa sẽ hết ốm cũng đúng thật !

Chả hiểu hồi trước mình đến trường còn mục đích khác ngoài học hay sao í mà bi h nó ko có ở trường cứ cảm thấy vô vọng , ko mục đích , học xong là ko có tình cảm nào khác mà muốn biến ra khỏi trường luôn ==> buồn cười !
 
Tình hình là sau vài hum tao ko lên mà đọc cứ thấy loạn loạn ý :-s

@Em Đùi :cái thằng áo hồng dê dê đấy mà tử tế thía á :o Hay là thằng râu dê nào khác hả mày :D Nhưng mà như thía thì cute quá :x Tao mà thía thì chắc đổ lun :)) (Mừng cho màu hồng :)) )
Mừ bi h mày ổn rùi chứ?Mấy bài chữ trắng của mày tao cũng đọc hết có đìu ko mún mày phải nghĩ lại về nó nên ko hỏi mày thôi!Tao hi vọng mày sớm lấy lại tinh thần,ở nhà nhìu người lo cho mày lém nhé B-)
(anh tao phải vào khuyên nhủ là bít rồi đấy B-) )

@Sex: hôm nay ông ra viện rồi à?Sức khỏe của ông thế nào?Từ cái hôm nhận điện thoại của ông đến h tôi có gọi lại cho ông 3 lần mà dek lần nào được cả :-s thành ra chẳng biết tí gì về tình hình của ông,chỉ nghe Giang hâm kể 1 tí,hum nay nghe PA nói thêm tí nữa===>xin lỗi ông!
Mai chắc ông đi học,tôi chờ đến mai để còn xem ông thế nào rồi :)

@Ốc điên: mày hết điên chưa con cháu???Nói chung nghĩ ngợi ít thôi!Tao dạo này vì ko muốn nghĩ ngợi nhìu nên ngủ như điên :)) Thật là mừng :)) Thành ra bi h tao như người mộng du,có mún cũng dek nghĩ được gì nữa!
Nhưng dạo này tao thấy mình mắc 1 căn bệnh của người Việt trẻ xấu xí rùi,có gì tao sẽ kể cho sau :)
 
^^ yêu bọn mày quá cơ. Nói thật, những gì bọn mày viết thật sự ý nghĩa lắm lắm ... Ở nhà còn có nhau, bọn mày không hiểu được một đứa con gái như tao ...(biết tao thế nào rồi đấy :P) ở đây thì thế nào đâu. Tao chẳng kể khổ gì đâu nhưng áp lực có những lúc không chịu nổi, tao từng muốn quay lại những trò điên rồ hồi xưa lắm, nhưng ai cũng ngăn tao. Tao cảm ơn nhiều lắm.
Đây là những lời (Củ chuối) xuất phát từ đáy tim tao đấy-> không có "chuối tâp2" đâu :D

Bây giờ tao đã khá hơn, mọi việc cũng cố gắng lắm, tự hào về tao đi nhé! ^^

Yến: Đúng là thằng áo hồng râu dê ^^ Nhưng Đùi mà rẻ thế à? Giá cao hơn thì... đổ rồi (Just kidding). Mày biết tao mà, tao có phải dạng thích ràng buộc sống thiếu zai không nổi đâu :D

Chim: Tưởng ông quên tôi rồi. Vấn còn nhớ đến Đùi --> Cảm on nhiều nhé! ::Rưng rưng nước mắt::

Sex: Mày thế nảo rồi? Sức khỏe có đỡ hơn hồi tao ở nhà không? Giữ gìn nhé!
 
nhắn riêng với 1 đứa : mày đừng cố nữa, cái đứa mày thích sẽ và ko bao giờ thích mày hết
mày và nó sẽ ko bao giờ trở nên bình thường nếu mình có làm cho nó có cảm giác mày đang "cố"

nói thế thôi, tự hiểu
 
CHẸP! Còn 25' nữa là nhảy vào trường chạm tay vào quả bóng rổ sau nửa năm ko động đến :(. Hồi trước iu bao nhiu mà bi h lại đổ đốn thế . Hôm qua nhìn thấy "tình cũ " lòng vẫn thấy bồi hồi xao xuyến ;;). Bi h nó cũng đang thất tình nhưng hình như qua 2 lần như thế bạn í thay đổi nhiều we' ,rủ ra ngồi chơi cùng mà chỉ nhẹ nhàng từ chối ==> hẹ hẹ :-S . Nghĩ lại những rì đã có thì toàn là niềm vui + lòng thấy nhẹ tênh ==> quả là 1 trong những sự lựa chọn của mình ==> buồn cười :)). Bi h đẹp trai hơn + sạch sẽ hơn , hay đấy nhỉ
==> Nguyệt Đùi về nước thì chắc ko chê là nó bẩn đựoc nữa đâu . Bi h nó trắng trẻo , béo tròn ( ko đến nỗi là tròn ) , trông đẹp trai dễ thương hơn nhìu lắm :D. Nó bi h mà vào thời điểm lớp 10 ==> chắc là ....:x
 
hahah con dâm đãng...

Mai, Nguyệt dũng cảm đi vào phòng nhảy một mình. Tự nhiên thấy mình bé nhỏ quá... ^-^ prom và formal trong đời con gái học high school thật to tát bấy nhiêu. Tao tự hỏi tao làm thế này vì gì chứ?

Một mình chịu hết tai tiếng.

Nhưng tao thấy vui lắm nhé, tao thấy giá trị lắm. Ít ra tao biết tao đang đi trên đôi chân của mình.

^^ Dù có phải bước một mình tao cũng biết sẽ có người phải nhìn tao...
Chúc mọi người một ngày tốt lành. Nhớ lắm.

Nguyệt Đùi chi bút.
 
Hôm trước vừa đi scan ảnh cả bọn , đang upload lên mạng để có link up vào đây , nhiều phết đấy ! Nhắn thằng MS nếu có vào đây đọc thì mai mang nốt ảnh đi để tao scan nốt !
 
Có trước mấy cái này !
Untitled-1.jpg

Untitled-10.jpg

Untitled-11.jpg

Untitled-13.jpg

Untitled-17.jpg

Untitled-18.jpg

Untitled-20.jpg

18a8272e.jpg

Untitled-12.jpg

Untitled-21.jpg

Untitled-22.jpg
 
Back
Bên trên