Con trai & con gái , ai dê hơn ?

Câu bạn Phúc cổ rồi.
Dưới 16 hình như 6 năm thì phải @};-.Thân bại danh liệt thì đúng nhưng thân tàn ma dại thì cũng phải tùy chứ ạ. :p
 
Mà ko hiểu tại sao bọn con gái thik mặc áo ngắn đến khi ngồi thì áo nó kéo lên hở hết cả đường sau,đã vậy thỉnh thoảng lại kéo xuống ra vẻ.Nếu muốn ko phải thỉnh thoảng kéo thì đừng mặc áo ngắn nữa,càng kéo càng dễ bị chú ý :D,khổ nỗi những cái thấy đã tàm tạm rồi,những cái nó giấu còn thú vị hơn nưa chứ.Cao tay thật.
 
Đen tối đen tối [-( dù có thích thì cũng phải nhỏ mồm thôi chứ ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
6 năm? có lẽ phải đọc lại luật mới được
Cũng phải thông cảm với chuyện ngắn cho con gái
Áo mà ko ngắn thì bị gọi là classic or farmer.
Mặc váy dài quá đầu gối ra đường lại tưởng mặc váy ngủ ra đường chết chết.
Cái gì cũng có tính tương đối, rút lại kết luận hôm qua
 
Dương Quang Phúc đã viết:
Hôm nay con bé lớp mình đố 1 câu như thế này : " Sự khác biệt lớn nhất giữa lồng chim & váy đàn bà ? " . & kết cục câu trả lời của nó thì hơi S , nhưng mọi người cứ thủ giải đáp đi rồi mình post câu trả lời sau.
Mấy câu trả lời đấy thì anh em ở đây còn thuộc hơn cả các các lời dạy của thầy cô giáo trên lớp, chịu khó lật lại các bài trước mà đọc nhé
 
Nghiêm Mạnh Hùng đã viết:
6 năm? có lẽ phải đọc lại luật mới được
Cũng phải thông cảm với chuyện ngắn cho con gái
Áo mà ko ngắn thì bị gọi là classic or farmer.
Mặc váy dài quá đầu gối ra đường lại tưởng mặc váy ngủ ra đường chết chết.
Cái gì cũng có tính tương đối, rút lại kết luận hôm qua
Thế là chưa nhìn thấy con gái mặc váy dài rồi [-(
 
He he . Hóa ra câu nì có mỗi mình bây giờ mới được nghe . Lúc ở canteen đang ngồi chén ngon lành , nó đưa đáp án lúc mình đang uống sữa . Hix , khổ lũ bạn ngồi bên cạnh , nếm gọn mưa tuyết , không ngờ bọn con gái lớp mình biến thái quá .
Hi hi . Con gái mặc váy thì trông tuyệt nhất .Đi biển chỉ có 1 mục đích duy nhất ( :D ) . Còn đi khu du lịch thì thích lang thang 1 mình , chống chỉ định đi cùng ... 1 tên con trai khác .
 
Mỗi loại mỗi kiểu,người đẹp mặc j chẳng đẹp. Trông sexy kiểu j mà chẳng sexy.
Mà con gái đi 1 mình nguy hiểm lắm.....(ko biết ai nguy hiểm nhỉ :D)
 
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Đố các bác , thằng lớp em nó có câu đố thế này : " Trời Hải Phòng nhà nó mưa to bão bùng , sét đánh ầm ầm , có 1 anh chàng đi trên đường . Do sét đánh nhiều quá , anh ta trú dưới 1 cột điện , không ngờ sét đánh trúng cột điện. Anh ta trú dưới gốc cây , thật đen đủi , sét lại đánh vào cây cổ thụ đó . Anh ta chạy ra giữa đồng , trong túi chỉ còn 1 cái kẹo cao su . Vậy anh ta làm gì để không bị sét đánh ? "
 
Dương Quang Phúc đã viết:
Hôm nay con bé lớp mình đố 1 câu như thế này : " Sự khác biệt lớn nhất giữa lồng chim & váy đàn bà ? " . & kết cục câu trả lời của nó thì hơi S , nhưng mọi người cứ thủ giải đáp đi rồi mình post câu trả lời sau.

Tùy người trả lời thôi! Mỗi người một cách nghĩ mà! Theo quan điểm của cái con người "trong sáng" trong tôi thì:

Sự khác biệt lớn nhất là ...chất liệu. Cái lồng bằng sắt, bằng mây... còn cái váy thì bằng vải.

Còn 1 đáp án nữa là... cái lồng chim thì... mình có thể nhìn vào để ngắm. Còn cái váy thì không!
 
em Minh ==> pro ! một VCER rất rất kín đáo , thi thoảng mới ló mặt nhưng câu nào ra câu đó !
 
;;) Chắc là cái lồng chim thì không mặc được phải không? O:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lồng chim thì đượng nhiên là lúc nào cũng có con chim ở bên trong, còn váy đàn bà thì làm gì có con chim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ ,em thấy cả 2 cái có giống nhau quái j đâu nhỉ :"> , sao các bác cứ tìm chỗ khác nhau mà ko tìm chỗ giống nhau nhỉ :-/
 
:nono: Eo ơi! Sao lại nói toẹt ra thế! mấy cái tất nhiên thì nói làm gì, để đấy mọi người tìm tòi sáng tạo có khi ra nhiều cái hay :D
 
ơ ,em thấy cả 2 cái có giống nhau quái j đâu nhỉ :"> , sao các bác cứ tìm chỗ khác nhau mà ko tìm chỗ giống nhau nhỉ
Em Đạt đưa ra vấn đề thật chí lý . Giờ tìm cái khác nhau dễ quá rồi . Còn cái giống nhau thì sao ? ( Bỏ qua trạng thái vật chất nha )
 
Back
Bên trên