con gái thik gì nhất

16 trang nhưng có phải bài nào cũng là những điều con gái thik đâu mà :) Nói thật là đôi khi con gái thik những điều đơn giản lắm. Có những cái tưởng chừng "make no sense" nhưng lại là cái "unforgetable" :(
 
kiểu như "rơi quyển sách " rồi tự nhiên có 1 anh nhặt hộ ^-^
 
Đơn giản hơn thế nhiều cũng có thể làm con gái k bao h có thể quên được :( 1 câu nói, 1 cái cười hay chỉ 1 ánh nhìn cũng đủ ám ảnh cả cuộc đời :(
 
công nhận LP nói đúng :D

có khi chỉ 1 câu nói 1 nụ cười thôi cũng đủ làm con gái nhớ mãi
tỉ dụ như: đang đứng 1 mình nhìn xa xăm :D bỗng con trai ra hỏi: "mày làm sao thế" 1 cách cực kỳ quan tâm thì cũng đủ làm con gái ... cảm động :x
 
hoặc là tẩt tưởi chạy từ tầng 2 lên tầng 3,ngó mặt mình rồi hỏi:"đau bụng à,anh cõng xuống y tế nhớ". Xúc động hơn cả câu:anh yêu em :((. Xa rồi còn đâu
 
;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

Quang ơi tao bảo là hiếm chứ tao có bảo là ko có đâu :D :D :D :D

nhg mà mày có cõng tao từ tầng 3 xuống tầng 1 đâu <):)

nhg mà dù sao cũng phải cám ơn bạn Quang galăng :D cõng tớ ra Thanh ;;)

đc chưa :D
 
:)) Hóa ra là anh Dương cõng Thu từ tầng 3 xuống rồi thằng Quang làm nốt :)), công thằng Dương to nhỉ ;))
 
[-x thế là các ấy chẳng biết j` rồi [-x , cái hum chụp ảnh :-" Thu cũng xuống đến tầng 1 an toàn ;;) nhờ Thu nhờ <JK:P>

tập trung chuyên môn :D

thik laptop :))

thik chụp ảnh các bạn và đc. các bạn chụp ảnh :P


à đây rồi :-j ước đ.c như chị ở trong ảnh 8-> =))

photo193.jpg



photo758.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái hôm chụp ảnh hả ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

hôm đó là Hưng cõng tao xuống đó ;;) ;;) ;;)
 
những điểu chỉ đơn giản thế thôi mà tiếc là con trai ko nghĩ đến /:) /:) /:)
 
Sao thế được, có những điều đơn giản mà không hiểu được thì sao hiểu nổi những gì to lớn. Nhỉ? :)
 
từ năm trc đến năm nay nhiều cái thay đổi quá :(( thik được người yêu cõng :((,mới năm ngoái thôi:((
 
Back
Bên trên