con gái thik gì nhất

nhầm to , cái trò chuối sến đánh đàn mới cả hoa hồng tớ chả thik tí nào :-j chẳng lẽ mình ko lãng mạn :P

cái lãng mạn ý là như kiểu con giai đứng chờ dưới mưa cả ngày rồi con gái cầm ô chạy đến , tới nơi thì lại đánh rơi cái ô xuống rồi cả 2 đứa cùng ướt như chuột ý , hay hơn =)) :"> JK :P :))

ví dụ thôi mà :| tùy lúc/ hoàn cảnh và tuỳ người 0:)
 
Hoàng + Trúc = 2 ụ chuối to đùng đoàng :))

lãng mạn là chơi trò nhảy gì gì mà buộc dây chun vào chân phi từ tít trên cao xuống í. Tự nhiên dây nó đứt => con trài gào lên (tuyệt vọng) "I love you"

=> lãng mạn ko :D
 
chưa thấy yếu tố "tự nhiên" à! ^^ thằng nào muốn làm thế???
 
nhầm to , cái trò chuối sến đánh đàn mới cả hoa hồng tớ chả thik tí nào :-j chẳng lẽ mình ko lãng mạn :P

cái lãng mạn ý là như kiểu con giai đứng chờ dưới mưa cả ngày rồi con gái cầm ô chạy đến , tới nơi thì lại đánh rơi cái ô xuống rồi cả 2 đứa cùng ướt như chuột ý , hay hơn =)) :"> JK :P :))

Trúc ơi Đại ca ngược vs mày <):) cái trò đàn hát là tao ủng hộ cả 2 chân 2 tay \:d/
nhưng mà tặng hoa hồng thì ko đâu =; đem về chẳng biết để đâu 8-X: chẳng lẽ lại để ép khô ;))
còn cái trò đứng chờ dưới mưa á <):) dở hơi ko chịu nổi ;)) thời buổi làm gì có thằng nào ngu đến mức ko biết tìm chỗ trú <):) hoặc giả ít nhất là biết tự mình đi tìm áo mưa hay ô mà che <):) . Còn nếu có loại con trai ko biết tự chăm sóc mình như thế thì 8-} chắc chẳng có con gái nào cầm ô chạy đến đâu 8-}

-------------------------------------------------------

topic mình lập ra đông vui ghê cơ \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vào chào bà mình phát :D dạo này chuẩn bị thi HK nên ko post bài thường xuyên đc, bà què thông cảm nhé ;) tuần sau cháu về VN, đợi bao h về sẽ lên hầu chuyện với bà :">
 
vào chào bà mình phát :D dạo này chuẩn bị thi HK nên ko post bài thường xuyên đc, bà què thông cảm nhé ;) tuần sau cháu về VN, đợi bao h về sẽ lên hầu chuyện với bà :">

cháu ngoan ;)) ;)) ;))
có vẻ cũng đỡ công tử bột nhỉ ;)) biết chào bà cơ đấy <):)


----------

thik bạn đến chơi lúc đang ốm ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhầm to , cái trò chuối sến đánh đàn mới cả hoa hồng tớ chả thik tí nào :-j chẳng lẽ mình ko lãng mạn :P

cái lãng mạn ý là như kiểu con giai đứng chờ dưới mưa cả ngày rồi con gái cầm ô chạy đến , tới nơi thì lại đánh rơi cái ô xuống rồi cả 2 đứa cùng ướt như chuột ý , hay hơn =)) :"> JK :P :))


---> bạn Minh Hà : nhà tớ đang có cả kem lẫn kẹo mút này :-j :x

Trúc ơi bao giờ nhà ấy có thì gọi điện hay là chat vs tớ để send file nhớ :D! Thèm lắm :-s!
Bi giờ con gái thik đi xem Spider man 3 ở Mega (nhất định là Mega nhớ, thế nó mới hoành tráng ;)) ) ;;)
 
đấy! muốn ăn mà ko cho địa chỉ nhà ... muốn spiderman3 mà ko cho số alo thì bố ai mà chiều được :D :P
 
Ko đau đớn đâu, make up xong còn được chụp ảnh cơ mà, trông bạn nào cũng xinh và rất quyến rũ :)) =))! Ấy có muốn thử ko ;))?
 
Back
Bên trên