con gái thik gì nhất

chả bao h yêu đc bằng cả cái đầu, giỏi lắm là 1 nửa
 
yêu = cái đầu 1 kiểu, = con tim 1 kiểu, = cả 2 thì là lừa dối nhau lol
 
các bạn thế nào mình ko biết, mình thì cưa bằng cái đầu, xong rồi thì yêu bằng cả trái tim:D
 
húc cái ầm vào "cây" í ... cái đấy là húc nhưng vẫn được quy thành cưa ...
 
không không! nhanh hơn cưa tay nhiều ... cứ thử rồi sẽ biết ...
 
Dùng đầu kiểu vô học kia thì nó đổ xong mình cũng điên mất.8-}
 
:| ô thế nửa tim nửa cật nửa óc thì là yêu kiểu lừa dối ah các bạn?

bỏ m-ẹ :|
 
khiếp, chả ai nói chuyện tình cảm cho nó tử tế cả:(. Tớ thik nếu cưa nhau thì pahir như kiểu romeo-juliet ý;)), trèo ban công, bố nàng mà mò ra thì thả tay;))
 
Thời buổi bây h có phải nhà nào cũng có sân vườn đâu :( chưa kể có nhà lại còn nuôi mấy con gâu gâu nữa , đi chưa đến cửa đã sủa nhặng xị lên rồi :))

Kiểu đấy bây h thì hiếm hoi lắm :-j
 
to Mía: đã thử (chưa bị bắt) :x thú vị lắm :x lãng mạn cực kì :))

thik nghe kể chi tiết k0? 8->
 
Back
Bên trên