Class of 11-14

Nhưng mà nói thật là em chưa biết nên chọn mục tiêu gì anh ah! Bởi cái gì cũng có mặt tích cực tiêu cực của nó. Em nghĩ thế này:
1. Thi đại học:
A. Tích cực:
- học nhàn nhã hơn (chí ít là so với thi quốc gia). Vả lại cũng có 1 lớp luyện đại học rồi nên cũng phần nào an tâm
- gần với bố mẹ, ít tốn kém
- có thể tranh thủ học Tiếng Anh
B. Tiêu cực;
- phải học môn mà mình ko thích lắm (Lý) ko biết là về sau có thay đổi ý kiến ko @@
- ko được đào sâu môn mình thực sự yêu thích
2. Đi du học
A. Tích cực (cái này ai cũng thấy rồi, chắc khỏi phải bàn nữa)
B. Tiêu cực:
- tốn tiền
- Tiếng anh của em chưa đạt (mặc dù nếu thực sự quyết tâm thì cũng có thể cải thiện được)
- khả năng tự lập của em cũng ko ổn để em có thể du học ở tuổi này :(
3. Quốc Gia:
A. Tích cực:
- nếu đạt giải tuyển thẳng đại học, đỡ phải học 2 môn kia \m/
- được dành nhiều thời gian cho môn học yêu thích
B. Tiêu cực:
- Học quá lệch, nếu chẳng may trượt thì khó mà ôn kịp 2 môn kia để thi đại học
- Việt Nam quá nhiều thiên tài Toán học :|
=> em rất phân vân!
(đó chỉ là ý kiến riêng của em về từng cái)
 
Em qua đây đọc xem:

http://forum.vncnus.net/viewtopic.php?f=9&t=70163

Học ở NUS/NTU/SMU có lẽ còn không tốn kém bằng ở nhà :). Kỳ thi đầu vào dành cho học sinh lớp 12 gồm các môn Toán, Anh, và một môn nữa tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Nhân văn). Chương trình học phổ thông của Sing gần giống Việt Nam nên nếu em thi đại học thì cũng không cần ôn nhiều để làm tốt được bài thi đầu vào này :D.

Em có biết tại sao đến giờ chị vẫn thích vào HAO không? Một phần là chị nhớ cái cảm giác được các anh chị khóa trên chia sẻ và sự thực mình đã lớn lên như thế nào từ những lời chia sẻ đó :). Có điều, chị lại hay bị mất kiên nhẫn với những đứa lười là một, hay kêu ca là hai, không "yêu bản thân" là ba. Chị có cảm giác em không lười rồi, hi vọng em cũng không phải hai dạng còn lại, để chị còn có cơ hội post bài linh tinh ở chốn thỉnh thoảng có người qua lại này, biết đâu ai đó trong số đấy đọc chán các topic mấy năm trước rồi, muốn trao đổi thêm về những thứ cập nhật hơn :D.
 
Nhưng mà nói thật là em chưa biết nên chọn mục tiêu gì anh ah! Bởi cái gì cũng có mặt tích cực tiêu cực của nó. Em nghĩ thế này:
1. Thi đại học:
A. Tích cực:
- học nhàn nhã hơn (chí ít là so với thi quốc gia). Vả lại cũng có 1 lớp luyện đại học rồi nên cũng phần nào an tâm
- gần với bố mẹ, ít tốn kém
- có thể tranh thủ học Tiếng Anh
B. Tiêu cực;
- phải học môn mà mình ko thích lắm (Lý) ko biết là về sau có thay đổi ý kiến ko @@
- ko được đào sâu môn mình thực sự yêu thích
2. Đi du học
A. Tích cực (cái này ai cũng thấy rồi, chắc khỏi phải bàn nữa)
B. Tiêu cực:
- tốn tiền
- Tiếng anh của em chưa đạt (mặc dù nếu thực sự quyết tâm thì cũng có thể cải thiện được)
- khả năng tự lập của em cũng ko ổn để em có thể du học ở tuổi này :(
3. Quốc Gia:
A. Tích cực:
- nếu đạt giải tuyển thẳng đại học, đỡ phải học 2 môn kia \m/
- được dành nhiều thời gian cho môn học yêu thích
B. Tiêu cực:
- Học quá lệch, nếu chẳng may trượt thì khó mà ôn kịp 2 môn kia để thi đại học
- Việt Nam quá nhiều thiên tài Toán học :|
=> em rất phân vân!
(đó chỉ là ý kiến riêng của em về từng cái)
cũng như chị My nói đấy, thì a thấy e cũng chẳng phải đứa lười. Có nhiều đứa lên hỏi, mọi ng đưa địa chỉ cách làm rồi, chỉ cần làm thôi còn đòi hỏi là đút cơm tận vào mồm nữa. Nh lúc khó chịu lắm :)) nhưng chú cứ vào đây, có gì mọi ng chỉ bảo cho ;) :))

còn thế này nhé :))

như a nói, đi du học thì k nhất thiết đi 1 nước nói tiếng anh, e có thể đi 1 nc khác nói ngôn ngữ khác hoàn toàn, e học lại từ đầu như vậy sẽ đơn giản hơn. Như a thấy, a là 1 thằng ngu tiếng anh lắm :)) nên học nữa học thế cũg chẳng khác hơn là bao, ko khá lên đc nên là a chọn đi Pháp. Học 1 ngôn ngữ mới dễ dàng hơn nh :D cái này thì trình độ tiếng anh của e phải tự xác định đc :D a nghĩ e k đến nỗi dốt tiếng anh lắm vì đợt này thi vào Ams phải thi cả tiếng anh :)) lol. Nói chug ý anh cả đoạn này là đi Pháp k :( để anh còn nổ =)) chứ để con mẹ My móm kia nói về NUS của nó khó chịu quá >:p

Còn nữa, thi quốc gia :D thì e yên tâm là đến 50% e sẽ có suất nếu e học chăm và đầy đủ =)) cày cuộc kinh khủng =)) đoàn Hà Nội đc những 12 người cơ =)) Ams hầu như chiếm đc từ 7 đến 10 suất r ;) e k phải lo lắm. Nhưng mà quốc gia khác quốc tế. Hầu hết toán Ams chỉ đoạt giải nhì, k thì ba or khuyến khích toán quốc gia. Như vậy thì rất ít khả năng vào đt Olympic quốc gia (gọi lên tuyển a nhớ là 8 người hay sao ý :D). Mà ko lọt vào đc cái Olympic quốc gia thì k để làm gì cả :-? ngoài cái oai, vẫn phải thi tốt nghiệp, đại học như bao thường dân :| <~~ đấy là lý do vì sao a bỏ thi và rất nh ng k mặn mà nữa :|

Còn an phận thi đại học a thấy cũng ý kiến hay :D e học đều hơn, và có nhiều thời gian chuẩn bị tiếng, kinh nghiệm cuộc sống hơn ;) e cũng có thể đi vào năm 1, 2 đại học. Hoặc học xong đại học đi Master, Ph.D cũng thế :D

Nếu chưa xác định đc thì trước mắt cứ đại học và enjoy ở Ams đi :D 3 năm trôi qua nhanh lắm đấy :D
 
Lão: Giới thiệu cho ẻm biết là có cơ hội đấy thôi. Chứ nhà có điều kiện thì đi Sing làm gì. Có điều kiện không đi Mý thì cũng phải đi Pháp :">.

Còn hiện tại để "nói về", nói một cách mê say ý, chỉ Ams thôi nhé :(.
 
Lão: Giới thiệu cho ẻm biết là có cơ hội đấy thôi. Chứ nhà có điều kiện thì đi Sing làm gì. Có điều kiện không đi Mý thì cũng phải đi Pháp :">.

Còn hiện tại để "nói về", nói một cách mê say ý, chỉ Ams thôi nhé :(.

Thôi đi, ko phải thấy giai trẻ là mắt sáng lên như sao đâu >:p
 
cũng như chị My nói đấy, thì a thấy e cũng chẳng phải đứa lười. Có nhiều đứa lên hỏi, mọi ng đưa địa chỉ cách làm rồi, chỉ cần làm thôi còn đòi hỏi là đút cơm tận vào mồm nữa. Nh lúc khó chịu lắm :)) nhưng chú cứ vào đây, có gì mọi ng chỉ bảo cho ;) :))

còn thế này nhé :))

như a nói, đi du học thì k nhất thiết đi 1 nước nói tiếng anh, e có thể đi 1 nc khác nói ngôn ngữ khác hoàn toàn, e học lại từ đầu như vậy sẽ đơn giản hơn. Như a thấy, a là 1 thằng ngu tiếng anh lắm :)) nên học nữa học thế cũg chẳng khác hơn là bao, ko khá lên đc nên là a chọn đi Pháp. Học 1 ngôn ngữ mới dễ dàng hơn nh :D cái này thì trình độ tiếng anh của e phải tự xác định đc :D a nghĩ e k đến nỗi dốt tiếng anh lắm vì đợt này thi vào Ams phải thi cả tiếng anh :)) lol. Nói chug ý anh cả đoạn này là đi Pháp k :( để anh còn nổ =)) chứ để con mẹ My móm kia nói về NUS của nó khó chịu quá >:p

Còn nữa, thi quốc gia :D thì e yên tâm là đến 50% e sẽ có suất nếu e học chăm và đầy đủ =)) cày cuộc kinh khủng =)) đoàn Hà Nội đc những 12 người cơ =)) Ams hầu như chiếm đc từ 7 đến 10 suất r ;) e k phải lo lắm. Nhưng mà quốc gia khác quốc tế. Hầu hết toán Ams chỉ đoạt giải nhì, k thì ba or khuyến khích toán quốc gia. Như vậy thì rất ít khả năng vào đt Olympic quốc gia (gọi lên tuyển a nhớ là 8 người hay sao ý :D). Mà ko lọt vào đc cái Olympic quốc gia thì k để làm gì cả :-? ngoài cái oai, vẫn phải thi tốt nghiệp, đại học như bao thường dân :| <~~ đấy là lý do vì sao a bỏ thi và rất nh ng k mặn mà nữa :|

Còn an phận thi đại học a thấy cũng ý kiến hay :D e học đều hơn, và có nhiều thời gian chuẩn bị tiếng, kinh nghiệm cuộc sống hơn ;) e cũng có thể đi vào năm 1, 2 đại học. Hoặc học xong đại học đi Master, Ph.D cũng thế :D

Nếu chưa xác định đc thì trước mắt cứ đại học và enjoy ở Ams đi :D 3 năm trôi qua nhanh lắm đấy :D

Anh Hưng: anh ơi, thi Quốc Gia lại bắt đầu được tuyển thẳng từ năm nay rồi ah. Cứ Nhất Nhì Ba Quốc Gia là chỉ cần trên điểm sàn là qua :) Hà Nội có khoảng 8 người, Ams có khoảng 6 (Năm nay có 1 Nhất 2 Nhì Toán anh ah @@). Thế nó mới khiến em phân vân, chứ nếu ko có chế độ gì như thời bọn anh thì chắc em quyết định bỏ phương án ý rồi.
Mà em công nhận là mấy năm cấp 3 nhanh thật, nhoằng 1 cái đã hết năm lớp 10. Sang năm sau Toán Lý Hóa bắt đầu bựa dần, lại tối mắt tối mũi vào học, chắc còn nhanh nữa. :((


Chị My: ơ, chị đang học trong nước hay du học đấy ah ?
 
Anh Hưng: anh ơi, thi Quốc Gia lại bắt đầu được tuyển thẳng từ năm nay rồi ah. Cứ Nhất Nhì Ba Quốc Gia là chỉ cần trên điểm sàn là qua :) Hà Nội có khoảng 8 người, Ams có khoảng 6 (Năm nay có 1 Nhất 2 Nhì Toán anh ah @@). Thế nó mới khiến em phân vân, chứ nếu ko có chế độ gì như thời bọn anh thì chắc em quyết định bỏ phương án ý rồi.
Mà em công nhận là mấy năm cấp 3 nhanh thật, nhoằng 1 cái đã hết năm lớp 10. Sang năm sau Toán Lý Hóa bắt đầu bựa dần, lại tối mắt tối mũi vào học, chắc còn nhanh nữa. :((


Chị My: ơ, chị đang học trong nước hay du học đấy ah ?

ơ thế thì cứ tằng tằng mà tiến thôi :D em chưa xác định du học thì trước mắt cứ đại học đi

=)) còn cái tên My móm kia á, đang ở Sing học NUS em :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
GHÉT QUÁ!!! >"< giờ này năm ngoái thì học quần quật để mong đỗ Toán Ams. bây giờ vào được rồi lại chẳng biết bước tiếp theo sẽ làm gì.
ủa, thế sao em thấy chị ý vẫn để nước hiện tại là VN?! mà ko biết chị ý đi trong cấp 3 hay vừa đi hả anh?
 
Học Lý đê :"> Chịu khó tìm cách không ghét nó nữa :(. Chị đợt trước nhỡ ghét Hóa xong không học nổi :-s.

Chị tân cựu học sinh Ams :(, tức là vừa sang năm nay =)).
 
thực ra Lý cũng hay nhưng tại lý 10 toàn cơ bựa quá! hi vọng lên lớp 11 học điện với quang sẽ đỡ hơn :(
ôi em cũng muốn được đi du học cuối lớp 12, trước khi thi đại học!!!!!!!!!!! lợi cả đôi đường
 
Ê em, cũng có nhiều anh chị vừa thi quốc gia xong lớp 12 đi du học luốn đấy, chả thi đại học làm gì :D.

Đi Mỹ có (tức là vừa học đội tuyển, vừa TOEFL, vừa SAT), Toán 1 khóa chị có mấy bạn như thế nếu chị nhớ không nhầm :p.
Sang cùng chị năm nay thì có một giai lớp Tin, thi quốc gia cả hai năm, được giải cũng cả hai năm hehe.

----------

Lo gì chứ Lý thi đại học lớp 12 là chính (Chị chẳng nhớ nữa, hình như lớp 10 lớp 11 chả hỏi câu nào luôn). Đến lúc đấy toàn điện với từ.

Nếu thi đại học thì Hóa mới lắm chuyện. 3 năm cấp 3 học gì thi hết haha.
 
Lý 10 dễ ẹc à =))

Lý 11 mới gọi là sida em à =)) đừng nghĩ diện quang nó đơn giản =)) e sẽ học những cái sida ko thể tả nổi =))

toàn lý thuyết mà học xong k để làm gì =))

Lý 12 thì nó phát triển lên từ lý 10 =)) học mà k chắc thì Quang Tèo ngay =))

học Lý đi =)) mà sao em ko ghét Hoá :-?

Anh thấy 10 người học Lý thì 9 người thấy Hoá rất là sida :|

và anh k phải ngoại lệ :| a ghét cay đắng môn Hoá =.="

à, lớp chú có ai tên là Đặng Thu Hương ko =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị My: thế ah? kiểu em cũng quen vài anh chị khóa trên toàn thì quốc gia cả 2 năm thì được giải cả đôi :| xong rồi lớp 12 lúc chuẩn bị thi đại học được 1 giấy gọi du học là xách vali đi luôn. Điển hình là 1 bà cô hàng xóm nhà em, học Hóa 1 02-05. em bị thần tượng trường mình cũng 1 phần là từ chị ý. ;)
Nhưng em cũng ko hiểu là họ lấy đâu ra thời gian mà học được nhiều thứ 1 lúc như thế chị nhể?!
Anh Hưng: lý 10 em cũng hiểu nhưng ko thích. chả hiểu sao :| kiểu nhìn ko thấy có cảm xúc mấy anh ah. Hóa thì em có "thiện cảm" hơn, tại hồi lớp 8 em cũng chăm chỉ học Hóa, còn được vào tuyển Hóa, nhưng em bỏ Hóa theo Toán nên bị thầy Hóa đì cả năm lớp 9, đâm ra bây giờ Hóa em cũng chả có gì nổi bật. buồn thế ko biết :(. Hương ý ah, chị em đấy :"> á khoa bọn em đấy ah.
 
Chị My: thế ah? kiểu em cũng quen vài anh chị khóa trên toàn thì quốc gia cả 2 năm thì được giải cả đôi :| xong rồi lớp 12 lúc chuẩn bị thi đại học được 1 giấy gọi du học là xách vali đi luôn. Điển hình là 1 bà cô hàng xóm nhà em, học Hóa 1 02-05. em bị thần tượng trường mình cũng 1 phần là từ chị ý. ;)
Nhưng em cũng ko hiểu là họ lấy đâu ra thời gian mà học được nhiều thứ 1 lúc như thế chị nhể?!

trông thế thôi =)) họ chơi nhiều lắm em à =))

đừng nghĩ học nhiều :"> n'y way, cũng do tố chất nữa =))

a cũg thế =)) đang lơ ngơ định thi đại học thì đc cái giấy gọi thi du học thì cũg xách vali đi luôn :">

=))
Anh Hưng: lý 10 em cũng hiểu nhưng ko thích. chả hiểu sao :| kiểu nhìn ko thấy có cảm xúc mấy anh ah. Hóa thì em có "thiện cảm" hơn, tại hồi lớp 8 em cũng chăm chỉ học Hóa, còn được vào tuyển Hóa, nhưng em bỏ Hóa theo Toán nên bị thầy Hóa đì cả năm lớp 9, đâm ra bây giờ Hóa em cũng chả có gì nổi bật. buồn thế ko biết :(. Hương ý ah, chị em đấy :"> á khoa bọn em đấy ah.
Lý 10 dễ ko ý mà =)) cứ chơi đi em =))

à, cái Hương a biết nó =)) vì nó là em gái của bạn anh =)) thằng anh chuyên Tin mà có con em vào Toán 1 Á khoa =.=" giỏi vãi tìe

khoe loạn lên nữa :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
XIN CHÀO CHUỐI ĐÃ TRỞ LẠI=)) CÁC CẬU TUNG HOA ĐI=))))))

Ngô Trà My đang kéo em nó sang Sing đú đởn cả chị phỏng /:)

=))

Tui biết rồi àh nha

@Đức Anh: theo chị thì chị thấy nên chuyên tâm vào một thứ thôi em ạ. Rút kinh nghiệm đau thương từ cuộc đời khốn nạn như cún cắn của chị:-<. Theo chị nghĩ nếu muốn hoàn hảo mọi mặt như kiểu vừa đỗ đại học vừa apply được trường tốt thì là điều khá khó nhưng cũng không phải là không thể vì sự thật là Amsers cũng vẫn đầy người siêu nhân như vầy :> :"> =)). Em có thể chọn phương án 3 của chị My là thi quốc gia:>, học đại học Việt Nam 1 năm để enjoy cảm giác bùng học thú vị, ngồi apply coi như đó là gap year và năm sau bay thôi :> Chị cũng đang chọn cách đấy:"> Mà em định học ngành gì? Nếu học engineering có thể sang Japan:-":-" MÀ CHỊ KHUYÊN CHÂN THẬT MỘT CÂU LÀ HÃY CHƠI ĐI, TẬN HƯỞNG TUỔI TRẺ ĐI:((((( Nghe hông;)). Tự nhiên rồi sẽ tốt nghiệp loại giỏi, đỗ đại học xong bay <3
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng đấy :(

em sẽ tự nhiên đỗ tốt nghiệp và tự nhiên đỗ đại học thôi =)) tự nhiên bay cũng là điều tất yếu =))

ăn chơi đi =)) đừng có tiếc tiền làm gì =))
 
=)) trẻ mà không chơi về già hối hận như các anh các chị ấy nhờ anh Hưng nhờ:-"
 
Hoàng Thị Chuối Ngọc Anh làm gì mà lôi cả họ cả tên tui ra như thuở HAO vẫn tưng bừng thế :-w =)).

Đúng là mấy người chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người :">. Chẳng may bụng chúng mềnh lại giống nhau chứ lị :">.

Cũng đúng là phải tận hưởng thôi :X:X:X:X:X:X. Bí kíp số 1: Bùng học trèo lên sân thượng lộng gió :x. Mà không muốn bùng học thì bùng cái buổi văn nghệ văn gừng nào có sự xen so của cô Băng ý =))))))))))).

Mời bí kíp số 2 8->!

@Chuối: cậu định Mỹ hay Nhật thế 8->?

----------

Mẹ ơi lâu lắm rồi ý, post bài ở HAO mới bị chen lấn xô đẩy thế này =))!!!!!!!!

----------

Mẹ ơi lâu lắm rồi ý, post bài ở HAO mới bị chen lấn xô đẩy thế này =))!!!!!!!!
 
Ngô Trà My bị ngu à :( đọc mà k hiểu Chuối nó muốn đi đâu à :-< Nhật chứ còn chỗ nào nữa /:)

=)) =))

@ Chuối : ừ đúng đấy :( đang hối hận vô cùng vì ko ăn chơi hồi ở Ams =))
 
=))) "Ngô Trà My bị ngu à. đọc mà k hiểu Chuối nó muốn đi đâu à. Nhật chứ còn chỗ nào nữa "

=)))))) ỐI MẸ ƠI=)) NGÔ TRÀ MY VÀO MÀ XEM NÀY=)))))
 
Back
Bên trên