Nguyễn Ngọc Tú
(cavang01k1)
New Member
Bạn tôi tên là ... biệt danh Bình Bơm
Màu sắc ưa thích là màu đô la
Thú giải trí : buôn dưa lê hoặc quấn chăn nằm ngẫm nghĩ sự đời và ngủ
Thời trang hợp nhất là áo mưa và nồi cơm điện ,thời trang hằng ngày là Tôn trung sơn tuy nhiên rất thích mặc quần đùi và đi dép tổ ong
TÍNH NẾT VÂN DUNG , BỘ KHUNG TỨ CỬU
DÁNG NGƯỜI LẺO KHẺO NHƯ THỂ CÒ HƯƠNG
MỖI LẦN SOI GƯƠNG GIẬT MÌNH KINH HÃI
ĐÂY LÀ YÊU QUÁI ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI
SO VỚI ĐƯỜI ƯƠI CÒN GỌI BẰNG CỤ
Trăm năm như một kkhoong sai cứ sau tiếng chuông báo vào giờ học đúng một phút, nàng Bình bơm - nhân vật trữ tình của bài karao ...oke trên mới nghễu nghện lê bước vào lớp với túi ni lông đựng xôi xéo hoặc bánh mì kẹp ba tê vắt vẻo trên vai . Trước những cặp mắt ngạc nhiên đến thán phục của thầy cô và bạn bè . Bình Bơm vẫn tỉnh bơ đủng đỉnh về chỗ ngồi như tỏ ý : Nàng chả ngan bố con thằng nào cạ ĐƠn cử thầy Trực ( người thường xuyên có vinh dự lớn giờ toán nào cũng được bình bơm đứng từ cửa lớp chào hỏi ) muốn biết lý do đi học muộn của ngày thì nàng hồn nhiên trả lời " tại mẹ em không gọi em dậy " đáng sợ hơn :" em cứ dắt xe ra khỏi ngõ là có mây anh ngồi ở vỉa hè liếc mắt đưa tình với em "...
Khổ thân hẳn bình bơm sẽ lăn ra giãy đành đạch nếu biết đó là mấy thằng xì ke đang muốn tăm tia cái xe nhật xịn của nàng ... Tuy duyên dáng là vậy song được cái Bình Boem cũng biết mình biết ta chả thế mà nàng ta đã tự nhận mình là "khó tả miễn bàn ". Nhưng theo tôi tả Bình Bơm dễ lắm và chỉ cần một chữ thôi . Đó là chữ "tởm" . Còn tởm như thế nào và tại sao lại tởm thì ta phải đi sâu vò đít ...COVEry nàng mới hiểu thấu được
1. tên cúng cơm : ... Nhưng trừ những lúc đặc biệt quan trọng ra tên nà rất ít được dùng . bởi lẽ nàng ta quen và khoái cái tên dân dã "BÌNh bơm " hợn
Mỗi khi có ai đó lỡ mồm gọi ... ơi! là nàng ta giật mình thon thót và ỏn ẻn nói :"em có làm gì đâu mà gọi tên em như vậy"
2. Không những đẹp người mà bình bơm còn đẹp nết . Chỉ ần tiếp xúc vớ bình bơm năm phút thôi bạn sẽ phải nhe răng cười và có nghuy cơ không khép mồm lại được nữa . Bất kể lúc bạn vui hay bạn buồn ,có nhu cầu hay không .Cứ gặp bình bơm là bạn được giải trí thư giãn không mất tiền . Bình Bơm không chỉ từ thiện nụ cười cho bạn bè người quen mà thậm chí với tổng thống Nga nàng cũng không tha . Khi ngài Putin ra về lúc mọi người nghiêm trang đứng hô vang tạm biệt thì bình bơm nhoài hẳn ra vẫy tay tíu tít và hét to " về nhớ " mặc kệ các cwpj mắt tròn mắt dẹp xung quanh trân trố nhìn mình
XIn lưu ý lúc đó nàng còn mặc áo dài và chỉ ít phút trước nàng còn được một anh phóng viên đuổi theo nằng nặc xin vài kiểu ảnh kỷ liệm ...
3. Khác với duyên thầm của những bạn gái khác ,cái duyên của bình bơm lại nổi lều phều ,.VÍ dụ ngày 8/3 bắt gặp một hội con trai cầm hoă ( tất nhiên là không quen biết ) ngoài đường , bình bơm ngứa mắt quá ( hay là ghen tức ) bĩu môi nói : " Có mỗi bó hoa mà cũng thay nhau cầm lượn đi lượn lại . Một lần khác đang đi trên đường có hai anh phóng xe máy tới làm quen hỏi đường : trông em giống ở gặp nhau cuối tuần, em có biết đừong ra hồ tây không . lập tứ bình không ngần ngại đáp :" còn em trông anh giống ở vườn cổ tích,em mới ở quê ra nên không biết đường đâu ".
4. Bình bơm hấp dẫn mọi người ở cả trí nhớ và sự thông minh siêu hạng . Hôm nào phải trực nhật là y như rằng nàng đén muộn . Nếu bạn muốn mượn nàng một quyển sách và gọi điện tới nhắc nhở thì nửa giờ sau nàng vẫn đến nhà bạn với tay không . song tất cả những điều đó chỉ là mắt muỗi so với câu chuyện có thật 100% sau đây :
Một hôm sau giờ an học đã lâu ,các bác bảo vệ vô cùng ngạc nhiên khi thấy sân trường còn sót lại một chiếc xe đạp mini vô chủ . Một ngày troi qua rồi hai ngày vẫn không thấy ai đến nhận . Đến ngày thứ ba khi chiếc xe sắp được mang ra chợ giời thanh lý thì chủ nhân của nó bỗng xuất hiện . Đó không phải ai khác mà chính là nàng bình bơm . Nàng thành thật thú nhận : Hôm nay nàng mới sực nhớ ra ba ngày trước nàng có đi xe đạp đến trường mà quên đi xe về . Đến nước này thì phải dùng đến hai chữ tuyệt vời của cô Kim Anh để khen tặng nàng .
5. Bị padodo là có thật song bình bơm cũng thích làm điệu như bất cứ một thiếu nữ nào ( chú thích thiếu nữ ở đây có thể hiểu là thiếu nữ tính ) Cũng áo phông đủ màu và quần dải rút như ai . Thời trang ở lớp như vậy đã đành , còn ở nhà Bơm thừơng dùng đồ của hãng " khiêu săm phon" theo kiểu áo em rách vai ,quần em có vài lỗ thủng ở những vị trí chiến lược . Đã không ít lần tôi được chứng kiến Bình Bơm mặc trang phục như vậy chạy te te ra đường thậm chí còn cả gan lượn một vòng quanh lăng bác . Thật hết ý , con bà tí vợ ông lý . Nhưng khoan mừng vội , hãy hạ tầm quan sát xuống phía dưới các bạn sẽ bắt gặp một đôi dép mang nhãn hiệu " VM chó gặm " gồm một chiếc nham nhở rách tả tơi , còn một chiếc cũng ở trong tình trạng : " Đế ơi ở lại quai đi nhé !" . Thế là dù đi học hay đi chơi nàng hay đi dạ hội chăng nữa Bình bơm vẫn điềm nhiên xỏ chân vào đôi dép "xịn" đó và hẳng hề day dứt xấu hổ .
Vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình suy cho cùng chỉ là cái nền làm tăng vẻ hấp dẫn , nổi tiếng cho sự nghiệp yêu đương của Bình Bơm . Phải nói rằng Bình Bơm như một cá bao tải dứa sẵn sàng chụp lên đầu và bắt gọn chàng trai vô phúc xấu số nào gặp phải nàng . vì vậy nàng thay người yêu nhanh như thay tất . liệt kê sơ sơ : thứ nhất người tình Kim Trọng , một con nghiện nặng từng ra vào trại thường xuyên như đi vệ sinh song được cái tốt bụng ,thấy hàng xóm láng giềng lỡ để quên cá gì bên ngoài là nhanh tay cất hộ . Thứ hai là người tình Apu ( tên một con khỉ trong chuyện nàng Sita) ó nghề nghiệp ổn định vì nguyên là một thợ sửa chữa điện của trường nhưng đáng tiếc là bị tống khứ sớm do tội ăn cắp vặt . Và cuối cùng là người tình sâu đậm nhất và cũng vô vọng nhất : Phạm Anh Thái - hoàng tử của lớp, sát thủ lạnh lùng đói với trái tim các cô gái . VÌ thê cho nên bây giờ đến lớp thú vui duy nhất của bình bơm là để đôi dép chó gặm cô đơn dưới gầm bàn rồi cho cả hai chân lên ghế và say sưa ngắm nhìn bạn thái .CHính nhờ những ưu điểm kia mà tôi khẳng định Bình Bơm chắc chắn đõ đại học hơn bất cứ ai . nàng sẽ được tuyển thẳng vào khối EC ( ế chồng ) vô điều kiện .
6. Bình bơm yêu say đắm là thế nhưng thù hằn cũng rất sâu cay . Trên đời này Bình bơm ghét nhất những vật có khả năng cho ảnh thật như cái gương , vũng nước hay tấm kính . Có lần nàng tâm sự : Với em lúc buồn nhất là lúc soi gương . Đã thế bố mẹ em còn nỡ kê vào phòng em một cái gương to tướng .
Trên đây chỉ là một gó nhỏ về cây mía khô Bình Bơm . Mong mọi người thưởng thức tam5..........
Màu sắc ưa thích là màu đô la
Thú giải trí : buôn dưa lê hoặc quấn chăn nằm ngẫm nghĩ sự đời và ngủ
Thời trang hợp nhất là áo mưa và nồi cơm điện ,thời trang hằng ngày là Tôn trung sơn tuy nhiên rất thích mặc quần đùi và đi dép tổ ong
TÍNH NẾT VÂN DUNG , BỘ KHUNG TỨ CỬU
DÁNG NGƯỜI LẺO KHẺO NHƯ THỂ CÒ HƯƠNG
MỖI LẦN SOI GƯƠNG GIẬT MÌNH KINH HÃI
ĐÂY LÀ YÊU QUÁI ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI
SO VỚI ĐƯỜI ƯƠI CÒN GỌI BẰNG CỤ
Trăm năm như một kkhoong sai cứ sau tiếng chuông báo vào giờ học đúng một phút, nàng Bình bơm - nhân vật trữ tình của bài karao ...oke trên mới nghễu nghện lê bước vào lớp với túi ni lông đựng xôi xéo hoặc bánh mì kẹp ba tê vắt vẻo trên vai . Trước những cặp mắt ngạc nhiên đến thán phục của thầy cô và bạn bè . Bình Bơm vẫn tỉnh bơ đủng đỉnh về chỗ ngồi như tỏ ý : Nàng chả ngan bố con thằng nào cạ ĐƠn cử thầy Trực ( người thường xuyên có vinh dự lớn giờ toán nào cũng được bình bơm đứng từ cửa lớp chào hỏi ) muốn biết lý do đi học muộn của ngày thì nàng hồn nhiên trả lời " tại mẹ em không gọi em dậy " đáng sợ hơn :" em cứ dắt xe ra khỏi ngõ là có mây anh ngồi ở vỉa hè liếc mắt đưa tình với em "...
Khổ thân hẳn bình bơm sẽ lăn ra giãy đành đạch nếu biết đó là mấy thằng xì ke đang muốn tăm tia cái xe nhật xịn của nàng ... Tuy duyên dáng là vậy song được cái Bình Boem cũng biết mình biết ta chả thế mà nàng ta đã tự nhận mình là "khó tả miễn bàn ". Nhưng theo tôi tả Bình Bơm dễ lắm và chỉ cần một chữ thôi . Đó là chữ "tởm" . Còn tởm như thế nào và tại sao lại tởm thì ta phải đi sâu vò đít ...COVEry nàng mới hiểu thấu được
1. tên cúng cơm : ... Nhưng trừ những lúc đặc biệt quan trọng ra tên nà rất ít được dùng . bởi lẽ nàng ta quen và khoái cái tên dân dã "BÌNh bơm " hợn
Mỗi khi có ai đó lỡ mồm gọi ... ơi! là nàng ta giật mình thon thót và ỏn ẻn nói :"em có làm gì đâu mà gọi tên em như vậy"
2. Không những đẹp người mà bình bơm còn đẹp nết . Chỉ ần tiếp xúc vớ bình bơm năm phút thôi bạn sẽ phải nhe răng cười và có nghuy cơ không khép mồm lại được nữa . Bất kể lúc bạn vui hay bạn buồn ,có nhu cầu hay không .Cứ gặp bình bơm là bạn được giải trí thư giãn không mất tiền . Bình Bơm không chỉ từ thiện nụ cười cho bạn bè người quen mà thậm chí với tổng thống Nga nàng cũng không tha . Khi ngài Putin ra về lúc mọi người nghiêm trang đứng hô vang tạm biệt thì bình bơm nhoài hẳn ra vẫy tay tíu tít và hét to " về nhớ " mặc kệ các cwpj mắt tròn mắt dẹp xung quanh trân trố nhìn mình
XIn lưu ý lúc đó nàng còn mặc áo dài và chỉ ít phút trước nàng còn được một anh phóng viên đuổi theo nằng nặc xin vài kiểu ảnh kỷ liệm ...
3. Khác với duyên thầm của những bạn gái khác ,cái duyên của bình bơm lại nổi lều phều ,.VÍ dụ ngày 8/3 bắt gặp một hội con trai cầm hoă ( tất nhiên là không quen biết ) ngoài đường , bình bơm ngứa mắt quá ( hay là ghen tức ) bĩu môi nói : " Có mỗi bó hoa mà cũng thay nhau cầm lượn đi lượn lại . Một lần khác đang đi trên đường có hai anh phóng xe máy tới làm quen hỏi đường : trông em giống ở gặp nhau cuối tuần, em có biết đừong ra hồ tây không . lập tứ bình không ngần ngại đáp :" còn em trông anh giống ở vườn cổ tích,em mới ở quê ra nên không biết đường đâu ".
4. Bình bơm hấp dẫn mọi người ở cả trí nhớ và sự thông minh siêu hạng . Hôm nào phải trực nhật là y như rằng nàng đén muộn . Nếu bạn muốn mượn nàng một quyển sách và gọi điện tới nhắc nhở thì nửa giờ sau nàng vẫn đến nhà bạn với tay không . song tất cả những điều đó chỉ là mắt muỗi so với câu chuyện có thật 100% sau đây :
Một hôm sau giờ an học đã lâu ,các bác bảo vệ vô cùng ngạc nhiên khi thấy sân trường còn sót lại một chiếc xe đạp mini vô chủ . Một ngày troi qua rồi hai ngày vẫn không thấy ai đến nhận . Đến ngày thứ ba khi chiếc xe sắp được mang ra chợ giời thanh lý thì chủ nhân của nó bỗng xuất hiện . Đó không phải ai khác mà chính là nàng bình bơm . Nàng thành thật thú nhận : Hôm nay nàng mới sực nhớ ra ba ngày trước nàng có đi xe đạp đến trường mà quên đi xe về . Đến nước này thì phải dùng đến hai chữ tuyệt vời của cô Kim Anh để khen tặng nàng .
5. Bị padodo là có thật song bình bơm cũng thích làm điệu như bất cứ một thiếu nữ nào ( chú thích thiếu nữ ở đây có thể hiểu là thiếu nữ tính ) Cũng áo phông đủ màu và quần dải rút như ai . Thời trang ở lớp như vậy đã đành , còn ở nhà Bơm thừơng dùng đồ của hãng " khiêu săm phon" theo kiểu áo em rách vai ,quần em có vài lỗ thủng ở những vị trí chiến lược . Đã không ít lần tôi được chứng kiến Bình Bơm mặc trang phục như vậy chạy te te ra đường thậm chí còn cả gan lượn một vòng quanh lăng bác . Thật hết ý , con bà tí vợ ông lý . Nhưng khoan mừng vội , hãy hạ tầm quan sát xuống phía dưới các bạn sẽ bắt gặp một đôi dép mang nhãn hiệu " VM chó gặm " gồm một chiếc nham nhở rách tả tơi , còn một chiếc cũng ở trong tình trạng : " Đế ơi ở lại quai đi nhé !" . Thế là dù đi học hay đi chơi nàng hay đi dạ hội chăng nữa Bình bơm vẫn điềm nhiên xỏ chân vào đôi dép "xịn" đó và hẳng hề day dứt xấu hổ .
Vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình suy cho cùng chỉ là cái nền làm tăng vẻ hấp dẫn , nổi tiếng cho sự nghiệp yêu đương của Bình Bơm . Phải nói rằng Bình Bơm như một cá bao tải dứa sẵn sàng chụp lên đầu và bắt gọn chàng trai vô phúc xấu số nào gặp phải nàng . vì vậy nàng thay người yêu nhanh như thay tất . liệt kê sơ sơ : thứ nhất người tình Kim Trọng , một con nghiện nặng từng ra vào trại thường xuyên như đi vệ sinh song được cái tốt bụng ,thấy hàng xóm láng giềng lỡ để quên cá gì bên ngoài là nhanh tay cất hộ . Thứ hai là người tình Apu ( tên một con khỉ trong chuyện nàng Sita) ó nghề nghiệp ổn định vì nguyên là một thợ sửa chữa điện của trường nhưng đáng tiếc là bị tống khứ sớm do tội ăn cắp vặt . Và cuối cùng là người tình sâu đậm nhất và cũng vô vọng nhất : Phạm Anh Thái - hoàng tử của lớp, sát thủ lạnh lùng đói với trái tim các cô gái . VÌ thê cho nên bây giờ đến lớp thú vui duy nhất của bình bơm là để đôi dép chó gặm cô đơn dưới gầm bàn rồi cho cả hai chân lên ghế và say sưa ngắm nhìn bạn thái .CHính nhờ những ưu điểm kia mà tôi khẳng định Bình Bơm chắc chắn đõ đại học hơn bất cứ ai . nàng sẽ được tuyển thẳng vào khối EC ( ế chồng ) vô điều kiện .
6. Bình bơm yêu say đắm là thế nhưng thù hằn cũng rất sâu cay . Trên đời này Bình bơm ghét nhất những vật có khả năng cho ảnh thật như cái gương , vũng nước hay tấm kính . Có lần nàng tâm sự : Với em lúc buồn nhất là lúc soi gương . Đã thế bố mẹ em còn nỡ kê vào phòng em một cái gương to tướng .
Trên đây chỉ là một gó nhỏ về cây mía khô Bình Bơm . Mong mọi người thưởng thức tam5..........