Chuyện tinh qua Modem

Hoàng Lê Anh
(leanh)

Member
Chuyện tình qua Modem

Chàng không thể nhìn nàng qua Modem
Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
Chàng không thể nắm tay nàng âu yếm
Chỉ nói yêu em và cứ thế Enter.

Và hai nguời cứ yêu thế trong mơ
Bên chiếc khung con mỗi lần hội thoại
Ðêm càng khuya họ càng mê mải
Nói chuyện trăng sao mật ngọt thiên duờng.

Nàng hỏi chàng : Anh cứ nói yêu thuong
Sao bỗng dưng anh biến đi đâu mất?
Chàng vội vã : Ô kìa anh nói thật
Anh bị out vừa lập tức log vào.

Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
Ôm computer mỗi ngày vài tiếng
Chat mãi chat hoài không hết chuyện
Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy

Và bên ngoài kia trái đất vẫn cứ quay
Qua chiếc Modem mối tình đầu vẫn nở
Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
Cũng I love you rồi cứ thế Enter

Chuyện tình Modem cũng đẹp như thơ
Khác chi chuyện Romeo thời hiện đại
Cuối tháng cầm tờ hoá đơn điện thoại
Chàng Romeo chợt cảm thấy ... hơi buồn.:rolleyes: :lol: :cry:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài thơ hay thật, kinh nhiệm thực tế của anh đấy phải không ạ??:D
 
Thoi cho tao xin di may,chi gai may bao may suot ngay chi biet an voi rua bat thoi,cha nau nuong dc mon nao ra hon lai con bay ve lam tho chu.Hay la ai gui cho may roi may lai gui len day day.A ma sao may ko di CA ma dc nghi cu ve VN the nhi,co di lay mot lan roi gui anh cho tao ngam voi,dang bi giam o day chan vai lua day.A ma co thich da bong thi de tao gioi thieu cho mot cho,thang H y no dang tap o doi Ajax day,roi thi bao no gioi thieu cho vao day ma da nhe
 
Thoi cho tao xin di may,chi gai may bao may suot ngay chi biet an voi rua bat thoi,cha nau nuong dc mon nao ra hon lai con bay ve lam tho chu.Hay la ai gui cho may roi may lai gui len day day.A ma sao may ko di CA ma dc nghi cu ve VN the nhi,co di lay mot lan roi gui anh cho tao ngam voi,dang bi giam o day chan vai lua day.A ma co thich da bong thi de tao gioi thieu cho mot cho,thang H y no dang tap o doi Ajax day,roi thi bao no gioi thieu cho vao day ma da nhe
 
Này, Hiếu líu, dặt dẹo nó cho mày mấy nghìn mà quảng cáo cho nó ghê thế. Mà sao ko liên lạc đc với nó à. Bảo nó vào đây anh em gặp nhau 1 tí, nhể.
 
Hieu liu co duoc dong nao dau. No so phai gui cho tao cai ao ret y ma.
 
Sang đấy đã ổn đinh nhà cửa chưa hả dặt dẹo? Mày học cái gì thế, mấy năm? Hehehe, em Đen cũng sắp sang Fa'p rồi, thỉnh thoảng sang chơi với nó và Việt lợn 1 tí, bên EU đi sang các nước dễ ẹc ấy mà.
 
Điên,

Thằng lợn định sang đây mà. Làm Ph.D, chỉ co 4 năm thôi. Bắt đầu mới 2 tuần mà tao thấy sắp hâm rồi.
No everything .
 
Tao chắc cũng phải 3 năm rưỡi đến 4 năm. Nhưng HB của tao nó renew lại từng năm nên căng lắm. Mày đi theo diện HB gì thế, có ăn tiêu, chơi bời chứ hả?
 
Khổ thân mày,
Tao đi theo diện Leader, một tháng có thêm ít tiền để trả tiền nhà với ăn uống, thế thôi. Còn đâu đợi thằng Em với thằng Lợn sang đây, thuê nhà trọ cho chúng nó. mày có thích thì sang, tao mua vé cho. Một mình thì được, nếu đem theo cả vợ thì tất cả phải ngu chung đấy.
 
thang H may vua phai thoi nhe,thang Chi no giu nguoi yeu no kinh lam,ngu chung voi may voi Viet lon thi toi roi con gi,may moi the no ko giam sang da bong voi may dau
heheheh
 
Thằng Ẻm dạo này chết dẫm ở đâu rồi thế nhỉ?
 
Mày ko phải lo đâu Líu, bọn tao chỉ ngu chung thôi.
Ko làm gì nữa đâu,
Thề đấy.
Nhưng có nhiều lúc tình huống lạ kỳ tự nhiên phát sinh thì phải làm gì nhỉ?

Mày có kinh nghiệm bảo tao đi. Nhanh lên ko thằng Chí nó nói.
 
Le'o mịa, mày lo thân mày đi dặt dẹo. Thời gian em Đen bên đấy cũng ngắn thôi, tranh thủ hơn cao thủ...
 
Chúng mày toàn dạy nhau cái hay cái tốt hết rồi,tao có gì đâu ma bảo nữa chứ,bây giờ chỉ nghĩ đến ngày về thôi.Được ăn phở với được đi gặp người quen nưa chứ,nhất la mấy em nhờ mua KTD hộ,Trung ơi mày đưa tao lại địa chỉ đi,tao đến thăm va kiểm tra hộ mày luôn,co gi anh lập tức mail sang ngay cho
 
Back
Bên trên