Chuyện tham quan!!!

Đàm Quang Trung
(nhócty2806)

Thành viên (sai email)
Lớp 12f1 bọn tớ đi Đồi Cò,đây là 1 nơi ko biết tả như thế nào:nó đèm đẹp,hay hay và cũng chán chán.
Hay là nó có cảnh,vui chơi cũng đc,chán ở chỗ phải mang tiếng keo kiệt bởi ở đấy chẳng có gì để mua tặng gia đình cả.
Lớp nào có ý kiến,ý cò gì về chuyến tham quan lớp mình thì zdo đây nghen!!!
 
Ớ, tớ với Trung post bài cùng 1 lúc, nội dung gần giống nhau. Lạ nhờ!
Không sao, mọi người cứ trả lời, vào bài nào cũng được, rồi tớ sẽ sắp xếp lại! nhé!
 
Ấn tượng nhứt cái vụ... ăn táo vườn địa đàng (!) Chuối vật vã... mà cũng hay vật vã... mấy hôm nữa phải viết vào nhật ký lớp mình mới được! :D
 
Hay cái con khỉ,thể nào cũng có nhiều cảnh quái dị của mình lúc đó,chết mất.Bồ tôi nó mà nhìn thấy thì chết tôi!!!
Mà tôi để ý sao có mỗi dân lớp Pháp vào là sao,cả trường có mỗi lớp Pháp thôi ah`?
Hay là nhờ mod Việt xóa hộ cái này để chuyển sang cái của Việt cho đông vui vậy!!!
 
Back
Bên trên