Đỗ Quỳnh Phương
(ngốc xít)
New Member
Giây 79
Hôm nay đường đông quá.Thiên hạ chả ai ở nhà mà đổ hết ra đây hay sao vậy? Dòng đời là phải bon chen ,con nhóc bên cạnh đang cố len lên trước mình cơ đấy,bó tay.Còn lâu em ạ,em yếu đuối hơn anh và vì thế anh sẽ không cho em lên trước
Đáng ghét thật.Thằng ranh bên cạnh cứ đứng lì ra đấy.Lát nữa mình rẽ trái nó sẽ tạt đầu mình cũng nên
Giây thứ 60
Quả thật anh không thích cái thái độ của em đâu đấy nhé.Em bé tý thế kia cứ bon chen làm gì nhỉ. ^^ Nhưng nhìn em ý cũng thu hút đấy chứ.Mọi khi anh chỉ nhìn con gái mặc A2D thoai,nhưng hôm nay lại xuất hiện một thể loại hơi kì quặc như em để thu hút sự chú ý của anh
Anh có tin là tôi sẽ dẫm lên chân anh không đồ ngốc. Sao có loại người vênh vác đến thế nhỉ,nhưng anh làm tôi nhớ đến một người đấy
Giây thứ 50
Xem nào,áo xanh,váy nhung tăm trắng.Giữa buổi chiều này giữa đám con gái da trắng và mát mẻ này,trông em lại thu hút một cách kì lạ.Anh đoán em làm việc liên quan đến tiếng Trung,chứ nếu không chả ma nào lại mặc áo có khuy trai chéo thế kia. Đẹp phết đấy em ạ,cả giày cao gót trắng.Anh đoán em là một con người chỉn chu, và sạch sẽ một cách bệnh hoạn.Cái bộ váy đó đã đóng khung em vào một trật tự mất rồi-loại con gái học hành và ngoan ngoãn.Anh thấy xa cách với kiểu người như thế,thiếu sức sống lắm em ạ.Nếu là người yêu em,anh cũng thấy bối rối khi phải nhìn những cái váy kín đáo và sầu thảm như thế này,nghiêm nghị quá.
Đừng nhìn tôi chăm chú như thế,sao con mắt của anh không cụp xuống cho tôi nhờ nhỉ,đồ hư hỏng.Anh đang nghĩ là tôi quá béo chứ gì,lại còn xấu xí nữa,chứ không mảnh dẻ và trắng trẻo như anh.Loại như anh bi h đầy rẫy khắp cái đất HN này,nhưng anh lại giống người ấy nên tôi phải liếc 1/4 con mắt sang để nhìn anh
Giây thứ 38
Mặt em bầu bĩnh và hơi bị thiếu nhi,nhưng cách ăn mặc lại khác,khó đoán tuổi em quá. Chắc em 20 tuổi,còn anh đã 22 rồi đấy.Em đừng nhìn anh thái độ thế chứ,anh chỉ ngắm nhìn tý thôi chứ có gì đâu. Tóc của em dài thật đấy,chắc tại gió nên nó hơi rối,nhưng anh thấy thích thế,trông tự nhiên lắm em ạ
Ước gì chàng cũng gần mình như thế này nhỉ,chỉ một khoảnh khắc trong cuộc đời,mình sẽ nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ đó,để mãi mãi không rời xa.Và nếu cuộc đời này bớt tàn nhẫn hơn một chút,mình đã được ngồi sau anh,bàn tay vịn nhẹ vào người anh,để thấy mình thật là hạnh phúc
Giây thứ 28
Nắm chặt tay ga thế kia cơ à? Nhìn mắt em anh biết em đang mải suy nghĩ,nhưng em đang nghĩ gì vậy,chắc là chuyện buồn.Trông em hơi phờ phạc đấy. Con gái phải biết tự chăm sóc chứ,đeo găng tay vào này.Lẽ ra em nên dùng son màu cam,và một đôi khuyên tai mà xanh như chiếc áo,em sẽ hoàn hảo ! Em làm anh nghĩ đến người yêu anh đấy,chỉ 5 phút nữa thôi,anh sẽ nhìn thấy nó chờ anh trước cổng trường ngoại thương.Nó sẽ nhoẻn cười xinh xắn khi anh đỗ xịch xe trước mặt nó ,không muộn một phút nhé.Và rồi nó sẽ tựa cằm vào vai anh,gần đến nỗi anh có thể cảm nhận hết mùi thơm trên cơ thế nó.Hôm nay anh đang vui em ạ
Anh có chuyện gì vui lắm à? Chắc ai đó đang đợi anh,như người yêu hoàng tử vẫn đợi chàng trước cổng trường. Em thấy trái tim mình hơi run lên khi nghĩ về điều đó.Cái khuyên tai anh đang đeo cũng đẹp đấy,nhưng không đẹp bằng chữ V,biểu tượng chiến thắng em đã tặng hoàng tử đâu
Giây thứ 12
Em sẽ rẽ trái đúng không em? anh thấy em bật xi nhan lên rồi kìa
Mình sẽ vòng qua Kim Mã,rồi về Hùng Vương vậy.Đi đường rộng một chút,phóng xe nhanh một chút sẽ thấy nhẹ lòng hơn
Giây thứ 01
Đèn xanh rồi kìa em.Chia tay nhé,chẳng biết có còn thấy em lần nữa không,nhưng nếu có anh sẽ vẫn nhận ra em,áo xanh ạ.Kim Mã giờ này đông lắm đấy,rồi em sẽ phải chống đến mỏi nhừ chân cho coi,cẩn thận nhé^^ Lần sau nên bảo thằng người yêu nó đón em ạ.Nếu yêu em ,anh cũng sẽ đến đón em đấy nhưng tiếc cho em quá ,anh phi đến với người yêu anh đây. Hôm nay anh sẽ bắt nó ôm anh thật chặt,để thằng khác khỏi nhìn nó như anh đã nhìn em ^^
Đồ ngốc,anh quên xi nhan kìa,làm tôi cứ tưởng chúng ta sẽ chung đường thêm một lát nữa.Chắc anh đi Hoàng Hoa Thám xuống và hớn hở đến nỗi không tắt đèn xi nhan. Sao con trai thằng nào cũng vô tâm thế nhỉ.Nhưng trông anh đẹp lắm,nếu là con bé kia em cũng sẽ yêu anh thật nhiều. Đi nhé đồ vô tâm,đừng có tít mắt mà phóng nhanh như thế
34 giây đèn xanh, thế là hết một chuyện tình
Cảm tác từ cột đèn ngã tư Liễu Giai,Kim Mã,Nguyễn Chí Thanh,Cầu Giấy.Cảm tác từ nỗi nhớ anh và những câu chuyện đẹp đẽ trong cuộc đời.Cảm tác từ bộ đồng phục lớp xinh xắn,mà chụp cái ảnh nào cháy cái ấy
Có những điều ta sẽ mãi mãi nhớ,dù nó chỉ như một tia chớp giữa màn đêm.Có những lúc ta bẻ cong chân lý,và gặp được một con người chỉ duy nhất một lần trong đời,rồi sẽ rời xa như nó vẫn thế,hai đường thẳng song song,như hai bờ của một con sông ồn ào dữ dội ,nhưng đẹp đẽ lạ lùng.80 s trong cuộc đời,cũng như 80 phút ,80 items trong message archives,không đủ dài để gắn kết con người như 8 tháng,8 năm hay 80 năm .... giống như trong 1 hũ sao toàn những ngôi sao màu hồng xinh xắn,ta tìm thấy một ngôi sao màu xanh...bé bỏng ...bất ngờ...yêu quý
Hôm nay đường đông quá.Thiên hạ chả ai ở nhà mà đổ hết ra đây hay sao vậy? Dòng đời là phải bon chen ,con nhóc bên cạnh đang cố len lên trước mình cơ đấy,bó tay.Còn lâu em ạ,em yếu đuối hơn anh và vì thế anh sẽ không cho em lên trước
Đáng ghét thật.Thằng ranh bên cạnh cứ đứng lì ra đấy.Lát nữa mình rẽ trái nó sẽ tạt đầu mình cũng nên
Giây thứ 60
Quả thật anh không thích cái thái độ của em đâu đấy nhé.Em bé tý thế kia cứ bon chen làm gì nhỉ. ^^ Nhưng nhìn em ý cũng thu hút đấy chứ.Mọi khi anh chỉ nhìn con gái mặc A2D thoai,nhưng hôm nay lại xuất hiện một thể loại hơi kì quặc như em để thu hút sự chú ý của anh
Anh có tin là tôi sẽ dẫm lên chân anh không đồ ngốc. Sao có loại người vênh vác đến thế nhỉ,nhưng anh làm tôi nhớ đến một người đấy
Giây thứ 50
Xem nào,áo xanh,váy nhung tăm trắng.Giữa buổi chiều này giữa đám con gái da trắng và mát mẻ này,trông em lại thu hút một cách kì lạ.Anh đoán em làm việc liên quan đến tiếng Trung,chứ nếu không chả ma nào lại mặc áo có khuy trai chéo thế kia. Đẹp phết đấy em ạ,cả giày cao gót trắng.Anh đoán em là một con người chỉn chu, và sạch sẽ một cách bệnh hoạn.Cái bộ váy đó đã đóng khung em vào một trật tự mất rồi-loại con gái học hành và ngoan ngoãn.Anh thấy xa cách với kiểu người như thế,thiếu sức sống lắm em ạ.Nếu là người yêu em,anh cũng thấy bối rối khi phải nhìn những cái váy kín đáo và sầu thảm như thế này,nghiêm nghị quá.
Đừng nhìn tôi chăm chú như thế,sao con mắt của anh không cụp xuống cho tôi nhờ nhỉ,đồ hư hỏng.Anh đang nghĩ là tôi quá béo chứ gì,lại còn xấu xí nữa,chứ không mảnh dẻ và trắng trẻo như anh.Loại như anh bi h đầy rẫy khắp cái đất HN này,nhưng anh lại giống người ấy nên tôi phải liếc 1/4 con mắt sang để nhìn anh
Giây thứ 38
Mặt em bầu bĩnh và hơi bị thiếu nhi,nhưng cách ăn mặc lại khác,khó đoán tuổi em quá. Chắc em 20 tuổi,còn anh đã 22 rồi đấy.Em đừng nhìn anh thái độ thế chứ,anh chỉ ngắm nhìn tý thôi chứ có gì đâu. Tóc của em dài thật đấy,chắc tại gió nên nó hơi rối,nhưng anh thấy thích thế,trông tự nhiên lắm em ạ
Ước gì chàng cũng gần mình như thế này nhỉ,chỉ một khoảnh khắc trong cuộc đời,mình sẽ nắm lấy đôi bàn tay mảnh dẻ đó,để mãi mãi không rời xa.Và nếu cuộc đời này bớt tàn nhẫn hơn một chút,mình đã được ngồi sau anh,bàn tay vịn nhẹ vào người anh,để thấy mình thật là hạnh phúc
Giây thứ 28
Nắm chặt tay ga thế kia cơ à? Nhìn mắt em anh biết em đang mải suy nghĩ,nhưng em đang nghĩ gì vậy,chắc là chuyện buồn.Trông em hơi phờ phạc đấy. Con gái phải biết tự chăm sóc chứ,đeo găng tay vào này.Lẽ ra em nên dùng son màu cam,và một đôi khuyên tai mà xanh như chiếc áo,em sẽ hoàn hảo ! Em làm anh nghĩ đến người yêu anh đấy,chỉ 5 phút nữa thôi,anh sẽ nhìn thấy nó chờ anh trước cổng trường ngoại thương.Nó sẽ nhoẻn cười xinh xắn khi anh đỗ xịch xe trước mặt nó ,không muộn một phút nhé.Và rồi nó sẽ tựa cằm vào vai anh,gần đến nỗi anh có thể cảm nhận hết mùi thơm trên cơ thế nó.Hôm nay anh đang vui em ạ
Anh có chuyện gì vui lắm à? Chắc ai đó đang đợi anh,như người yêu hoàng tử vẫn đợi chàng trước cổng trường. Em thấy trái tim mình hơi run lên khi nghĩ về điều đó.Cái khuyên tai anh đang đeo cũng đẹp đấy,nhưng không đẹp bằng chữ V,biểu tượng chiến thắng em đã tặng hoàng tử đâu
Giây thứ 12
Em sẽ rẽ trái đúng không em? anh thấy em bật xi nhan lên rồi kìa
Mình sẽ vòng qua Kim Mã,rồi về Hùng Vương vậy.Đi đường rộng một chút,phóng xe nhanh một chút sẽ thấy nhẹ lòng hơn
Giây thứ 01
Đèn xanh rồi kìa em.Chia tay nhé,chẳng biết có còn thấy em lần nữa không,nhưng nếu có anh sẽ vẫn nhận ra em,áo xanh ạ.Kim Mã giờ này đông lắm đấy,rồi em sẽ phải chống đến mỏi nhừ chân cho coi,cẩn thận nhé^^ Lần sau nên bảo thằng người yêu nó đón em ạ.Nếu yêu em ,anh cũng sẽ đến đón em đấy nhưng tiếc cho em quá ,anh phi đến với người yêu anh đây. Hôm nay anh sẽ bắt nó ôm anh thật chặt,để thằng khác khỏi nhìn nó như anh đã nhìn em ^^
Đồ ngốc,anh quên xi nhan kìa,làm tôi cứ tưởng chúng ta sẽ chung đường thêm một lát nữa.Chắc anh đi Hoàng Hoa Thám xuống và hớn hở đến nỗi không tắt đèn xi nhan. Sao con trai thằng nào cũng vô tâm thế nhỉ.Nhưng trông anh đẹp lắm,nếu là con bé kia em cũng sẽ yêu anh thật nhiều. Đi nhé đồ vô tâm,đừng có tít mắt mà phóng nhanh như thế
34 giây đèn xanh, thế là hết một chuyện tình
Cảm tác từ cột đèn ngã tư Liễu Giai,Kim Mã,Nguyễn Chí Thanh,Cầu Giấy.Cảm tác từ nỗi nhớ anh và những câu chuyện đẹp đẽ trong cuộc đời.Cảm tác từ bộ đồng phục lớp xinh xắn,mà chụp cái ảnh nào cháy cái ấy
Có những điều ta sẽ mãi mãi nhớ,dù nó chỉ như một tia chớp giữa màn đêm.Có những lúc ta bẻ cong chân lý,và gặp được một con người chỉ duy nhất một lần trong đời,rồi sẽ rời xa như nó vẫn thế,hai đường thẳng song song,như hai bờ của một con sông ồn ào dữ dội ,nhưng đẹp đẽ lạ lùng.80 s trong cuộc đời,cũng như 80 phút ,80 items trong message archives,không đủ dài để gắn kết con người như 8 tháng,8 năm hay 80 năm .... giống như trong 1 hũ sao toàn những ngôi sao màu hồng xinh xắn,ta tìm thấy một ngôi sao màu xanh...bé bỏng ...bất ngờ...yêu quý