Chuyện Tình yêu 01-04

uh công nhận...khi đã yêu rồi thì có biết cái qué gì đâu lúc đấy thì mù tịt.Mà cái lim của thằng Tú cũng có nhiều loại lắm...hiểu không
 
Tôi thấy Hoàng Vũ toàn suy nghĩ chủ quan, cứ tưởng cái gì mình nghĩ cũng đúng à ? Trường hợp tôi nói đến chắc chắn phải có, cho dù bọn mình có biết hay không, làm sao khẳng định được là không có khi không biết chắc chắn ?
 
Đỗ Việt đã viết:
Không có số liệu chính xác, song tìm hiểu về việc này để làm gì ? có thể trong thiên hạ không có nhiều trường hợp tiến bộ khi có tình yêu trong thời gian đi học, nhưng có thể đó là do họ không hiểu rõ (như tớ đã nói ở trên) và không có cố gắng để "khắc phục thiếu sót" thì sao ? biết đâu nếu một trong chúng ta thử và biết phải làm gì để biến tình cảm đó thành động lực để tiến bộ thì sao ?
Suy nghĩ thế là không sâu đâu.Cái vấn đề ở đây là tại sao số người hiểu được lại ít thế?Khi yêu đứa nào chẳng mù quáng.Độ 100 người thì may ra có 4,5 người nhận thức đúng đắn thôi,còn 95 người còn lại thì hầu hết là ngẩn ngẩn ngơ ngơ,học hành không tập trung.Xã hội đâu có nhiều người có lí trí đến thế.
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Ông Tú cứ viết thẳng tên ra, việc gì phải viết kiểu như PVH,... thế. Yêu mà biết lim khó lắm ông ạ.
không khó lắm đâu,cứ cho x chạy đến vô cùng xem f(x) chạy đến đâu là xong thôi. :))
 
Tôi không bảo là không có những trường hợp như thế, tôi chỉ bảo là đố ông tìm được mấy người như thế thôi. Ông Việt đọc lại đi.
 
Ừ thôi thôi, tóm lại là tôi sai rồi. Nhưng nếu cứ kết luận thẳng tuột một cách chủ quan như các ông thì trên đời này còn chuyện gì hay mà thảo luận nữa :-/
 
Biết lim là để tự bảo vệ tương lai của mình khi còn có con đường sự nghiệp ở trước mắt thôi.
Ai yêu thì cứ yêu, ai cũng muốn lí trí tìm đường đến với tình yêu ở tuổi này nhưng bao giờ mà trái tim chẳng đến đích trước :D
17, 18 tuổi mà không biết được những cảm xúc thăng hoa lãng mạn của tình yêu thì tớ cũng thấy là khá chôn vùi tuổi thanh xuân :) Nhưng mà là thế thôi , chứ tớ cũng không phủ nhận mình nghi ngờ về sự stablity của nó . Tuy nhiên, cũng phải có nhiều nhiều kinh nghiệm tình yêu một chút trước khi tiến tới hôn nhân nghiêm túc , phải có cái này cái nọ để so sánh với nhau chứ . Chuyện một và chỉ ! là chỉ trong suy nghĩ những người in love hiện tại mà thôi .
Đảm bảo là đọc xong bài này nhiều bạn phản đối tớ lắm, nhưng cứ nghĩ thử lại mà xem, không phải không có lí đâu. Sự thật bao giờ chẳng phũ phàng, nhưng mà nó vẫn tồn tại !
 
Back
Bên trên