Chuyện Quách đại ca :)) [S]

Địa chỉ nhà anh á :)
Thôi, buổi chiều tầng 4 có khối phòng trống, em cứ lên đấy, hôm nào cũng thế nhé, anh lên gặp em sau.
Anh Tâm sao lại nói thế, nhường là nhường thế nào ????? Chú Linh biết thế là tốt đấy ! Cứ phải để anh đã, nhể :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tất nhiên, hè hè, kính trọng bề trên mà lị :biggrin:
 
oạch thôi anh Hưng ạ, em tựu xét mình chưa đủ trình để vcheck anh, đợi bao h em lớn anh nhé
 
em Chi cứ khiêm tốn,cần gì phải lớn hả em:D thằng Hưng này cũng..thường thôi,em cứ tự nhiên:D:))
còn em Hưng sao lại thế nhỉ,tầng 4 khu nhà trống thì lộ hết,nói thế thì còn ai dám..:D mà người ta đã xin địa chỉ đàng hoàng rồi mà còn ko cho-->kiêu thế < hay sợ em nào khác ...:D >
 
Chi ới chi ời, đợi đến khi ấy lớn lên thì chắc anh Hưng già quá, phải đi bảo dưỡng đồ nghề rồi ấy ạ :))
 
Trường mình toàn cửa kiếng, thế mà chú Hưng cũng dám à :))
Lại còn "chiều nào cũng thế nhé", nể chú thật :D
 
HÊ, làm cho cửa kính mờ đi bằng chất ... à mà thôi, em lỡ miệng :biggrin:
 
kính có mờ đi, thể nào "bố" Tuấn cũng bắt dùng nước lau kính lau đi cho mà xem , mà thế thì..tình hình lắm anh Hưng ạ
 
có khi bố Tuấn bắt lấy mẫu chất dính trên kính đem đi xác định xem là kí rì :))
 
Hế hế, khuyến cáo không được uống (nhất là đàn bà, phụ nữ) :))
 
Back
Bên trên