chuyện lạ khóa ta

Re: Vẩn vơ thi thoảng

Á à... Sơn dạo này nhanh tiến bộ nhỉ!

Đây, giải "Đầy Triển Vọng" của mày đây. Đeo cái dải băng đỏ tua rua vàng này vào ngang eo là trông ra dáng hẳn ra, rất hợp với bộ váy áo và hài cườm pha lê của mày. Thiếu có mỗi cái vương miện nữa thôi. À mà phải có cái gì cầm tay vẫy vẫy nữa chứ nhỉ. Ở yên đấy để tao đi tìm thằng Vinh, tao dỗ nó cho mày mượn nhành lan một lúc chụp ảnh. Nhưng dặn trước là xong thì phải trả lại nó đấy nhé!
 
Re: Vẩn vơ thi thoảng

tuuuuuuu,
tuuu- huýt,
xình xịch, xình xịch, xình xịch.

phaaaaaaaaaaaaaà,
xình xịch, xình xịch, xình xịch, xình xịch.

[-x
 
Có chuyện lạ khóa ta là 48 giờ đồng hồ qua không có ai nói năng gì. Không hiểu ai giận ai cái gì mà thỉnh thoảng chỉ lườm nhau một cái rồi lại nguây nguẩy quay đi.
 
Cái Hoa cứ ngồi dưới gầm bàn mãi mà không chịu thả tàu hỏa ra nên tao đành phải đứng cạnh bàn chờ thôi. Chắc nó đang bận nên chưa nói năng được gì, chúng mày thông cảm nhé :D
 
Back
Bên trên