Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
dang nguyen cuong đã viết:
bọn lớp tao khen Thục Hiền ngoại trừ hay chửi bậy và đánh nhau ra thì rất dễ thương.Nghe vô lý bỏ xừ

:x:x:x:x:x;)

Chúng mày thấy chưa, hồi xưa Sơn bươm bảo là đứa nào khen tao dễ thương thì nó đi đầu xuống đất, bây h thấy thế nào hả? tiếc là tao đi rồi, chứ tao mà ở VN á, thì á ...:))
 
Khánh trắng gái gú làm d gì.Để anh dạy chú chơi điện tử vui hơn cả chơi ....gái :))
 
miẹ thằng quang dâm thì dạy ai
nếu muốn hcoj chơi DT thì gặp tao hoặc Khanh hoặc Tiến nghe còn được chứ
Quang dâm thì ............ ngu hết biết
mà thôi ai lại chê bạn quang thế nhỉ
thế thì buồn chết
thôi anh phải ra clan đây
Quang dâm đừng về vội đợi anh 1 tý
 
zoi oi nghe cac chu noi hung thu qua day
minh thay hoc DH chan nhu sh**t i, m......., chi thay do mat day cua minh la ien tuc tang tien ko ngung, the day
Toan hoc duoc 1 tuan 5 tiet, it gan chet ma vao lop thi toang noi may cai ma C hay goi la bua nhe
Sinh thi toan cua no hoc roi
Tieng Anh cung chang ra cai chet j
Ly nhu thang kinh
chi co Hoa cau tao chat la thu vi,
tom lai, doi la 1 dong bung nhung
chan qua.......
 
Gọi điện cho Hạnh mấy lần, lần nào cũng thấy bảo đi học hết:).

Tội nghiệp chú Khánh, đến con gái BK mà vẫn còn say đến mức bị đuổi khỏi lớp:D:D:D
Đùa chứ lớp mình học TA vẫn nói chuyện thoải mái (tất nhiên là cũng học). Còn tiết bài tập thích thì cứ vào học, có sao đâu.
Mà chú Quang học hình họa thế nào.

Mà bạn Thục Hiền này, mình nói thế lúc nào nhỉ. Bạn đừng vu oan nhéB-)
 
Miẹ cái thằng đĩ C,chán cơm rồi à con?Chơi cái lò gì cũng ngu lại còn lắm mồm,còn nhớ anh từng chấp chú 90% ko? noob đưng có lắm mồm.
Thằng Khánh trắng nói chuyện với thằng Huy nên bị đuổi,miẹ ,bọn con gái BK thà ko nói còn hơn.Nói thế thôi chứ hôm trước có thằng nào mải nói chuyện vói 1 con bựa nhân nào mà bạn gọi ko nghe,Sơn nhẩy.
Nói về hình họa thì chú hỏi đúng người rồi đó.Chú ko hiểu cái gì anh giảng cho.Chậc chậc. [-x [-x
 
Bạn Hương nóng thế nhỉ, hè, nói chung không phải H2 thì không hiểu rõ đâu, lại nghĩ xấu về bọn tớ:D.
Bạn nói thế làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tớ rồi đấy:D.
 
À mà chú Quang gây sự đấy à, anh nói chuyện với bạn anh thì làm sao. Trình độ anh chưa được tặng hoa HM như chú, anh biết:D:D:D
 
ha ha ha chít cha may chưa Quang chê cho nó lắm vào, bây h có gái BK vào nó nói cho thì nhục rồi :)) :))
 
Quang dâm ơi, bọn con gái BK nghe nói kinh lắm, cứ nhìn con gái lớp tao thì mày biết. Cho nên tao khuyên mày chạy sang thằng Sơn mà mượn mấy khẩu súng mà tự vệ đi. :)) :))
C à, sao mày bảo mày giới thiệu cho tao em Sơn La Lai Châu mà cho đến giờ này tao vẫn không biết mặt không biết tên thế?
ê Sơn, post mấy cái ảnh của lớp mình lên đi
 
May quá lớp mình sẵn nhân tài, bạn nào tốt bụng làm hộ bạn Mai bài này cái :)

có 10 tên cướp biển, sau 1 vụ làm ăn thu được 100 thỏi vàng, để chia cho công bằng, họ đặt ra luật lệ như sau: mười người sẽ lần lượt có quyền lựa chọn cách chia vàng. Người thứ nhất, nếu chia hợp lí, tức là nhận được sự ủng hộ của ít nhất 5 người còn lại thì sẽ được nhận số vàng và được sống, ngược lại sẽ bị thả xuống biển làm mồi cho cá mập. tương tự, nếu người thứ nhất chết sẽ đến lượt người thứ 2 được chia, nếu nhận được sự ủng hộ của ít nhất 4 người thì cũng được sống và lĩnh số vàng, nếu có trên 4 người phản đối cũng sẽ bị đem làm mồi cho cá mập...v.v.cứ như thế đến ngươi thứ 3, 4, 5...
câu hỏi đặt ra là người đầu tiên có quyền chia số vàng phải chia thế nào để được số vàng nhiều nhất có thể mà vẫn bảo toàn được tính mạng.
để bảo đảm tính công bằng (tránh trường hợp tàn sát lẫn nhau :D) mọi người phản đối chỉ khi họ phải nhận ít hơn lẽ ra họ có thể.

thanks trước nha, các bạn cố lên!
a` nếu ai interested in vấn đề này thì tớ vẫn còn nhiều câu hay lắm ;)
 
Ấy tôi biết,làm sao hệ B có thể bằng hệ A được.Nếu có gì mạo phạm mong ban bỏ qua.Miẹ cái topic này cứ như cái nhà vệ sinh công cộng,chó vào ỉa cũng được.
 
Tính đến giờ có 2 đứa hệ A vào đây rồi đấy,lắm mồm vào rồi kết cục cũng chẳng ra sao đâu.
 
Dm.Càng đọc càng điên.
Mẹ con chó,đọc đi rồi hãy sủa.Bố mày bây giờ mới xem lại các bài bố viết từ khi nhập học BK đến giờ,mẹ có đúng câu là :"con gái BK hãm bỏ mẹ".Bố mày có nói nhiều đến mức là nói vừa vừa thôi nhá.Hay đầu óc chúng mày thông minh hơn rồi nên nghĩ ra được nhiều nghĩa.Vậy thì xin lỗi,đầu tôi có hạn thôi,có gì ko hiểu hết những gì mình nói thì xin bỏ qua.Còn DM nếu mày ko hiểu bố mày nói gì thì cút con mẹ mày đi.
 
Xem replay của What can elf do với home.sky cho đỡ bực,thằng C khi nào ra tao cho mày xem cách human chống gấu hay ntn.
 
Bình tĩnh di bác Quang ơi, lam gi ma nong tinh the
ê, mà chúng mày đã quen với kiểu học của Bách Khoa chưa?
Hôm nay được nghỉ 3 tiết anh, sướng không chịu được, tính đến hôm nay là đã được nghỉ 6 tiết rùi.
 
thằng Quang càng ngày càng đi xuống về mặt đạo đức.Dù lớp chúng ta toàn những con người như vậy nhưng chú cũng nên tử tế nhắc nhở bạn nhẹ nhàng chứ sao cứ ăn nói thế,làm bạn nghĩ oan cho các anh chú.
 
Back
Bên trên