Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
vui vật vã ,đ hiểu sao tự nhiên vui thế ,real thắng 4-2 ,Quang dâm đồng ý rồi hả ,chú sắp xếp ngày đi ,anh bế nó đến cho chú ,nhưng mày học cả thứ 7 ,thì chán nhỉ ,bọn tao học cả sáng chiều nhưng trung bình 4 tiết ,buổi thôi ,nhưng học nhanh lắm ,xong nửa quyển toán cao cấp rồi ,hóa thì toàn chui phòng thí nghiệm ,chú hà béo yên tâm anh không phải tiếp xúc hóa chất độc hại lắm nên ko sợ teo ,mà chỉ sợ to thôi ,Sơn còn chơi coldwar ko ,
ê C sao mày dạo này thấy mày ăn nói ngu ngu ,học đại học không phải học toán là bị ngu đi đấy ,
 
bô' thằng Tạ,ai bảo không học toán thì ngu đi hả, mày ngu sẵn thì có.Mà trung thu lớp mình có đi đâu ko?
 
Tin vui đây, anh em được nghỉ học ngày 7, 8, 9/10, thêm ngày CN 10/10 là 4 ngày tất cả. Có kế hoạch gì không ?
 
ở ĐÂY TUẦN NÀO CŨNG CÓ pARRTY MÀY Ạ, cũng khá là vui, nhưng mà trung thu chẳng có gì cả, bọn TQ đi với nhau, tao đi làm đek j, làm sao hiểu chúng nó nói cái j

Chán quá, ước j bây h ở VN đi chơi với lớp mình nhỉ
 
họ cho nghỉ để chúng bay đỡ ra đường chứ họ có cho chúng bay nghỉ đi chơi đâu
 
Mie,tự d­­­­ung được nghỉ, thế lớp mình đi đâu đi.Thằng Hà hôm đấy mà ở nhà thì tao chết luôn.
À, Hiền ui,ở bên đấy thế nào, mày cứ thả rông thằng con u thế à. Nó bây giờ lăng nhăng lắm đấy.
 
hôm Trung thu đến nghe thằng C tả con Sơn La của nó chứ có cái chết gì đâu.Mà bạn Phanh thân mến,mình là mình rất quý bạn chứ có chửi bới gì bạn đâu,Chi nhọ mày không được nói xấu thầy nghe chưa.Mà đính chính với chúng mày,bây giờ NC không có ý định cưa gái đâu nhớ,đừng có mà suy diễn linh tinh.Lớp tao nó mà biết làm um lên là ''có 1 thằng ra đi'' đấy
 
tao vừa vào lớp,danh tiếng của tao đang tốt,chúng mày đừng có làm cho nó đã xấu còn xấu thêm đi.mà lớp tao đi Tây Thiên thứ 3 tới,chúng mày rủ nhau lên đó chơi luôn cho vui
 
Ông ơi,hehe, ông nhìn lại mình đi, ông mà tử tế thì ặc ặc, con trai dòng họ "Đờ Cuờng" có ai ra gì đâu.
Phanh ơi, thằng ông tao nó ch­ửi mày đấy, nó dám so sánh mày thế mà mày để yên à. Mà ko biết bạn PA lớp ông thế nao nhỉ?
Thế lớp mình tuần sau có kế hoạch gì ko?
 
kkk!Anh đồng ý với chú VA.Học ĐH ko học toán thìa chỉ tổ ngu thêm.Chú học trước anh 1 tuần hay sao ấy nhẩy.Anh tuy học chậm hơn chú nhưng học nhiều quyển. Theo mày nói thì hình như mày chỉ học mỗi toán cao cấp thôi hả? Mày học 1 tập thôi ah? Thế thìa có thấm cái giề,anh học 2 tập lại còn môn hình họa va tin đại cương.
Hôm nay gặp thằng C ở clan.Hô,chú vừa về thìa có thằng nó vào.Thằng này nó ko chơi đt mà nó chat roai` coi xfilm.Công nhận có ADSL thì sướng vãi,coi phim dài những 15,20 phút mà toàn những phim mới.Mình thì vừa chơi vừa xem.Miẹ thua mấy trận liền.Mà thằng chó cũng khá gì,vừa xem vừa ngó bà chị chủ quán với cái thằng Zit PD,lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhổm.Sau đó bà Trang chủ quán vào nó vội tắt ngay.Nhìn nó kiểu ko có ai trong clan thì nó đè bà này ra hấp diêm(bà này trông cũng được).
Bìu ơi.Mày thiêt kể buổi nào coi.Đến chủ nhật 10-10 cho có ý nghĩa.Có chi gọi điện cho anh em. Mà tao giới thiệu cho chúng mày cái web nay(chắc nhiều đứa biết rùi)
www.truongton.net
Thằng Khanh nó bảo ghê lắm tao ko tin.Vừa nãy mở ra sợ vãi. :(( :(( :((
 
Chúng mày vui quá nhỉ, ở đây tuần nào cũng có Party, nhưng tao chẳng vui lắm, vì chẳng có ng VN để nói chuyện, suốt ngày tiếng Anh, chán quá :((

Có 1 đứa, nó hỏi tao VN là nước nào, tao bảo ở Châu Á, thế là nó à 1 cái, rõ ghét, chẳng lẽ lại ở châu Phi à, tao mới hỏi lại nó, nó bảo nó là người Hà Lan, :)), thế là mặt tao ngơ ngác, Hà Lan là nước nào? có phải ở châu Phi, chậm phát triển, đầy Sida ko? :)):)), sướng quá, bọn mày mà thấy mặt nó lúc đấy nhỉ, buồn cười cực :)), trả thù cho nó chết đi
 
u'i lâu quá không lên lớp mình vẫn rôm rả thê'
dạo này bà con có hay tụ tập đi chơi ko?
mọi người ở nhà học đại học thế nào?
hiền sang đây đã quen chưa? a` có đt ko? cho mai số đi hôm nào gọi thử ^ ^
bao giờ cho đến hè năm sau chứ....
 
miẹ Mai mọi lâu lắm mới lên mà phát ngôn được có mấy dòng thế thôi ah
Sơn ơi cái con trang linh kia thấy mẹ nó bảo là nó đăng kí vào CNTT tao chỉ bít thế ko bít hơn , ah còn bít SDT nữa hết
mà thằng chó Quang với VA kia
ko học toán thì lam sao , càng đỡ nhức đầu , ngu thế
 
Thằng C chú cãi anh đấy à?Học những trường kiểu như chú thì ra trường chỉ số IQ ko tăng lên đâu(có khi lại giảm ấy chứ).May ra chỉ có khả năng mồm mép tăng lên thôi. Chú cố học tốt đi để tầm 10 mươi năm nữa anh bổ nhiệm chú làm đại sứ toàn quyền sang Iraq,hay Zimbabue gì đó cho vui. :)) :)) :))
Đùa bạn HIền nói thế bọn nó lại bảo hs VN ko có kiến thức địa lí,nói trả thù như thế ko hay chút nào.Nó đã ko biết về nước mình thì mình phải kể về tất cả hiểu biết của mình về nước nó cho nó sợ :)) (trừ khi mày ko biết).
 
hỏi mấy dòng chất lượng thôi chư'...dài h ai đọc...
eo o*i h c học cùng toàn con gái a`? sướng nhe'
lớp mình thế cuối cùng có ai học cùng nhau ko?
hix tụt hậu qua' các anh các chị vào đại học cả rồi mình thì vẫn lẹt đà lẹt đẹt dự bị...
học đại học có giống học cấp III ko?
chán quá....
 
hehe :D
Mai hoi dien thoai thi Phuong cho ne : 715-855-4669( them ma so goi vao Mi nua , khog ro lam :) )
nhung ma ngheo, khong co di dong dau, so co dinh do, voi ca cung hay di vang nen neu goi bao truoc de Phuong co o trong phong. The nhe. Nghe Mai ke hoi he thi gia cung khong den noi nao, nhung ma sao goi tu day thi dat the khong biet.
 
Mọi người vẫn chăm post bai quá nhi!
Học đại học công nhận là mệt thật'!Tuy nhiên lớp minh học cung không đến nỗi chán.
Con gái một số bạn trông rất dễ thương, con trai thì nhiều bạn rất đẹp trai, diển hình là bạn ngồi ngay sau minh. Lớp minh rất cân đối nam nữ nam nhiều nữ 4 người, cũng gần được như lớp mình ngày xưa. Mà tỉ lệ HN nhiều phết(khoang 12 người)
Mai ơi trong đó co bạn Minh Trang đáy. Minh Trang giờ đang ngồi cùng bàn với mình.
Tói hôm thứ 6 vùa rồi lên phố hàng Đường chơi với mấy bạn cùng lớp vui ra phết.
À Nguyên Cường đã phải làm bản thu hoạch sau khi học chính trị chưa? Nếu làm rùi cho tôi mươn nhé !. Tôi thấy thằng lớp trưởng lớp tôi bảo có bán đáp án đáy. Nếu biết tin ức gì về vụ này thì cũng báo cho tui nhé.
 
Mà lớp mọ ngưới học GDQP chưa? Lớp mình được thực hành bắn súng rồi đấy, cũng hay lắm!
Tối thứ 7 vừa qua nhoại thương chơi nhưng chẳng gặp bọn lớp mình gì cả. Tự thấy mình dúng là ko sai lầm khi bỏ ngoại thương để thi Kinh tế.
 
Ở đây chẳng có j chơi, tao ở 1 mình, đứa ở cùng tao đi chơi cả ngày, đek học hành j cả, suốt ngày chơi bời, lên HAO cũng chán, zoi ơi là zowi`
 
Back
Bên trên