Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mà này lớp mình đi SAPA đi đừng đứa nào ở nhà
dù chỗ ấy chán thi lớp mình chơi với nhau cũng vui mà
tại sao ko đi tắm biển cơ chứ chán chết cha
 
bây giờ đang ngồi ngoài hàng mấy hôm nữa đổi avatar mới cho mà xem
 
Tuần sau e là không được vì sẽ có điểm thi --> không tâm trí đâu mà đi chơi.
Nếu có thể thì lùi lại đến tuần sau khi biết kết quả có được không??
 
Biết điểm rồi thì càng không đi được Hà béo ạ. với lại tầm đấy giữa tháng 8, chẳng biết bọn đi du học có đứa nào phải chuồn không.
Hay đi đi, anh em dạo thị xã Lào Cai tìm hiểu chuyện đánh nhau với TQ năm 79:D.

Đùa, nói thật chứ mất 500k để đến xem các phòng ngồi đánh bài thì tao nghĩ không biết có nên không.
 
À quên C ạ, hỏng máy như mày thì tao bái phục.
 
Hạnh ko đi được rồi , để 25/8 nhìn mặt các bạn vậy , xong rồi thì chết luôn 1 thể
Thục em yêu , có người nhờ chị nhắn nhủ em vài điều , rỗi thi gọi điện cho chị nhá ^^
Thôi chúc các bạn đi chơi vui vẻ đặc biệt là bác Cường với bác Linh C , minh thi tồi điểm kém nên đau đớn ở nhà chờ chết vậy ....
bí bi các ban nhá
^.*
 
Có ai mà quan tâm đến mình thế nhỉ , hehe

25-8 sinh nhật lớp, tao thề là cho dù hôm đấy xin Visa tao cũng phải đi, ko thì ko biết bao h đc gặp đầy đủ lớp H2 thân yêu của chúng mình :((, mày oiiiiiiiiiiii

Tao chúc lớp mình đỗ ĐH nhiều vào nhé , Ok, tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng mình
 
chị quay lại này ,đừng sợ chị không chơi trò chơi cũ đâu,
kều ơi chị sang london tuởng gặp em ,không ngờ em lại về với thằng vietanh ,chán quá ,các em định đi thăm quan à ,vui đấy ,chị nhớ hồi xưa ,lớp chị cũng đi sapa ,vui lắm ,nói lại nhớ thời học sinh ,kỉ niệm với nguời bạn rai nhỏ nhỏ ,vui vuiiii.
--chỉ có mỗi em nguyên cừong là nhắc đến chị ,cám ơn em nhiều chị vẫn khoẻ ,cho chị đi thăm quan với được không ,hờ.
--bạn c (hoài linh ) sao lâu không gặp ,nhớ quá ,
--chú em Tạ nữa làm gì ma mất pas thế ,mà sao chẳng thấy chú em trên net nữa ,hồi xưa thấy vad3tha kinh khủng lắm mà ,chắc là thi đại học à
--à con em Sơn nữa chị cực thích tính bom đạn của em đấy ,mà em là đứa đầu tiên phát hiên ra chị là female ,hay thật
--thế các em thi đại học thế nào ,
--các em đi vui nhé ,đi thăm quan là vui nhất ,chị nhớ hồi xưa lớp chị vui lắm ,cũng giông như h2 ,
--yên tâm đi chị bây giờ không hack pas ,no virus ,chỉ nói chuyện tình cảm ,
--có ai rỗi viết thư nói chuyên với chị đi ,chuyên gia tình sử đấy ,chị vừa thi xong mấy môn hôm qua ,bây giờ đi travel ,tuyệt vời .
hehehehehehehehe
 
Sơn chú mày thích mấy cái trò súng ống này thì thử choi Battlefield Vietnam đi cũng tương đối hay
 
Tớ sắm cả Battlefield Vietnam với Call of Duty, Operation Flashpoint rồi, nhưng mà card màn hình 8Mb không chơi nổi trò gì:((. Bây giờ đang phải dành dụm để mua cái card 64Mb. Chú nào có cách gì kiếm tiền nhiều + nhanh:D bảo tớ với.
Các chú thấy lô súng Nga đấy thế nào, tớ thích nhất cây AK-103.

Chị HKA này, chị thiêng thật nhỉ:D.
 
Muốn kiếm tiền nhanh thì biểu LinhC giới thiệu cho mấy mối làm cái nghề của nó ây :D
 
thế còn con avatar của đây

ngon phết nhở,lùng mãi mơí được đó
 
Linh C đề nghị đi biển, anh em xem nó mặc áo tắm đeeeeeeeeeee

Hà béo : làm Cave thì nhanh thế nào đc :))

Chị HKA , add nick em vào, chị em mình "nói chuyện " tâm sự của bạn gái chúng mình , Ok?

Tuấn béo : tao thấy mày để cái Avatar nào sex sex thì hợp hơn em ạ

Chú Sơn, H2 ko phải chỗ đánh nhau, chú ra chỗ trẻ con chơi nhớ
 
no have sex!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thằng Linh C hết hạn sử dụng rồi bây giờ ai mà thèm mua nữa, nó chuyển nghề làm tú bà rôi. :D
 
Tao hỏi tử tế đấy Hà béo.
Thôi chắc chúng mày chuẩn bị đi rồi hả, mong là nó sớm hết mưa !
 
Back
Bên trên