Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ê thứ 4 đi chơi không?tao đang cố tìm một lý do nào đó hợp lý để biến mất vào ngày thứ 4.Mà H1 rủ đá đó.Theo tao anh em bây giờ gặp nhau đá bóng là hay nhất.
Thằng nào rỗi sang nhà tao đánh bóng bàn.Thằng nào máu thì đua oto với tao.Còn đứa nào yêu tao thì chúng mình cùng nhau ra công viên tâm sự.
 
đùa chứ nắng đẹp thế này ở nhà nó phí ra. thay mặt tập thể hô hào chúng nó đi nào
 
hot hot
neu chung may con muon di choi thi tuan sau di luon, nhieu dua muon di sapa neu chung may dong y thi cho y kien phat bieu ,neu du nguoi la anh em len duong luon ,di sapa hoi xa teo ,nhung co ve an toan va nhieu nguoi ung ho ,chung may co muon di khong thi quyet dinh nhanh nhe.

con thuc kinh qua
 
Bảo đi sớm thì ko đi, tuần sau tao đi phỏng vấn xin Visa rồi mày ạ :((, tiếc quá , lại còn học tiếng Anh như điên cuồng thế này, oi zoi oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Đi chơi với con lậu tao thà đâm đầu vào xe tải còn hơn.Híc,đi Sapa cũng được.Nhưng nhớ lại cái thảm cảnh ngồi trên tàu mà rùng mình.
Theo tao là thế này.năm nay là năm hạn,tháng hạn,tất cả mọi người đều sợ chết.nên kiêng ra sông biển,kiêng leo trèo.Nhưng nếu đi quá gần chúng mày không chịu,đi quá xa thì sợ mệt,còn đoạn giữa giữa thì đi hết rồi,thế thì thua chúng mày rồi còn gì.
Vì vậy 1 anh em chấp nhận đánh cược với số phận của mình,còn 2 là chấp nhận đi không phải để chơi mà để hít khí giời và uống nước lã.
 
Nhưng nếu đi Sapa thì xong tao rồi.Màn thời trang 4 mùa trong năm đùa vui cùng sóng nước mà tao dày công chuẩn bị cho kỳ ra biển đành xếp xó trong tủ rồi.Lại phải đổi phong cách thời trang mới vậy.Hừ mất công bố mày ngồi nghiên cứu phim Hàn Quốc
 
Ê ê chúng mày có muốn đi chung không?Hiện nay có bọn Hóa 1 đang vô dụng không biết đi đâu,F2 cũng thế.thích thì tao lắp cho.Nhưng mà anh em cũng phải trình bày kế hoạch và gần như phải lo cho chúng nó(lo chứ không bao,lưu ý điều đó)
Ngoài ra còn bọn A 19 Việt Đức,yên tâm con gái lớp đó xinh lắm,chỉ có điều bọn con trai thì bảo vệ "gái làng" ghê lắm
 
Hóa ra tháng trước là tháng hạn, thảo nào chị xoè 1 phát trước hôm thi 3 ngày, vãi đái , bây h nó chưa khỏi hết , anh em yên tâm, nêu tao ko bận j thì sẽ đi < để thằng C ko dám đi cùng > hehe :))
 
Đừng mơ nghe lậu.Mày là con cháu của tao phải ngoan nghe lời tao chứ.
Chung kết là đi Sa pa 3 ngày,với hành trình giống hệt 2 năm trước.Nhưng vui là chính ,tao hy vọng chúng mày đi càng đông càng vui.Có cần tao phải gọi điện tới xin phép gia quyến không?
 
3 ngày thì ở nhà đi, đi chơi như ăn cướp hồi lớp 10 chưa đủ à !
 
va post
tổ bà cái 1269 dùng như shit ,mệt quá
bé sơn heo định đi 4 ngay hả ,đơn giản cực kì ,chỉ cần đóng them 80k mỗi nguòi là có the ok 4 ngày
chúng mày hiện giờ ko biết nỗi khổ của anh em đâu ,
bây giờ đi sapa rẻ nhất là 700k người ,nhủng nhờ linhc dùng mĩ nhân kế ,nên bọn tao giảm xuống còn 500k 1 nguòi cho 3 ngày
muốn đi bao lâu thì tùy nhưng tạm thời vẫn la 3 ngày ,nếu lên đến đó cần ở thêm 1 ngày thì mỗi nguòi đóng thêm 80k la có thể xong ,tao thấy thế là cục ổn rồi
sẽ đi vào tối thứ tư tuần sau,ngày đóng tiền la vao chủ nhật,mọi người có thể đóng tiền cho tao ,(viet anh) ,hay cho lớp trưởng ,hay n cường cũng được ,
tạm thời vẫn là 500k ,yêu cầu đong tiền đúng hẹn va đầy đủ ,
trong thòi gian đi tàu sẽ được xem linhc biểu diễn ao tắm ,cực hấp dẫn ,giảm mệt mỏi
 
Thứ 4 thì ko đc rồi , đúng hôm đi phỏng vấn, chán vãi, phí quá nhờ , thật ra chuyện tiền nong cũng ko đáng ngại, vui là chính :D , nhắc đến đây nhớ ra , Cường trả chị 500k đây, mang tận nhà, có khuyến mại heheeh
 
Bố chúng mày
Hiền,đi vào tối thứ 4 cơ,hy vọng mày đi được,còn không thì cho tao mượn tạm 500k của mày vậy
Sơn,mày phải đi để tao ngắm mày lần cuối chứ.Sau này nhỡ mày có đi buôn súng bị bắt,tao lái oto đâm chết người phải vào tù,có gặp nhau thì còn biết ai với ai chứ.
Hà,bảo đảm với mày sẽ khác hoàn toàn vụ lớp 10.Vì đây là phút cuối,ân oán giang hồ phải được giải quyết hết trước khi "mỗi người một nơi".Vì vậy đảm bảo lần này sẽ cực vui và nếu không phải thằng VA gây họa...thì cũng là tao gây họa
 
quên béng đi mất,dạo này không thấy chú boygirl_c nhẩy
hay trượt tốt nghiệp rồi?tự tử cũng nên.Khổ thân,ai bảo dính vào cái lớp này bị nó trù ẻo cho.
mà hội "H2 kiều" về nước,em mới ngắm được mỗi con B và Mai sự.tệ thật,thất lễ quá,các bác về thì em cũng phải ngắm được một chút chứ,nhỡ sau này các bác tếch sang kia có thằng nào nó rước ở rít bên đấy thì em thành thằng dở hơi à.
 
Mà bà Hương lớp trưởng dạo này hoạt động tình báo hay sao ấy nhở,gọi cấm có ở nhà.em vẫn còn đang Akay vụ lần trước,xếp đi CB lo cho đủ cả rồi,gọi sang giọng rất nhỏ nhẹ"bạn thông cảm".Báo hại lại phải gọi điện xin lỗi vì trót đặt phòng trước đó.Gớm nhìn mặt dễ thương mà chơi ác thế.
 
miẹ sao dạo này thằng NC lên nhìu thế
cậy máy bố mày mấy hôm trời mưa wên đóng của sổ bị hỏng là chiếm cái gỏum này ah
mà này Thục hiền tháng 9 đi rùi ah
ko ở lạ đây anh em mình tình cảm "1 tý '' đã
mà thằng chó Quang kia sao lại bêu rếu bó mày thế
có cần thua war3 rồi trút giận lên bố mày ko hả thang dan Thịt Quay kia
mở đường mà ko ra nổi mặt đường tức ah
bị nhà con béo che mất rùi chứ gì
hay la may lam con rể nhà đấy đi hehehehe
 
này thằng va bị thằng nào ăn cướp pass đấy
khổ thân thế
bây h lại dùng voanhtuan ah
mà mấy đứa đi về thì trông Mai là mọi nhất đấy
tóc thì như nắm rơm ấy đến là khiếp
 
Back
Bên trên