Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ê Hà béo, theo mày thì đi được chỗ nào ?
Tao nghĩ chỉ có Sapa với Tam Đảo có thể coi là chỗ an toàn thôi. Mà 2 chỗ đấy chúng mày biết rồi, chắc chả được 10 đứa đi đâu. Đi chỗ khác dễ thành xuống tham quan địa ngục lắm.
Mà mưa gió thế này có đi cũng chỉ ở trong nhà thôi.

Số đen quá, đi từ tuần trước thì ngon rồi. Ở nhà chán muốn điên luôn.
 
em ơi thay pas đi ,lần sau đừng để anh crack dễ dàng như thế chứ,cho mày cái avarta ,choáng,
 
chúng mày ăn nói vơi nhau phải có văn hóa chứ.Xấu hổ quá,toàn sinh viên đến nơi mà ăn nói chợ búa.
Hê lâu không lên mà thấy cái forum này vẫn thế.Chúng mày lập forum khác đi chứ mãi cái này chán lắm
Cuối cung chung ta cũng quyết định đi chơi ở ... HN.ê ê không phải lỗi của em,em đã lắp cho cả lớp xong xuôi chuyến đi Cao Bằng.Nhưng lớp trưởng cứ thích làm người ta giật mình khi vừa mới có xe xong 2 tiếng thì alo sang "bạn thông cảm".Tao đến thua chúng mày đấy.Đề nghị Hà béo,Thục lậu sang hoàn lại tiền.Còn chúng mày tao chỉ tiếc là chuyến đi này đã hò hẹn nhau từ trước,mà vì nó anh em đã phải dời bao kế hoạch bây giờ không đi có phí của dời không cơ chứ
 
Nhưng mọi việc đơn giản lắm,kể cả mai đi cũng được.Tao vẫn muốn anh em đi chơi đâu xa xa một tí,vì sau vụ này lại hơn chục chú vù sang Tây rồi.Mà vào đại học,lỡ chú nào có bồ bị nó trói thì có đi được không?
Hây mà xếp kế hoạch đi chơi ở HN đi là vừa.bơi thuyền?vào Sega?đi ăn?
 
À mà Tuấn béo H1 để tao giải quyết cho,thằng cha đó đang chán đời ý mà.Tao rủ đi bia suốt ngày thì lại cười phe phé ngay.
Mà lậu ơi sao mày chợ búa thế.mày có bán thit,ban cá đâu mà phải manh động thế.Hay lại bị thằng nào cho rơi rồi
 
Trả tao tiền đây, hôm đấy mưa to mà tao phải đến nhà mày nộp tiền :((, trả luôn tiền lãi đấy, mau lên, cầm của tao mất 4 ngày nhớ

Tao đã bảo rồi, anh em vào thăm Bác Hồ đê

Tao chỉ cho thằng nào rơi thôi :)) chứ ko có chuyện ngược lại nhớ

Đi đánh điện tử Sega đi, mình có 500k , há há há :))
 
Hê hê trả tiền tao là phải có cả tiền con tiền cháu đấy, chỉ vì mày cầm tiền làm anh lỡ mất trân copa đấy X(
 
Thời tiết này còn đi chơi gì, ra khỏi nhà cũng không xong.

Ê Hà béo sao mày có chữ kí hay quá vậy. Kể ra nói thất bại hoàn toàn thì cũng không hẳn, hehe:)
 
va post : xin loi xhung may ,tao mượn cho nay cai nhau teo
---thang cho nao day kia ,bo may lam gi may ma may ăn cắp PW của bố mày thế ,mày đọc mail của bố một cái thôi thì bố mày sẽ ....me nó tức quá ,nhưng thực ra mày là thằng nào ,tổ bà con lấy ảnh mình ra vẽ lung tung nữa chứ ,bây gìơ bố mày mất tất cả rồi ,đến cai pW thì mày cũng phai để lai cho bố mày chứ ,sao tôi đen đuỉu thế này ,dạo nay gặp toàn thằng điên ,
nhưng mà cuối cùng thì mày là thằng nào .
 
Thắng ĐBP như thế Pháp có đánh nhau tiếp thì cũng thua bét nhè, thế mà mấy ông đi kí cái hiệp định chia đôi Việt Nam.
 
Hè hè,thất bại hay thành công cái gì kệ chúng mày.Cứ để cho những gì của quá khứ trôi vào dĩ vãng :-? .Chẳng hạn đất nước thống nhất luôn thì ông bà chúng mày rảnh tay,có khi ông bô bà bô chúng mày đẻ ra sớm,mà chắc gì đã cưới được nhau,=> chắc đ gì đã có mày. :)) :)) :))
Đi Cao bằng chán bỏ mẹ. Bà bô tao được mời đi nhưng ko đi,mấy bà lên đó gọi điện về kêu trời đẹp lắm,nhưng thực ra thì ở dí trong nhà có đi được đâu đâu. :)) :))
 
!@#$%^&*
Hôm nay trời đẹp, đi thì quá ngon luôn, thế mà phải ở nhà:madflame:
Muốn đánh giá thì phải xét cả thực lực quân sự, chính trị, ngoại giao, bối cảnh quốc tế, quan hệ với các cường quốc và giữa các cường quốc....
Mà cugnx không trách được các ông, chỉ tại mấy thằng Trung Nam Hải bán rẻ đồng minh thôi.
 
dạo này lớp mình có mấy thằng bị điên hay sao y' , đứa thì suốt ngày online là nói bậy, đứa thì ĐBP cái giè, bàn chuyện đi chơi đê , thằng nào cầm tiền thì trả tao nhớ
 
Chán chúng mày dã man luôn.nói trước bây giờ tao còn đang rủng rỉnh,rủ đi chơi thì còn đi,mấy hôm nữa chơi hết sạch là bố nằm nhà ngủ đấy
Ê ê,lậu mày định om tiền ở nhà tao đấy hả.Sang lấy mau.mà chả có lãi gì đâu đấy,tao chưa đốt tiền của mày đi ấy chứ.
 
Back
Bên trên