Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các em. Nâu nắm rồi anh ko đến chơi. Các iem nàm bài tốt chứ.Nghe lói bên trường các iem bị bắt nhìu nắm hả? Thôi nói ngọng thế thôi.Mong các em ko bị lập biên bản.Nhất là em C, cố gắng đậu tốt nghiệp về nhà anh thưởng cho 1 tiếng chơi ở clan Vie . Hôm nay thi sinh làm bài sứơng vât. Mình quên mất 1 câu hỏi được chú chuyên sinh,thế là xong lun.Địa thì dễ bỏ bà. Lí thuyết thì trung du miền núi phía bắc ,còn atlat thì CN chung ,các chú trúng tủ cả chứ?
Thằng Hà béo đâu rồi. Chăm ôn thi ko lên cho anh em hỏi thăm tình hình phát,anh nói đề văn cho chú chuẩn ko? chỉ sai mỗi VH nước ngoài.Nhưng mà anh cung ko hoc mảnh trăng cuối rừng,đành VB vậy, phần còn lại thì tự bịa.Thằng Khanh rùa với Hiếu chốt có làm được ko? Có thằng nào bị bắt ko? :> Chỗ tao bon nó học ác,chẳng thằng nào giở tài liệu cả(a` có 1 thằng CVA, làm mất thành tích nhưng mà nó ko bị bắt) có mỗi hôm nay thi sinh bí quá nên bọn nó trao đổi ầm ầm, giám thị bên này cũng hiền dã man,cô giám thị trông Văn phòng tao xinh vãi,mặt đẹp mà dáng thì hết chê,thảo nào hôm đó lệch tủ nhưng anh vẫn viết được 6 trang,sướng vãi.
Thôi lâu lắm ko gặp ,post thế này là đủ, hôm nay đầu tháng mới dám lên,lên nhiều cuối tháng bà già cho teo.Chúc các chú thi tốt.
gg gl hf [-x
 
hehehe bạn quang dạo này ngoan gớm
mình gọi điện hỏi thăm bạn mấy lần nhưng toàn gạp mẹ bạn thui
mà bạn có đăng kí thi war3 giải cyber ko ?
 
mk, cuối cùng cũng xong, hôm nay tao tức môn Toán bỏ miẹ , khồn nạn vật, trình độ mình mà làm ăn thế, zoi oi, ngu quá, thi ĐH mà ngu thế thi chết miẹ nó luôn
 
Hơ hơ. Hôm nay thi sướng vãi .Toán thì dễ vãi lò,tao làm có hơn tiếng là xong,mà giám thị trông cũng dễ,thi xong còn hơn 1 tiếng quay xuống nói chuyện với thằng chuyên Sinh,sướng thế, nó cũng nghe rock,hai thằng ngồi nói chuyện từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc có anh Tiến làm nhầm bài cuối,nói chung chỗ bố khả quan. Thi anh thì ngồi ngay trên thằng chuyên ngữ,giám thị thì dễ ko chịu nổi,ngồi lại còn nói chuyện linh tinh,tao đổi bài,chép bài loạn lên mà chẳng làm sao cả.
Hôm nay là hôm cuối anh lên mạng.Chúc các chú có KQ tốt, thi DH tốt. =D>
 
mẹ thằng ***** nào cũng làm như gì đọc mà ghê cả người
 
chậc chậc xem ra các bạn làm bài đều tốt
chúc cả nhà ôn tốt thi tốt nhá
Thục oi thi xong chị em mình đi chơi , kệ quách mấy cái của nợ đời ( tại tao vừa đọc xong 1 cái bức xúc nên đang bức xúc)
thôi thế thôi , hẹn thi xong đi chơi nhá.
 
Chán xế lên chăng gặp ma nào, 4rum thì lèo tèo chẳng thêm bài nào hết trơn
 
Mk, cái 4rum Bộ GDDT như shit, làm tao lên mấy lần lấy đề dự bị năm ngoái mà đek đc, xem đáp án thì chậm như rùa , thôi, chuẩn bị xem Euro đấy :D:D:D
 
Xem Euro hôm qua chán chết cha, đá chẳng hơn gì hoàng anh gia lai với công an hà nôi chiều nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Buồn ghê gớm , tao tốt nghiệp loại Trung Bình , cuộc đời khốn nạn, ko trọng người tài, đau đớn quá
 
mọi người thi cử tình hình kết quả thế nào?
@ Kều: mấy hôm nay về nhà thế nào rồi ku...
mọi người ôn thi đại học ổn cả chứ?
 
Back
Bên trên