Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hey I'm back sau bao lâu vắng bóng :D
Đang ngồi trong Singapore airport dùng free internet để kill gần 10 tiếng ngồi đợi until the next flight về hà Nội.
Sắp về nhà rổi vui quá. Nhưng mà chia tay mọi người ở đây buồn lắm. Lúc rời nhà không thèm khóc lấy một tiếng thế mà khi rời Mĩ lai nước mắt như mưa. COmplex .
Dù sao thì ai lên đây Phương chỉ muốn chúc thi đại học tốt thôi.
Bye
 
moi nguoi ve den nha chua???
phuong ham ah mi co tin tuc j cua con chiu ko?
heheh ta cung dang o hanoi roi ne
hom nao bon minh di choi nhi, cho bon lop minh thi dai hoc xong thi di tham quan luon the ha
ve hn nong qua' hix hix
 
Còn 2 ngày nữa là thi rồi. Chúc tất cả thi tốt !
(Mặc dù không biết có đứa nào đọc được những dòng này không:D)

À quên, chào mừng đồng bào xa xứ trở về Tổ quốc !;):D
Này, số Mai còn may chứ về cách đây 2 tuần thì chết nóng;).
 
hehehehe ngày mai thi rùi
tao nghi là lớp mình đỗ cả thôi
nhưng dù sao vẫn chúc mọi người thi tốt
 
thôi bây giờ tao đi bơi đây bb
thi xong rùi thì đi chơi nhớ rủ tao
 
oh yeah.Chào các em. Dạo này khoẻ ko? Thằng C thì lo cái ... gì, tao thấy lo hộc cứt, hôm nay trước ngày lên đường anh nghỉ ngơi tranh thủ lên mạng thăm các chú .Thằng C bơi lắm vào rồi có ngày mày bị chuột rút chết trương mẹ mày đi.Thi xong tao rủ mấy thằng bạn ở quê tao đi chơi,ko đi chơi với chúng mày.
Cuối cùng tao chúc tao làm bài thi tốt. Đậu DH là anh sẽ có người yêu.Mẹ nó nữa chứ,chưa bao giờ mong vao DH như bây giờ. :)) :x ;)
 
Anh em, vừa thi xong môn cuối cùng, ko biết anh em làm ăn thế nào ?, hi vọng lớp mình đỗ 100% nhớ

MK, mệt quá, bây h còn đek đc đi chơi, tao thi khối B nữa, thôi, bb, đi học Sinh đây
 
Nguyen Thanh Phuong đã viết:
Hey I'm back sau bao lâu vắng bóng :D
Đang ngồi trong Singapore airport dùng free internet để kill gần 10 tiếng ngồi đợi until the next flight về hà Nội.
Sắp về nhà rổi vui quá. Nhưng mà chia tay mọi người ở đây buồn lắm. Lúc rời nhà không thèm khóc lấy một tiếng thế mà khi rời Mĩ lai nước mắt như mưa. COmplex .
Dù sao thì ai lên đây Phương chỉ muốn chúc thi đại học tốt thôi.
Bye
,

Mk, toàn tiếng Anh thế này, đọc đeo' hiểu, mày ko phát ngôn đc tiếng Việt hả , khó chịu quá, nửa Việt nửa Anh, đek ra cái j
 
Nhìn chung thấy lớp mình thi tốt cả, thôi cũng được.
Làm bài không được như ý muốn, sai mấy lỗi rất ngớ ngẩn, hy vọng là đỗ.
 
Mk, toàn tiếng Anh thế này, đọc đeo' hiểu, mày ko phát ngôn đc tiếng Việt hả , khó chịu quá, nửa Việt nửa Anh, đek ra cái j
em sợ chị rồi đó !



Các anh chị hóa 2 thi cử thía nào rồi ?
 
mung 10 la ca lop minh thi xong nhi?
moi nguoi o nha co ke hoach di choi j chua?
chan qua di mat
o nha ca tuan chang lam duoc viec j nen hon
cung may troi no cung mat ra cho 1 teo
lop minh lam bai on ca chu???
kho than minh bi om chang dc di dau choi
thoi danh cho cac ban thi xong roi di luon the vay...
 
hơ , mấy ngày rồi , quay lại vẫn chỉ thấy thế này , các anh chị thi xong hết chưa , tốt chứ hả ???
 
e thằng ku kia ,co thích chi thục hiền thì cũng vào ít thôi chứ,co thấy 01-04 to đùng ko mà vào nhầm chuồng nhiều thế ,thằng Hưng râu nó mà biết thì em bé không còn đường mà chạy đâu,công nhân bọn nay chán bỏ miẹ ,lâu lắm rồi vào đấy ,chỉ thấy mấy thằng ,mấy con khốn nạn chửi nhau .chúng mày có gì hay ko cho anh em chơi
tẹo
 
nam mo a di đà phật ,nam mo a di đà phật,nam mo a di đà phật,
tu lị tu đa li ,tu bà ha ma
tu lị tu đa li ,tu bà ha ma
tu lị tu đa li ,tu bà ha ma
hehe ,vào phatgiao.com di ba con ,cac hacker tằng ni phật tử dạo nay đong quá
 
Hình như đa số lớp mình làm bài đều tốt!
Thi xong tự nhiên thấy chán quá! thấy bớt bận rộn đi!
Mà bao giờ lớp mình đi chơi vậy?
 
e thằng ku kia ,co thích chi thục hiền thì cũng vào ít thôi chứ
:)):)):)) , em có phải thằng mù đâu , chẳng qua thấybà hiền lên topic lớp em nên em cũng vào đây 1 tý cho nó gọi là tình làng nghĩa xóm thôi ! :)
 
dân hái hoa làm tốt à,dân hóa 1 cũng tốt hahahahahahahahha
thế dân hóa 2 hôm nào đá bóng với hóa 1 ko.Đây đang ngứa chân.
thi xong đúng là ngày dài bất tận,hôm nào cũng la 1 ngày vui
 
"mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
chọn những bông hoa và những nụ cười"
................................................................
...............................................................
(ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI-TRỊNH CÔNG SƠN)
 
"đường phố dài,một đường phố dài
đường phố dài,một chiều tôi tới
đi lang thang ,tôi đi giữa nhân loại
đường trái tim"
 
Back
Bên trên