Chuyện H2 online

  • Bắt đầu Bắt đầu ecstasy
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
cái con Thục hiền kia tao là cháu mày bao giờ
h chết bây giờ
 
cac ban that la ...
toan post may cai linh tinh ko lich su chac chac ko ngoan nhu minh
tu ngay mai la bb internet wuyet tam ko ol den khi thi xon g
the nen bb cac bac truoc
tuan sau het nam roai
cung chan nhi ...
 
hehehehe cô KA của em vẫn khoẻ lắm
mà vẫn còn văn vẻ chán
 
cái file đấy có mỗi 1 đoạn film ngắn quá , lớp mình cón mấy đoạn kinh tởm lắm cơ mà :))
 
chà , chị hiền ơi ! Dạo này chị có còn hiền như xưa không ????
Nói câu này xong em té luôn , không dám quay lại nữa , chị thịt em chết !
À , hỏi thăm cả chị Hạnh sự nữa ! :D:D:D >:)
 
EM à, chị vẫn khoẻ, hehe, hôm trước chị đc nhìn thấy em Vũ Ngọc Dương lớp em, hay quá hehe :D:D:D
 
mẹ ............ sao mà chả có gì thế cả
bao lâu rùi mà có mỗi 1 vài dòng thế thôi ah chán chết cha
này bạn thục hiền ơi
sao mà bạn bảo mình lừa đảo hả
vừa mới hôm wa còn nói thích mình xong
hôm nay lại thế rùi
heheheehehe
 
Lâu lắm ko lên anh thấy các em toàn post linh tinh không, chẳng có nội dung gì cả toàn la chửi bới vớ vẩn. Ở nhà mà học thi đi
 
Mấy bạn Hóa 2 cho tớ hỏi một chuyện:
Tớ làm mất số phone của Vương Thái Minh. Email của Minh thì bỏ rồi. Thế nên bạn nào có số phone của Vương Thái Minh thì post lên cho tớ được ko?
Cám ơn nhiều.
 
Mk, mai đến trường cho 1 phát khỏi thi bây h, hôm nay đấu tranh tư tưởng : quay, ko quay, quay, ko quay...... cuối cùng tao ko quay, ngoan vãi :)) , đứa ở trên quay, rồi trao đổi bài với mình , tao vứt bài cho nó, may quá
 
Back
Bên trên