Chuyện cũ

Nguyễn Thu Hiền đã viết:
:D sorry... vậy là 2 anh chị bằng tuổi, và cùng đang ở Pháp... tại em chỉ nhìn vào khóa học... như vậy thì giải thích sao đây?... em hỏi ...khí ko phải...chứ anh Trung làm gì mà đi học muộn thế...hay là...

Không phải Em Trung đi học muộn hay... như Em tưởng tượng đâu.... mà là chị Thảo học sớm 1 năm và không phải học lớp 9... cho nên ... Em Trung mới thuộc diện nhỏ hơn đến 2 năm... cho dù là bằng tuổi.... :))
 
Phải rồi, phải rồi. Em Thảo trong forum nổi tiếng là :

Thông minh vốn sẵn tính trời
1 năm 2 lớp để đời tiếng thơm

Chứ đâu như anh đây :

Nhai chữ như thể nhai rơm
2 năm 1 lớp tốn cơm vợ hiền.

Em Hiền nhờ !!!
 
híc... các anh chị lấy vợ, lấy chồng cả rồi (...có phải ko ạ? )...mà còn vào đây nói chuyện với trẻ con,...rồi cãi nhau như trẻ con thế này à???
Mà anh Trung ca tụng chị Thảo như Kiều thế này là có mục đích rì ko rứa ???
 
Nguyễn Chí Trung đã viết:
Phải rồi, phải rồi. Em Thảo trong forum nổi tiếng là :

Thông minh vốn sẵn tính trời
1 năm 2 lớp để đời tiếng thơm

Chứ đâu như anh đây :

Nhai chữ như thể nhai rơm
2 năm 1 lớp tốn cơm vợ hiền.

Em Hiền nhờ !!!

Bạn Trung nói quá thế (đổi thành bạn rồi nhé)... người ta đã bảo đóng cửa bào nhau rồi mà (thỏa trí tò mò của Em Hiền rồi nhé) :))
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
híc... các anh chị lấy vợ, lấy chồng cả rồi (...có phải ko ạ? )...mà còn vào đây nói chuyện với trẻ con,...rồi cãi nhau như trẻ con thế này à???
Mà anh Trung ca tụng chị Thảo như Kiều thế này là có mục đích rì ko rứa ???

Em Hiền hỏi câu hay quá... Well, các Anh các chị đã có gia đình hết cả rồi... nên free quá mới nhớ cái thời trai trẻ và cãi nhau ...

Còn Anh Trung của Em Hiền ca tụng chị kiểu thế là có mục đích... mỉa mai chứ còn gì nữa... :((
 
Xin giới thiệu với em Hiền là anh đây công danh còn dở dang nên chuyện tình duyên vẫn đang hồi dang dở. Tại vì em nên bây giờ người ta không cãi nhau với anh nữa rồi. Thay vì gọi là em Thảo thì phải chuyển sang bạn. Nhưng thôi cũng hay, thêm bạn bớt thù. Bạn Thảo này, tớ có ca tụng bạn bao giờ đâu nhỉ. Oan quá, oan quá. Tớ chỉ toàn nói sự thật thôi. Nói thế này có giống trẻ con không hả em Hiền :-/
 
Hơ... dạ...em nào dám nói các anh chị trẻ con, chỉ thấy người ta ít vào CLB văn thơ cãi nhau quá nên chui vào đây đóng góp vài nhời cho vui... :D rõ là một nơi vô cùng kín đáo.

Mà anh Trung với chị Thảo đâu cần phải lo "hồi tưởng" lại thời trai trẻ với cả thời thiếu nữ... nó vẫn còn có giá trị thì hiện tại mà.
Mới lại, ko kể hồi còn đi học, đến khi lớn lên, con trai bằng tuổi gọi con gái bằng Em là chuyện bình thường! ...
 
Em Hiền nói đúng quá đi thôi. Anh hoàn toàn nhất trí và đồng ý. Thưởng cho em Hiền 1 cái :* .
 
Cái anh này lộn xộn quá đi mất...!
Cẩn thận lại làm cho một nơi bình yên vui vẻ như CLB văn thơ cãi nhau om xòm như CLB kinh tế bây giờ <chị Thảo nhỉ :(( >.

:)) buồn cười quá đi mất, em vào HAO là để nói chuyện vui vẻ với mọi ng, nắm bắt tình hình bạn bè cũ chứ ko phải để cãi nhau và phấn đấu điểm chất lượng... buồn quá đi mất, buồn mà vẫn phải cười !
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Cái anh này lộn xộn quá đi mất...!
Cẩn thận lại làm cho một nơi bình yên vui vẻ như CLB văn thơ cãi nhau om xòm như CLB kinh tế bây giờ <chị Thảo nhỉ :(( >.

:)) buồn cười quá đi mất, em vào HAO là để nói chuyện vui vẻ với mọi ng, nắm bắt tình hình bạn bè cũ chứ ko phải để cãi nhau và phấn đấu điểm chất lượng... buồn quá đi mất, buồn mà vẫn phải cười !


Ơ sao tự nhiên Em Hiền lại nhắc đến điểm chất lượng thế, mà chị thấy mình cũng được điểm cao thật... chắc nhiều bạn tốt ý mà, thêm bạn bớt thù y như bạn Trung nói...

CLB Văn Thơ không om sòm được vì ... lý do cực đặc biết ... rằng đã là chị Thảo ở trong box Văn Thơ thì chả biết tí tẹo nào về Kinh Tế... chỉ có thể adua trong box Kinh Tế thôi, còn chị Thảo trong box Kinh Tế thì... nửa chữ văn cũng không viết nổi :)) :))
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
:)) buồn cười quá đi mất, em vào HAO là để nói chuyện vui vẻ với mọi ng, nắm bắt tình hình bạn bè cũ chứ ko phải để cãi nhau và phấn đấu điểm chất lượng... buồn quá đi mất, buồn mà vẫn phải cười !

Thôi cho anh xin mà, đừng buồn nữa nhe em. Ý anh nói rằng thì là mà anh hoàn toàn đồng ý với em là anh vẫn có thể gọi em Thảo là em, rằng sao mà em lại có thể hiểu anh đến thế cơ chứ.
 
sợ quá lộ hết cả bản chất thế mà mình cứ tưởng . chẹp !
 
cứ gọi "em" thoải mái cho nó trẻ ra, mất gì đâu anh!
mà em Linh đang nói về cái bản chất gì ,của ai bị lộ ra vậy? :D
 
Cảm ơn Trung, nhưng mình bằng tuổi nhau thì em thế nào được, có em Hiền đây mình nghĩ là đủ rồi, bọn mình làm anh làm chị phải gương mẫu chứ nhỉ :))
 
Là em Linh bản chất rộng rãi phóng khóang. Em đang tưởng tượng ra cái gì hay thế chia cho anh 1 ít được không ?

Năm mới chúc em Linh em Hiền em Thảo , à quên bạn Thảo, trẻ thêm một tuổi, có thật nhiều tiền mừng tuổi và được mời đi ăn cỗ ngày 2 buổi.

Cỏ non rồi cũng sẽ già
Thu về lá rụng như là sao rơi
Mười phương đất chín phương trời
Về đây tụ họp ăn chơi giao thừa.
 
Chuyện cũ biến thành Chúc mừng năm MỚI


Chúc mừng năm mới tất cả các chiến sĩ tích cực của box Văn Thơ, Chúc mừng sinh nhật Em Thảo =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc mừng năm mới cho tất cả những ai đã tham gia "Chuyện cũ" . ... Một năm mới đã đến, mọi chuyện cũ, nỗi buồn cũ ... xin được cho vào quá khứ!
Em mong rằng mọi người sẽ vẫn tích cực vào câu lạc bộ văn thơ post bài và góp ý!
<quên, em cũng xin mở lời chào đón anh Hoàng ...một "người nhớn" nhưng đã bỏ chút thời gian để vào đây ! :p >
 
Nguyễn Thu Hiền đã viết:
Chúc mừng năm mới cho tất cả những ai đã tham gia "Chuyện cũ" . ... Một năm mới đã đến, mọi chuyện cũ, nỗi buồn cũ ... xin được cho vào quá khứ!
Em mong rằng mọi người sẽ vẫn tích cực vào câu lạc bộ văn thơ post bài và góp ý!
<quên, em cũng xin mở lời chào đón anh Hoàng ...một "người nhớn" nhưng đã bỏ chút thời gian để vào đây ! :p >

Cảm ơn Hiền, người duy nhất và đầu tiên chào đón anh, lại còn cho anh là người nhớn, giá như mọi thành viên tích cực của box Văn Thơ đều chào đón anh như thế thì vui quá.

Chúc mừng năm mới em Hiền, topic chuyện cũ nhưng nội dung thì đã mới một phần rồi, năm mới, chuyện cũ cũng cho mới hết Hiền nhỉ (màu vàng mùa thu cho Hiền).

Chúc mừng năm mới em Thảo, em có công viết được một câu chuyện hay thế, thì viết tiếp chương 2 và đoạn kết đi, tks in advance (màu tím Violet cho em Thảo, MYMuch) :) .
 
Chúc mừng năm mới cả nhà trong Box Văn Thơ, chúc mừng năm mới và tuổi mới chị Thảo :) (hihi em chúc chị bên Tiệc tùng rùi, lon ton vào đây chúc thêm lần nữa ;)) Chúc chị luôn xinh xắn tài năng và hạnh phúc trong cuộc sống :x
 
Tran Hoang Van đã viết:
Chúc mừng năm mới cả nhà trong Box Văn Thơ, chúc mừng năm mới và tuổi mới chị Thảo :) (hihi em chúc chị bên Tiệc tùng rùi, lon ton vào đây chúc thêm lần nữa ;)) Chúc chị luôn xinh xắn tài năng và hạnh phúc trong cuộc sống :x

Sao không thấy em Thảo vào cảm ơn mọi người và viết "chuyện mới"?
 
Back
Bên trên