Chuyện cũ

à, thể theo yêu cầu của mọi người, em bz viết phần kết để mọi người cùng đọc, vậy nên tất cả chịu khó chớ nhé. Thank you :)
 
Hôm nay rảnh rỗi lôi chuyện xửa xưa ra đọc lại và chuẩn bị tinh thần viết tiếp, bởi hóa ra cuộc đời không đọc được chữ "ngờ"... nên kết thúc có hậu ... anh chị em nhỉ... :x :)
 
Kết thúc có hậu là sao ạ?

Là họ sẽ quay lại yêu nhau vì không thể dứt bỏ mối tình 5 năm sâu nặng sao?
 
Kết thúc có hậu là sao ạ?

Là họ sẽ quay lại yêu nhau vì không thể dứt bỏ mối tình 5 năm sâu nặng sao?


Lâu lắm mới ghé qua đây, vẫn HAO yêu quý của vợ:D , Cảm ơn em Hiền đã quan tâm theo dõi từ đầu đến cuối, đúng như em Thảo viết: chuyện cũ dễ viết như không thể bỏ bữa, huống hồ 5 năm mà chỉ để thành kỷ niệm thì phí quá, cũng như truyện của em Trương Huyền Giang Thụy với 8 năm.

Họ quay lại yêu nhau, lấy nhau, và 2 đứa bé đã được sinh ra. Đây thật là 1 kết thúc có hậu (thở phào nhẹ nhõm sau 3 năm).

Em Thảo sẽ viết tiếp truyện mới để cả làng HAO thưởng thức:D :D 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên