chuong trinh giao luu khoi sinh

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
có ai kể cho em vs, hum đấy chủ nhiệm bắt ngồi trên lớp"nói chuyện" ko dc xuống xem :(( :(( :(( :(( :(( , thấy bọn lớp khác bảo chương trình này hay nhất từ dầu năm tới giờ=>tiếc :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Thì chương trình có vở kịch đặc sắc lắm, làm sao mà tả được chứ, em mượn mấy quay mà xem
 
con mụ Huyền Anh kia
mượn máy quay của ai đây hả?
nói cho tui biết với
 
ui ui... mấy em cho chị góp vài lời cái ...đứng trên đó suốt nên ko bít phản ứng khán giả ở dưới thế nào ..lục tung Hao lên thì tìm được cái topic này sướng we' ..hihi ...cho đàn chị tham gia với nhé ^_^. :x
Chương trình có tên (3:1)^n .
3- 3 lớp chuyên Sinh
1-1 la 1 khối , 1 tập thể, 1 chương trình ...cũng là số 1 nốt
^n: now and forever .
Có khỏang 12 tiết mục như sau:
1.Sinh học -11Sinh
2.Mắt đen -Anh Tuấn 10 Sinh
3.Nhảy -11sinh
4.Quê nhà -Hoài Phương 11sinh
5.CHo bạn cho tôi -11Sinh
6.Tình bạn -11 sinh
7.Múa Ấn độ -Minh Thùy 12 Sinh
8.Nhạc kịch -11sinh
9.Back at one -12 SInh
10.Trống cơm -11Sinh
11.Vùng trời bình yên .P .Anh -10sinh
12.Let the music heal your soul -tất cả
-----------------
Đây là những j chị tự viết nên có thiếu và sai sót cái j thì Ngọc béo bổ sung hộ chị với nhé ^_^ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thanh Ngọc đã viết:
ko có nhiều ca sĩ triển vọng a', sao tớ thấy mọi người nói là hát được mà, tớ cũng thấy thế
ừa, thì đấy là tớ góp ý thật mà, :(:(:(, đâu có ý gì đâu mà :)) :x :x, thấy hay là bởi có dàn loa và âm thanh quá tốt, nhiều lúc ko nghe các bạn hát giề nữa :(, cái bài Trống Cơm cải biên ý
trừ phần hát, nhảy còn ... với phần trang phục thì còn lại đều tuyệt cả :x , đáng khen nhất là cái creativity của các bạn quá tuyệt rồi thì mới nghĩ ra đc một chương trình như vậy :x :)) , nói chung là rất tuyệt vời, tớ đã nói rùi mừ :eek: :)), làm lớp tớ nhiều lúc còn chưa biết làm giao lưu tháng 4 tới thế nào đây :(:( , còn phần góp ý thì mỗi người thấy mỗi khác chớ :x :))
vậy nha :* :x :))
 
công nhận là tiết mục nhảy thất bại thật, căn bản là do sân khấu hẹp quá ( vì ban nhac ) với lại tâm lí, nhưng nói chung là okie rồi
mà này, cái anh gì của ban nhac hát Rock xuyên màn đêm có hay ko vậy? tớ thấy có vẻ mọi người ko khoái nhỉ?

mà nè, sao loa lại bé nhỉ, tớ kể cho mọi người ko ai tin cả, chắc tại đứng gần loa nên thấy cái gì cũng to khủng khiếp, nhiều khi còn ko dám nói to nữa, các bạn làm sau rút kinh nghiem nhe' :D

tớ chỉ thấy phí nhất là trống cơm, chẳng nghe thấy gì :(( , bài đấy hay muh`
 
to MP: lại câu rùi
ừa, bài trống cơm lời rất hay nhưng nhạc to quá---> tiếc thật
 
Còn 1 cái nữa là khu vực lớp Hóa có 1 ông anh lớp Sinh rất hăng say cầm máy quay quay từ đầu đến cuối.
Nhưng tiếc là chắn hết tầm nhìn, may mà là dân Hóa chứ nếu phải bọn trường ngoài thì ông anh này ăn đòn đủ, cứ cái lúc quan trọng là nhoi lên quay:D
 
hehe, lúc quan trọng thì mới đáng quay chứ. dù sao thì cũng cảm ơn các bạn lớp hóa, các bạn thật lịch sự và tốt bụng.
 
He,đừng cảm ơn vội!! ;;)
Các bạn lớp Sinh cứ xem cái băng ấy đi,
Chỉ sợ là chẳng có tiếng nhạc mà toàn là bình phẩm của lớp tui thôi!!! :))
 
Sao thằng vũ lại nói xấu anh em thế hả ???
Mày "bình phẩm" thì tự nhận chứ , sao lại lôi anh em lớp hóa vào hết thế hà ? :))
 
ừ thôi
tớ biết các bạn lớp hóa tốt lắm rồi
ngày nào cũng ra trước hành lang tập trồng cây chuối (he he)
bí ơi
năm sau có làm nữa ko?

à chị Thùy nói sai tên rồi
cái đứa hát bài Quê nhà là Hoài Thương chứ ko phải là Hoài Phương
 
:)) ......... lớp Hóa mà " bình phẩm " thì cái băng đó nên vứt đi thôi , lại như mấy cái băng anh em mình quay ý có đứa nào dám cho cả bố mẹ xem đâu :D
 
hehe :D lai la` dau^' khau? cua Hoa Sinh a`:D phai doan` ket chu ! nghe lop Sinhlam`thay quy mo^ ghe :D co' tan may^' cai may' quay...da~ thiet
 
hehe, cái anh hay cái bạn hay cái em jj đó hat bài rock xuyên màn đêm giới thiệu thế nào làm mình nghe thành just say my name, đúng như bọn nó nói, heheh, nói chung gl thia la quá ổn roai, a1's mems cố nhé, làm đc hơn các bạn y đeeeeeeeeeeeee
có điều ko hiu sao thày hiền cứ chê màn nhảy nhót +cái jj đó, thui anyway,quá ổn
 
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
:)) ......... lớp Hóa mà " bình phẩm " thì cái băng đó nên vứt đi thôi , lại như mấy cái băng anh em mình quay ý có đứa nào dám cho cả bố mẹ xem đâu :D
Hehe,cái này thì mày ko cần quảng cáo đâu Đức ạ!!!
Nội cái đĩa chung kết bóng rổ nam giải tp vừa rùi do mày và thằng HA H1 quay là bọn tao đã chẳng dám xem trước mặt phụ huynh rùi chứ đừng nói gì đến chuyện để cho bọn H1 bình phẩm :D

Tiếc quá,hôm đấy mình mê ngủ quá nên nằm nhà,cuối cùng thành ra lại chẳng xem được cái con khỉ gì cả,đến khi nghe mọi người nói thì tiếc đứt cả ruột :((
Khi nào các bạn lớp Sinh ra đĩa thì chắc chắn tớ sẽ mua về xem...nhưng mà hi vọng tay nghề quay phim của lớp Sinh ngon ngon 1 tí chứ ko thì..:(
 
Đĩa quay mà nghiệp dư thì chắc chả nghe thấy cái gì đâu..:((, mà tớ tò mò bài hát đầu tiên với nhạc kịch quá..:D
 
này Phệ :-? cái ava của mày là ava đứa nào thế ?? :-? :D
 
Hehe, hỏi làm giề...;;), *** của tao đấy..:)), đẹp dzai ko..;;)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên