Nguyễn Lê Đăng Thi
(Black-Metaler)
New Member
Cho em hỏi anh Hưng 1 phát, anh đang làm ở ĐH nào bên US thế?
To Beny: Toán cao cấp là gì thế ? Muốn tự tìm hiểu thì có gì là khó, cái chính là phai có niềm đam mê, và không sợ khó khăn.
Làm Toán ở Việt Nam tuy khó mà phát triển được, nhưng thời nay học bổng có nhiều, sang MIT, Berkeley, Princeton không phải là điều không tưởng.
Tôi chưa từng học chuyên Toán, chưa từng thi học sinh giỏi, nhưng lớp 6 gì đó cũng tự mày mò học lượng giác, phép tính vi tích phân. Đến khoảng lớp 10 thì tôi tự học xong Giải tích cổ điển chương trình của đại học kỹ thuật và bắt đầu đọc sách Giải tích hiện đại của J.Dieudone, có lẽ đây là 1 sai lầm chăng, vì quá chuộng hình thức kiểu Bourbaki, nên tôi mất nhiều thời gian cho formal mà quên đi bản chất Toán học.
Cũng vì chuộng hình thức mà tôi cũng phí mất 1 năm lao vào Algebraic Geometry cũng như algebraic Topology, có lẽ sai lầm lớn nhất đó là tôi quá thiên vào commutative Diagram mà quên đi geometry của nó.
Đến nay thì tôi có thể thở phù 1 tiếng, mình đã vượt qua được chính mình, để đi vào con đường hình học thực sự.
Cho nên việc tự học là tốt , chỉ có điều cũng nên tham khảo thêm xung quanh, để không tự bản thân mình đi vào những con đường không phù hợp với mình, hoặc tốn thời gian vô ích.
Thời 19-20, thì đáng tiếc là tôi đã chọn Vật lý lý thuyết chứ không phải Toánh học làm sự nghiệp ( ngẫm nghĩ lại cũng không lấy làm tiếc lắm ). Thời đó say mê với conformal - , quantum - fields theory, String,...
Bây giờ tuy làm Toán thuần túy nhưng cũng không lấy làm hối hận vì đã từng chọn Vật lý lý thuyết làm sự nghiệp khởi đầu. Vì tôi nhận ra làm Toán ( trừ 1 vài phần nội tại) thì gần như cần rất nhiều Motivation từ vật lý.
Thậm chí 1 lãnh vực thuần túy Toán như Number theory, thì cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tác động của Vật lý, ví dụ như mối tương tác của p-adic Number và String.
To Beny: Toán cao cấp là gì thế ? Muốn tự tìm hiểu thì có gì là khó, cái chính là phai có niềm đam mê, và không sợ khó khăn.
Làm Toán ở Việt Nam tuy khó mà phát triển được, nhưng thời nay học bổng có nhiều, sang MIT, Berkeley, Princeton không phải là điều không tưởng.
Tôi chưa từng học chuyên Toán, chưa từng thi học sinh giỏi, nhưng lớp 6 gì đó cũng tự mày mò học lượng giác, phép tính vi tích phân. Đến khoảng lớp 10 thì tôi tự học xong Giải tích cổ điển chương trình của đại học kỹ thuật và bắt đầu đọc sách Giải tích hiện đại của J.Dieudone, có lẽ đây là 1 sai lầm chăng, vì quá chuộng hình thức kiểu Bourbaki, nên tôi mất nhiều thời gian cho formal mà quên đi bản chất Toán học.
Cũng vì chuộng hình thức mà tôi cũng phí mất 1 năm lao vào Algebraic Geometry cũng như algebraic Topology, có lẽ sai lầm lớn nhất đó là tôi quá thiên vào commutative Diagram mà quên đi geometry của nó.
Đến nay thì tôi có thể thở phù 1 tiếng, mình đã vượt qua được chính mình, để đi vào con đường hình học thực sự.
Cho nên việc tự học là tốt , chỉ có điều cũng nên tham khảo thêm xung quanh, để không tự bản thân mình đi vào những con đường không phù hợp với mình, hoặc tốn thời gian vô ích.
Thời 19-20, thì đáng tiếc là tôi đã chọn Vật lý lý thuyết chứ không phải Toánh học làm sự nghiệp ( ngẫm nghĩ lại cũng không lấy làm tiếc lắm ). Thời đó say mê với conformal - , quantum - fields theory, String,...
Bây giờ tuy làm Toán thuần túy nhưng cũng không lấy làm hối hận vì đã từng chọn Vật lý lý thuyết làm sự nghiệp khởi đầu. Vì tôi nhận ra làm Toán ( trừ 1 vài phần nội tại) thì gần như cần rất nhiều Motivation từ vật lý.
Thậm chí 1 lãnh vực thuần túy Toán như Number theory, thì cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tác động của Vật lý, ví dụ như mối tương tác của p-adic Number và String.