Cho em hỏi thăm tí...

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Có ai biết "anh" Ngọc Hiếu (hiện là giáo viên văn trường mình) không ạ ?? :D
(ôi ôi.. thày ơi, thày có lên đây thì... cứ coi như chưa đọc nhé... hehe... :p)
 
anh Hiếu học lớp Văn khóa 94 - 97, em hỏi mấy chị lớp văn 94-97 ý, có chị Vân Hương đấy.
 
Em chỉ biết hỏi chung chung thế này thôi, chứ chẳng biết nên hỏi trực tiếp ai :p
Thế chị Thư cũng biết "anh" Hiếu ạ ? chị biết gì nhiều không ạ ? (ôi.. thày ơi.. tha cho em :D)
 
hồi xưa chị có học cùng thấy Hiếu của em một học kỳ, học kỳ 1 của năm lớp 10 thôi . Hỏi mấy chị Vân Hương hoặc Giang thì chắc rõ hơn chị đấy.
 
Hehe, không phải em "mê" thày em đến thế đâu!! :))
Thực ra đang tìm người quen thày để... moi móc tính xấu của thày! :D
Tại hồi dạy lớp em, thày toàn "hạ nhục" bọn em, mà bọn em chẳng có thông tin gì để "chơi" lại thày cả >:)
 
Toàn hạ nhục à ... thằng này thâm thế cơ à, trông mặt nó cũng có đến nỗi nào đâu nhỉ .... thế bị hạ nhục thế nào ... cho vài ví dụ đi em ..
 
À, ví dụ như là...
- "Ờ.. lớp Pháp kém bỏ xừ, làm sao bằng được lớp Văn..."
- "Ui dời, thày thử sang xem cái bọn lớp Văn bây giờ xem ạ!!"
- "Hơ, tất nhiên là các bạn ý hơn các em rồi, lớp Văn mà lị!!!"
- ... (bọn em cãi với thày.. :D)
- "... hơ, tôi học lớp Văn mà lị, cứ hỏi các anh chị khóa trước xem, hớ hớ..."

--> em phải tìm được cái gì đó để "chơi" thày :D
 
Điểm yếu của thày Hiếu là điểm mạnh của anh Vinh" Quảng Bá" lớp anh đấy. Em cứ gặp anh Vinh thì rõ. Khà khà.
 
Thế là thế nào?? A3 bây giờ lại dưa lê sang tận đây cơ à. Con Thư kia, em nó còn bé, tha cho nó, mày đúng là...
 
Hehe, cắt lưỡi anh nào bảo em "còn bé" :D
Anh Lê Minh Phương ơi, nói rõ hơn cho em xem nào !!! >:)
(Ủa, thế tóm lại điểm yếu của thày Hiếu là gì ạ ??? :p)
 
Back
Bên trên