Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Ngô Tố Giao đã viết:hình như ngày xưa chỉ vì mấy cái xuất đi tây mà mình nhìn nhau cứ như kẻ thù ấy, chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện thích nhau hay tán nhau. Bây giờ thì không vì mấy cái xuất đi du học đó nên mình mới lại tán nhau rôm rả thế này, Nguyệt Anh nhỉ, bạn Thanh, bạn Duy nhỉ? Tiếc! Giá mà ngày ấy đừng vì cái xuất đi tây!
ai cũng hiểu đã viết:3. Cái gì thế này
Hỏi bác Thanh, ngày xưa học chung có bao giờ bác với tớ nói chuyện lấy 1 câu không? Ngày xưa thử hỏi nếu bác thích tớ, bác có tán tớ không? Tớ nhớ lúc nào bác cũng hằm hằm nhìn tớ, không lẽ đấy là vì bác đang xấu hổ? Trong khi đó, bác với bạn Nguyệt Anh lúc nào cũng nhắc đến chuyện cho nhau ảnh từ ngày xưa, còn bây giờ, bác với bạn Nguyệt Anh cứ tán nhau ầm ĩ suốt ngày, thử hỏi là vì lý do gì ạ? Rõ ràng là do hai người không phải tranh dành quyền lợi cái xuất đi Tây, nên tình cảm nó lảy lở từ đó, đâu có xấu số như tớ đâu. Biết thế ngày xưa mình đi thi khối B. (