Chia tay- sẽ nghĩ gì đây.....

Nguyễn Hải Linh
(Nguyễn Hải Linh)

New Member
Những tưởng chia tay là đã hết, những tưởng đấy sẽ là điều tồi tệ nhất, những tưởng khi chia tay rồi sẽ phải buồn, sẽ đớn đau, sẽ phải khóc, vậy mà không. Anh chia tay mà anh đã ko khóc, ko buồn mà cũng chắc chắn là sẽ ko thấy vui rồi. Liệu có phải là anh vô cảm ko? Liệu có phải em ko là gì với anh ko? Liệu có phải anh đã yêu người khác rồi ko? Câu trả lời là ko em àh. Liệu có phải là khi mình nói là chia tay là vì chỉ muốn tốt cho em nhưng tại sao lại luôn nghĩ rằng đó là 1 lý do giả dối, chỉ là biện minh cho có ma thôi? Tại sao lại ko ai nghĩ rằng anh làm thế hoàn toàn là do anh thấy đấy có lẽ đó là 1 việc anh cảm thấy tốt nhất cho em lúc này?
Trong lần cuối cùng anh gọi cho em, anh đã ko thể nói 3 từ đấy. Lý do là vì nếu anh cứ tiếp tục nói như thế, có lẽ anh sẽ tiếp tục lừa dối em. Nghe lạ lắm đúng ko nhưng đấy lại là sự thật đấy. Anh công nhận rằng anh đã có tình cảm đặc biệt với em, nhưng liệu đấy có phải là tình yêu? có thể em gọi đấy là tình yêu, nhưng mà có lẽ anh chưa hề sẵn sàng để đón nhận nó.
Hi vọng rằng em sẽ tìm được 1 người nào đó xứng đáng với tình yêu của em hơn anh chứ ko phài là 1 người còn chưa xác định rõ yêu là gì như anh.
(anh đã từng làm em đau 1 lần như thế này rồi, sẽ ko bao h có lần thứ 2 đâu!)
 
Xếp này đăng kí nik ở HAO chỉ để viết bài này :(

Em đã ở hoàn cảnh anh 1 lần, anh làm đúng lắm
 
chúng ta bắt đầu tại điểm kết thúc và chúng ta gọi đó là sự khởi đầu mới :)
 
e ko nghĩ anh sẽ poz bài và lập topic ở đây.Nhận ra rồi thì ko nên đi tiếp con đường mình đã lầm tưởng ,như vậy đâu có sai , ko giả dối. anh còn nhớ hai con đường ko?
@ Sâu : mày đúng là sâu :)
p.s: này, vừa poz được đánh giá tốt nhanh thật:D
@ anh Lân : ông này ít tuổi hơn anh đấy , anh ạ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chia tay rồi thì thôi .. :) .. Có nhớ , thương , tiếc nuối đến điên cuồng đấy .. Nhưng vẫn phải giữ nó lại và nén chặt xuống đáy tim ý .. :)
 
Jenny ơi ... em làm như thế như thế nào vậy :) ... chỉ cho anh cái ...
 
* Có ai đó đọc những giòng này mà không xúc động thì chắc vô cảm mất rồi!
Mọi thứ qua hết rồi anh zai của em ạ .. :) .. Dù có thế nào chăng nữa thì :) .. Cũng chỉ là quá khứ thôi ..

Jenny ơi ... em làm như thế như thế nào vậy :) ... chỉ cho anh cái ...

Anh ơi .. :) .. Phải gồng mình lên mà chịu ý .. :) .. Thật cố kiềm chế tất cả những cảm xúc .. Em luôn tìm cho mình 1 cái gì đấy để làm , để nghĩ .. :) .. Khó lắm .. Nhiều lúc đến phát khóc ý .. :) .. Nhưng như thế để đau 1 lần rồi thôi anh ạ .. :) .. Cố lên chứ , anh nhớ những gì mà anh em mình nói mà phải không ? .. Sau cơn mưa trời lại sáng .. Chia tay rồi .. Sẽ lại là yêu thương mà anh .. Chỉ có điều .. Sẽ đau nhiều hơn đấy .. \:d/ ... Born to try .. Jenny là số 1 :> ... Cố lên anh Đức .. :x ... Cố gắng cho cả 2 .. :) .. Anh và ... :) ..
 
Mọi thứ qua hết rồi anh zai của em ạ .. :) .. Dù có thế nào chăng nữa thì :) .. Cũng chỉ là quá khứ thôi ..



Anh ơi .. :) .. Phải gồng mình lên mà chịu ý .. :) .. Thật cố kiềm chế tất cả những cảm xúc .. Em luôn tìm cho mình 1 cái gì đấy để làm , để nghĩ .. :) .. Khó lắm .. Nhiều lúc đến phát khóc ý .. :) ..

giá như ttớ đc như Chi
giá như tớ còn những cảm xúc để kiềm chế

và giá như tớ còn một chút j để hi vọng
 
giá như ttớ đc như Chi
giá như tớ còn những cảm xúc để kiềm chế

và giá như tớ còn một chút j để hi vọng
Trong cuộc sống sợ nhất là ko còn cảm xúc .. không còn gì để cảm nhận nữa đấy Ly ạ ..
Còn hy vọng .. :) .. Đôi khi không còn chút gì hy vọng để đứng lên còn hơn là cứ hy vọng để rồi thất vọng .. Chi ko mong có 1 niềm hy vọng như thế .. Nó sẽ đau lắm .. ^^
 
Chia tay rồi thì thôi .. :) .. Có nhớ , thương , tiếc nuối đến điên cuồng đấy .. Nhưng vẫn phải giữ nó lại và nén chặt xuống đáy tim ý .. :)

how can I?
vẫn còn yêu, vẫn phải gặp hằng ngày
biết là ngu, nhưng k thể tự kiềm chế đc mình

Đôi khi không còn chút gì hy vọng để đứng lên còn hơn là cứ hy vọng để rồi thất vọng .. Chi ko mong có 1 niềm hy vọng như thế .. Nó sẽ đau lắm .. ^^

k muốn hi vọng nữa, nhưng sao k thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu
 
how can I?
vẫn còn yêu, vẫn phải gặp hằng ngày
biết là ngu, nhưng k thể tự kiềm chế đc mình



k muốn hi vọng nữa, nhưng sao k thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu
vẫn còn yêu , đúng chứ
vẫn gặp hằng ngày , cũng đúng
biết là ngu .. cũng đúng ... :) .. Nhưng vẫn phải tự kiềm chế mình thôi .. Tất cả chỉ là sự nỗ lực của chính bản thân mình .. Quên đi tất cả niềm hy vọng đi bé ạ .. :p ... Cố gắng đừng nghĩ đến nó nữa .. Tìm lấy 1 cái gì đấy mới mẻ hơn để làm .. Em sẽ thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa hơn .. Cuộc đời cho ta chọn cơ mà ... Sao em lại ko chọn lấy niềm vui .. :)
 
Buồn quá, sao đến mùa hè người ta lại hay chia tay thế nhỉ!?
 
vì chia tay là một khởi đâu mới thôi anh ạ.Đừng nghĩ nó nặng nề quáảctại sao ko chọn cách làm mình vui đúng ko ạ?hãy cũng giống như khi một năm học kết thúc, chúng ta chia tay , và hẹn gặp nhau ở một năm khác, một nơi khác, và theo một lẽ khác.......Một lẽ khác
 
khi đặt tên dưới ava ko hề nghĩ có cái gì... đơn giản chỉ là ảnh ava cũ là màu xanh trên sân trường,bây h mới biết" con đường màu xanh" .. là.......
 
vẫn còn yêu , đúng chứ
vẫn gặp hằng ngày , cũng đúng
biết là ngu .. cũng đúng ... :) .. Nhưng vẫn phải tự kiềm chế mình thôi .. Tất cả chỉ là sự nỗ lực của chính bản thân mình .. Quên đi tất cả niềm hy vọng đi bé ạ .. :p ... Cố gắng đừng nghĩ đến nó nữa .. Tìm lấy 1 cái gì đấy mới mẻ hơn để làm .. Em sẽ thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa hơn .. Cuộc đời cho ta chọn cơ mà ... Sao em lại ko chọn lấy niềm vui .. :)

....cho mìh chọn :) nhưg nếu đc 1 lần nào đấy...trong 1 jây fút nào đấy... có lại đc cái hi vọng mình đã mất...thì thà em chọn nỗi buồn cũg đc :P
 
Back
Bên trên