Chia tay bịn rịn với già Lưu

Phan Thu Hà
(haphanthu)

Administrator
Trưa thứ năm, Hà đang trên đường đi học về thì trời mưa. Lúc đầu nó chỉ tí tách vài hạt cho vui, chẳng ngờ lúc cô nàng đi đến giữa đường Liễu Giai vắng tanh thì nó mưa ào ạt. Nàng thoắt lo ngại cho buổi chiều tụ họp với đám bạn mải chơi của mình đến nỗi quên cả việc dừng lại mua lấy cái áo mưa. Kết quả là nàng về đến nhà ướt hết đầu và phải quẳng cả cái áo khoác vào máy giặt.

Thế nhưng đến chiều trời trở nên khô ráo, gió nhẹ hiu hiu. Bác Lưu Công Công mà từ đây xin được gọi yêu là Già Lưu nhắn tin dặn dò: "Mọi người gặp nhau lúc 5h30 ở 63 Lý Thái Tổ nhé". Ngày mai Già lên đường sang UK học hành và tiếp tục sự nghiệp năm Quý Mùi trường kỳ cao cả. Tối nay Hoan Lạc Hội tụ họp vì hai lý do: một là chia tay Già, chúc Già hoạn lộ bình an; hai là thanh toán cái món nợ Già vắng mặt trong buổi sinh hoạt hội chủ nhật vừa rồi. Thật ra tối nay cô nàng có buổi học thêm, nhưng Già đã nhắn tin rồi thì không thể không có mặt được. Cô nàng nghĩ thầm rằng mình chỉ có thể làm được một trong hai việc cho vẹn toàn mà thôi, nên tuy hẹn hò với em Chích là sẽ đến một lúc thôi rồi đi, nàng cũng biết là rất có thể mình sẽ ở lại đến hết buổi tối với hội ăn chơi. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, xem rồi sự thể ra sao.

Đường phố Hà Nội giờ tan tầm sao mà đông thế. Xe máy xe đạp túa ra từ khắp các cánh cổng và con ngõ. May là từ dạo có mấy quy định xử phạt mới, dân tình đi lại xem ra có kỷ luật hơn. Lại ỷ mình mang theo đầy đủ giấy đăng ký và giấy phép lái xe, cô nàng thoải mái phóng với vận tốc 45km/h đến ngay điểm hẹn. Từ xa đã thấy em Chích đứng với một cô nào dáng tha thướt. Đỗ xịch xe một cái, ôi chao thì ra cô Nguyệt. Suốt từ hôm đi chia tay anh Nguyễn, hôm nay nàng mới gặp lại được bạn hiền đâm ra cứ cười nói huyên thuyên. Già Lưu bỗng thình lình xuất hiện cứ như là từ sau cái gốc cây xà cừ to đùng đoàng trước cửa tòa nhà 63 vậy. Cả bọn giả vờ nghiêm chỉnh dựng xe trên vỉa hè theo chỉ dẫn của chú bảo vệ rồi tán phét. Đến đây cô nàng mới nhìn thấy thêm một anh chàng rất là cao và rất là gầy. Hỏi mới biết là bạn thân của em họ của em Trang Chích, tên là Khắc Tùng. Gớm, sao mà có duyên thế, Hoan Lạc Hội đã có một Khắc Tùng rồi, lại còn thêm Khắc Tùng này. Tạm gọi cậu này là Khắc Tùng nhỏ vậy.

Các thành viên đang trên đường đến gồm có bác Khắc Tùng nhớn, bố cháu Tống Tắm (đang bận ở nhà tắm rồi mới đến được :D), anh giai Hoài Phương và các em Diệu Linh, Mai Ngân. Hôm nay tiếc là mẹ cháu Hà Vân và bạn hiền của chú Phương (có mặt hôm chủ nhật vừa rồi) không đến do bận rộn hay ngại ngùng gì đó không rõ, đề nghị bố cháu và chú Phương đả thông tư tưởng để những lần sau hai đồng chí này góp mặt đông đủ. Già Lưu gợi ý ra quán Sơn Thủy tít ngoài đường Hòa Lạc, bị chị em phản đối ác liệt. Bàn cãi một hồi cả hội thống nhất đến quán Thái 84 bên cạnh Fansland. Điện thoại kêu chíu chíu liên tục để hẹn với các thành viên còn lại. Thông báo địa điểm xong xuôi, 5 người phi thẳng một mạch đến quán Thái. Đúng với tinh thần hưởng thụ muôn năm của Hội, 5 người vừa vào là gọi món ngay và nhâm nhi lạc rang chờ đợi. Già Lưu tranh thủ khoe quả máy ảnh kỹ thuật số $450, chị em chưa kịp xem kỹ Già đã nhanh tay nhét ngay vào túi áo, "cẩn tắc vô áy náy, cất ngay kẻo mất", làm cô Nguyệt ngồi đối diện rất lấy làm tức tối.

Chuẩn bị gọi tiếp đĩa lạc thứ hai thì bác Tùng nhớn đến, các tình yêu đang nhót nốt mấy hạt lạc bèn rộn ràng chào đón. Điện thoại của nàng Hà không chịu yên, cứ kêu inh ỏi mấy lần. "Ờ, mọi người đang ngồi ngay tầng 1 nhá, đi vào cửa rẽ phải", nàng bảo em Linh thế. Chờ một lúc vẫn không thấy hai em Linh-Ngân đâu. Bỗng bác Tùng bảo "Đến rồi đến rồi, hai phút nữa là các em vào". Cả bọn bán tín bán nghi thì điện thoại lại kêu eo éo, nàng Hà chạy ra cửa xem sao thì quả là thấy hai em đang cười toe toét phóng xe vào. Bác Tùng cứ như là có thần giao cách cảm với em Linh, hoặc là có máy móc gì trao đổi tín hiệu với cái nhẫn của em ý vậy (ai chưa biết câu chuyện này thì xin được kể trong một lần khác). Thì ra phía bên kia của Fansland có một quán Thái khác, hai em phăm phăm đi vào rẽ phải tầng 1, gặp ngay các cụ bô lão nhậu nhẹt bia bọt, đang cười nói bỗng im bặt biết là mình nhầm.

Thế là có thêm em Linh và em Ngân. Các em vừa vào thì món ăn và đồ uống cũng được mang ra: dăm miến tôm, lạp thịt lợn, chả tôm, rau cải xào, canh chua tôm, nước cam, coca cola, nước khoáng đủ cả. Hai đồng chí Tùng nhanh nhẹn rót nước mời chị em, thật đáng mặt "giai Hoan Lạc Hội" ga lăng lịch lãm. Sau một hồi chờ đợi đã đủ mệt, cả bọn tập trung chăm sóc cái dạ dày. Các câu chuyện từ ý nhị đến bỉ bai về mọi chủ đề cùng màn chụp ảnh kỷ niệm với Già Lưu chỉ bùng nổ khi những cái bụng đã tạm no, cũng là lúc anh giai Hoài Phương lặn lội đến nơi và bác Tống Tắm hoàn thành lời dạy thứ 6 của bác Hồ xong kịp có mặt.

(còn tiếp – các bác vào kể tiếp đi)
 
Thì ra phía bên kia của Fansland có một quán Thái khác, hai em phăm phăm đi vào rẽ phải tầng 1, gặp ngay các cụ bô lão nhậu nhẹt bia bọt, đang cười nói bỗng im bặt biết là mình nhầm

Úi giời ới!!!!!!Xấu cái mặt hai bọn em lắm,ai đời trông trẻ trung như thế này chui ngay vào cái hàng toàn ông râu xồm bụng phệ!!!!Hơ... lai cứ đinh ninh lời của bác HÀ GÁI "đi thẳng rẽ phải" hehhhehehehe...tí nữa thì đâm sầm vào tường!!!!

Giờ chắc bác Thành cũng sắp tiễn bước phi trường!Bác yên tâm, sự nghiệp HOAN LẠC bác đã giao phó anh em ở nhà gắng đảm đương đợi ngày bác về báo cáo thành tích!;)

2 Trang đại tỉ:Tối hôm wa muội thức tận 2 sáng cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho đại tỉ,chẳng hay đại tỉ đac vượt vũ môn xong chửa???
 
ôi zồi ôi, xong rồi, vèo cái thoát rồi! hí hí...cả nhà thành thật khai báo coi tối qua về dững ai cầu zời khấn phật cho iem, hử???
(bsk cái nhà cô Ngân chứ, vừa câu trên kêu ăn món Thái lạ miệng ko ngủ được thế mà câu sau đã ra cái vẻ tình thương mến thương quan tâm người ta thế chứ, rõ khỉ hmmm... :madflame: :razz: :cool: ;) ^_^)
Cơ mà thôi ehehe, cũng chẳng sao, tớ thoát rồi hịhịhị, bõ cái công bỏ dở giữa chừng mà lồm cồm bò về, trong người tức anh ách nghĩ cái cảnh chúng nió tiếp tục te tởn hi hí ha há với nhau ;) ^_^. À, vụ vượt vũ môn này cũng thú vị lắm, bữa nào gặp tớ tả cho nghe chiến đã thế nào cho mờ nghe háhá, nghĩ vẫn buồn cười...bsk kekeke.

Ra đi, anh rũ ai ra đi...hẹ hẹ...quên lời mất tiêu rồi, thôi, gớm, tóm lại anh Thanh mai lên đường vui vẻ bình an, Hờ Lờ Hờ ở nhà vẫn sẽ phát huy tinh thần bất diệt. Xin hứa sẽ sắp xếp lịch cho vụ 2, 3 ngày trùng đợt tới anh zở lại HN, nhá! ^_^
 
ối buồn ngủ quá đâm type nhầm nhọt lung tung xí nghịu cá hẹhẹ :D, thôi kệ :D, cơ mà chỉnh tẹo, cái lời bài hát em định gào mà quên lời là:

Ra đi, anh rũ áo ra đi chứ ko phải là "rũ ai đâu ạ...hẹ, bsk :lol:
 
Back
Bên trên