Chia sẻ!Nếu bạn có chuyện buồn, click here!

Ý tao 0 phải thế.:D.Về Anh1 uiii tao giảng giải cho.:D
 
nguyen thuy duong đã viết:
Được bầu làm người xinh trai thì còn gì để buồn nữa hả Hiếu Minh?
Anh Hòa cố gắng đi beauty salon hoặc học hỏi kinh nghiệm bạn Minh xem làm thế nào để thành 1 người xinh trai thì sẽ hết buồn thôi. :D

hic hic... tự nhiên phát hiện ra cái bài này post trong cái xó xỉnh của board 02-05... :krach::madflame:X(
 
thế hả??? như kiểu nhìn Mi thì trông manly... đẹp trai vãi :D:D:D!!!
 
Member ko được xúc phạm mod đâu nhé, chỉ có ngược lại thôi......:D
 
hehe... đấy có phải là đặc quyền đặc lợi của mod không thế???
 
Mọi người có quyền bình đẳng.Xúc phạm nhưng xúc phạm đúng là được.:D
 
Đã xúc phạm thì cần quái gì đúng hả Dương, cứ xúc phạm đại đi:D:D:D
 
Thế không có người yêu thì tính sao !!!
 
Nè mấy em ,chúng ta không nên xúc phạm mod ,kẻo gặp phải mod nào thù dai là chết đấy...Còn em Mi thì không thù dai đâu nhỉ ,bỏ qua cho nhóc H.Minh đi
 
To Hải:0 có người yêu là điều hạnh phúc nhất đấy.Cố gắng mà tận hưởng những năm tháng tự do đi.
 
Con Giang,mày bị điên à????Đây chính là điều đau khổ nhất trong đời học sinh cấp 3 của tao.:cry:
:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nguyen thuy duong đã viết:
Con Giang,mày bị điên à????Đây chính là điều đau khổ nhất trong đời học sinh cấp 3 của tao.:cry:
:
opp! chắc gì đã là đau khổ nhất hả em, còn 2 năm nữa cơ:IoI:
 
nguyen thuy duong đã viết:
To Hải:0 có người yêu là điều hạnh phúc nhất đấy.Cố gắng mà tận hưởng những năm tháng tự do đi.

hehe... quá triết lý :D:D:D mà a1 ai dạy triết đấy??? :D:D:D
 
topic này hình như bi giờ hơi bị "vui vẻ" rồi đấy. Hình như cái topic ban đầu của chúng ta là "Chia sẻ nếu có chuyện buồn" cơ mà:D
 
thì chuyện buồn đều xuất phát từ chuyện vui mà anh Sơn :D
 
cu Hiếu nói đúng phết. Các cụ ta ngày xưa nói "ngày vui ngắn chẳng tày găng" chí lý thật:)). mà đúng là dạo này ít chuyện buồn thật, ngoại trừ một chuyện là...buồn quá:(:)(:)((
:))
 
hêh, thông báo với mọi ng nhé: anh Sơn vừa bị vợ bỏ, tất cả vỗ tay:D:D:D
 
Hoàng Thanh Sơn đã viết:
cu Hiếu nói đúng phết. Các cụ ta ngày xưa nói "ngày vui ngắn chẳng tày găng" chí lý thật:)). mà đúng là dạo này ít chuyện buồn thật, ngoại trừ một chuyện là...buồn quá:(:)(:)((
:))

Ông anh sao lại gọi em thế??? X(
 
Back
Bên trên