Chiếc xe mơ ước :P

Cái xe quan trọng nhất là cái xe căng hải ! Mình luôn mơ ước nó bền và khỏe ! Dù có xe máy, xe đạp, ô tô,... trở thành ông nọ bà kia, lên xe, cưỡi ngựa,... ăn mày, ăn xin,... khố rách áo ôm, tất cả mọi người sang - hèn, giàu - nghèo, đều phải quí và yêu cái xe này, luôn luôn nâng niu, chăm sóc và bảo vệ nó ! Nó là món quà quí giá của tạo hóa, hầu như ai cũng có, đỡ phải ganh tỵ, phân biệt... ;) ;) ;) ;

Mình quí nhất cái xe này ! :p :p :p ...Tự dưng thấy thương những người tàn tật !
 
Vũ Xuân Đăng đã viết:
Chiếc xe mơ ước từ thời Sinh viên (HAU), vậy mà 10 năm sau mới được sở hữu!
Vespa%20NT.JPG

So với hội gàn dở chơi Vespa thì mình vẫn là chú chíp hôi! Hề Hề
Uồi, nói thế này thì hơi láo, con xế của chú(anh???) thì công nhận là cũng chất thật,nhưng mờ chú tự nhận mình là chip hôi thì...heheb-) cháu thấy nom mặt mũi chú rất chíp hôi!:x 8-} :)
 
Chú (anh) ngày 10/02 này sẽ lên đường ra HN bằng ku Vespa nhà binh trên!
Đi đến đâu... say đến đó vì anh em Vespa các Miền đông lắm, nhưng vẫn cố gắng kịp ăn Rằm với Gia đình!
Đây cũng là dịp để thử thách "em xe cưng" luôn! Khà Khà
ga%20dn.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rất khoái con humer H2,khi nào có tiền nhất định mua :))
 
em thì em kết nổ bát con nay` :
37_3.JPG

con nay` là HD VRSC V-rod đã được độ lại động cơ 1.8 ( 1.2 nguyên bản ) bánh to hơn 260 mm ( bang`4 lần cái lốp của wave alpha ack ack ) ... paint art . còn ước mơ sắp có thật :

2006_CBR1000RR_07_bg.jpg
... ( bán 2 xe mới may ra đủ xiền)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xe bus ! cực an toàn cho người đi xe bus ! khỏi sợ bụi bặm , gió máy , tai nạn thì vô tự , 80% tai nạn với xe bus HN thì xe bus hổng có sao ! thằng nào dại cứ đâm vô xe bus đi ! :D
 
Lợi thì cũng nhiều lợi!Nhưng mà lắm lúc bus cũng hại!Hôm nọ chờ gãy cổ ra 1h mới có bus, thành ra tan học từ 5h nhưng mo` 7h mới về được đến nhà!Mà bus lúc đông người cũng hay có móc túi!HIx, hum nọ bị thịt mất 250k---->đến xót!
 
Hê, cái Jupiter được roài. Mình thích đi xe số hơn xe ga. Màu xanh sẫm cho đỡ lòe loẹt, mặc đồ màu gì ngồi xe cũng xong! :D


Nếu được hãng Honda chế tạo riêng cho 1 con xe thì mình ước...con xe của mình có tính năng:
-tàng hình khi gặp cảnh sát giao thông (như ai đã nói ở trên) :D
-có thể...vỗ cánh bay khi tắc đường (nếu bay được luôn thì càng tốt. Bay trên mây tha hồ mát :)) :))
-Không chạy bằng xăng mà chạy bằng... nước lã hoặc...rác(cái này thì chả cần phải kiếm!) :)) :)) :)) :))
 
hay ghê, nếu mà có 1 loại xe như thế chắc phải mua liền ; Ko biết có ai có ước mơ làm chủ 1 tập đoàn ô tô xe máy ko nhỉ ?:D
 
Cả đời học sinh chắc chỉ mơ có 1 em sonic/nova cho bọn cơ động biết mặt
Chán con future ghẻ lắm rồi :(( :(( :((


Cháu hâm mộ chú Xuân Đăng ghê b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
future ghẻ? Nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi thấy future quá đẹp mà, ít nhất còn hơn Dylan và @, to và thô kệch (đó là tôi nghĩ vậy thôi, hehe)
 
Chiếc xe mơ ước thứ 2

Có một ước mơ gian dị nữa là làm 1 chiếc xe để chở cà nhà đi Du lịch! Cố gắng hoàn thành trong năm 2006!
LiM0-2.jpg
 
Nguyễn Thị Kiều Minh đã viết:
Hê, cái Jupiter được roài. Mình thích đi xe số hơn xe ga. Màu xanh sẫm cho đỡ lòe loẹt, mặc đồ màu gì ngồi xe cũng xong! :D


Nếu được hãng Honda chế tạo riêng cho 1 con xe thì mình ước...con xe của mình có tính năng:
-tàng hình khi gặp cảnh sát giao thông (như ai đã nói ở trên) :D
-có thể...vỗ cánh bay khi tắc đường (nếu bay được luôn thì càng tốt. Bay trên mây tha hồ mát :)) :))
-Không chạy bằng xăng mà chạy bằng... nước lã hoặc...rác(cái này thì chả cần phải kiếm!) :)) :)) :)) :))
nếu mà có con xe này thì làm gì còn cảnh sát giao thông nữa.
 
Em thích Honda Custom , cảnh sát lằng nhằng nhiều cho chúng nó hít khói :D
Custom là bình dân nhất trong các loại phân khối lớn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có người hỏi em nếu phải chọn giữa Vespa và ô tô thì em chon cái nào!Em không suy nghĩ mà em trả lời luôn:vespa!Nhất định em phải tậu cho bản thân con GT đã, roài sau đó sưu tầm thêm mấy chú nữa((xe cổ chắc chắn roài))...Về sau có tiền thì mua ô tô, nhưng bi h thì nhất quyết phải mua vespa.
 
Xe Vespa đi bành bạch, lại đắt. Hic hic. 100 triệu hay sao ấy. Trong khi đó con Jupiter chỉ co 27 triệu. Chắc không dành cho tầng lớp bình dân. :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vespa standdard được đấy nhỉ ! hay là gì gì như là lambretta ( cái xe có cái đuôi xe đẹp nhất từng thấy ! )
 
Back
Bên trên