Chiếc hôn tím

Đoàn Thu Trang
(Alpenliebe)

New Member
Chiếc hôn tím

Gởi trên tóc em
Chiếc hôn anh
tinh khiết

Chiếc hôn không có màu độc dược
anh cho đi
không phải để nhận về

chợt nhói lòng
khi anh bước qua đi
chiếc hôn ấy cách gì em đáp lại?
không phải tình yêu
chiếc hôn không có màu độc dược
chiếc hôn lành xoa dịu cô đơn...

trong trái tim em có một chiếc hôn buồn
không mang sắc hồng của tình yêu
không mang sắc xanh của tình bạn
hình như chiếc hôn em mang màu tím lạnh
giây phút này em muốn tặng cho anh!

một nửa xanh
một nửa hồng
em pha thành màu tím lạnh
để chiếc hôn
bền bỉ
dạt dào
bền hơn tình yêu
ấm hơn tình bạn
như chiếc hôn nào
em đã nhận
từ anh.

Đinh Thu Vân
 
Thanks, em thích màu tím nên đọc tiêu đề bài này đã thấy thích rồi. Đang định tu, ko post thơ nữa, thi xong tính tiếp, nhưng tình hình này chắc là phải tiếp tục thôi... :)
 
hì hì...bé thi thì bé cứ thi....post thơ thì cứ post thơ chứ nhỉ ? Nếu không bé sẽ chán và chẳng học thi được....post nữa đi bé nhé !!!! :)
 
Nếu không bé sẽ chán và chẳng học thi được....post nữa đi bé nhé !!!!

:D Anh Hà giỏi ghê, sao biết? cũng phải công nhận, post thơ là một hình thức "giải tỏa" rất tốt... em sẽ tiếp tục sự nghiệp

Mà học trò bi giờ hư thật, dám gọi cô giáo là "bé" cơ đấy!!
 
hihi..sau khi em thú nhận em không phải là chủ nhân của bài thơ "ngã ba" thì anh đã thôi không tưởng em là cô giáo nữa rùi...hehe ----> co quyền gọi là "bé" chứ...mà gọi như vậy cũng đúng, em nhỏ hơn anh mà...hihi ;) ...post thơ tiếp nhé, đọc thơ của bé post anh cũng thấy thoải mái hơn để học thi đấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên