Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders
Thanh, thầy Thanh, em tức thầy lắm rồi đấy.

Thầy, em biết là như thế là vô đạo đức vì đằng nào thầy cũng đã dạy bọn em được mấy tuần nay, nhưng, thầy có cần thiết phải đòi tiền quá sớm như thế không? X(
Em xin nói thật với thầy, em chẳng thích thầy dạy tí nào cả...

( Mấy động tác thì như là Aerobic, vừa bựa vừa chuối, nhưng vì mọi người, em vẫn phải tập theo. thưa thầy, ko chỉ một mình em nghĩ thế, mà có rất nhiều người "tốt" với đội cheer khác cũng nghĩ như thế.
Thầy đòi luôn 200k thì bọn em móc đâu ra tiền, cướp đâu ra tiền hả thầy? Thầy nghĩ rằng bọn em chỉ là những con bé õng ẹo đú đởn thích khoe mình và có sẵ tiền trong túi rủng rỉnh để thầy hô một phát là bọn em có tiền luôn ư? Dạ thế thì em cũng xin thưa với thầy, nhà em nghèo lắm, mẹ em đã về hưu, bố em thì ục cơm kiếm tiền cho em và anh của em ăn học đấy, thầy nghĩ 200 nghìn đối với em là dễ kiếm lắm à X(
Được, nếu thầy thích, em sẽ cho thầy 200 nghìn, và em thấy thật không xứng đáng với những gì thầy đã bỏ ra. Thày luôn đến muộn và quên rằng chúng em có buổi tập, dạy động tác thì vừa ít vừa chuối, chả tâm huyết tí nào hết, dạ, 200 nghìn có là xứng đáng không thưa thầy? Nếu thầy dạy tử tế, em sẵn sàng cho thầy hơn thế.
Em nói là chán đội cheer, thực ra chả phải vì ai nói này nói nọ mà là do chính mấy cái động tác của thầy đấy, thưa thầy. Mỗi lần đến tập mấy động tác tập thể dục này em lại thấy ngán. Em muốn thay thầy từ lâu rồi, nhưng trong cái đội này em có tí tiếng nói nào đâu. Em bảo nhạc chán thì các bạn í bảo sẽ mix nhạc, nhưng đã bao lâu rồi có thấy nhạc đâu. Các bạn í bảo em tập mạnh lên, em tập mạnh, thì các bạn lại bảo mày tập quá mạnh nó thô, em tập dịu đi các bạn lại bảo em tập yếu, thế em nghĩ tốt nhất là nên chặt chân tay em đi để khỏi phải nói, các bạn í tập cũng có hơn gì em đâu?
Đã hơn tháng này đội hình vẫn như thế, động tác vẫn nhạt nhẽo như thế, và để mọi người ko chán em vẫn cố tập...đấy...thầy xem...
Dạ, xin hứa với thầy, thứ 6 này em sẽ giả thầy tiền, còn em sẽ cố đi chạy vạy để trả cho thầy số tiền đó. Vì thế mà em ko được mua bộ ghép hình em yêu thích đã chờ cả nửa năm nay, hôm nào em cũng ra quầy sách ngắm nó để đến tết em có tiền để mua hay là những quyển sách tiếng Anh của em...Dù sao em cũng chót dại, xin lỗi thầy và xin lỗi ba mẹ vì đã sinh ra một đứa ngu si như con.
@ cả đội: thứ 6 đứa nào ko mang tiền đi thì là con bitch, nhớ đấy, còn hôm nay tớ đang ức chế nhiều chuyện, cũng chả mong các cậu bỏ quá cho, tớ tức lắm rồi.