Cheerleaders club

Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Phải có chớ!Ko có thì Iến móm ko đc khoe chân ah?
Chán cái cheer này rồi(mà cái chữ cheer này viết trên này thành ra là "chể" :)):)) )
Chả thấy đả động j!Mà em thấy cái này sẽ ko đc lâu,chỉ là hứng lên thì làm,mà cũng sẽ chẳngb đc cái j cả!Thế nên nếu muốn làm việc nhớn thì cố mà tập trung!
Mà tập tành j mà ko có đội chim lợn thì chán là chán lắm đấy!:))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

năm nay Long con lại đứng ra tổ chức giải trường à :-s thế thì xác định là ko có tiền thưởng rồi :)) =))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Em cũng đang chán đời đây:((
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

sao mà chán hả em? tình hình CL chán quá à :(
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

chán nhìu chuyện anh ạ. Dạo này hay bị bố mẹ mắng nên ít lên Hao thành ra ít quan tâm tới đội cheer hơn. Bố mẹ em như dở hơi ý, đi đâu 1 tí là bắt đầu chửi em là con mất dạy giữa đường giữa chợ. Mà em có đi đâu hay hư hỏng gì đâu cơ chứ, toàn hiểu nhầm:(( Ở lớp thì học hành tuy ko sa sút nhưng thua thiệt bạn bè, vân vân và vân vân.8-X:
Sáng nay em có đến trường đấy. Mấy anh chơi bóng rổ trên sân cứ thấy con nào đeo cặp chéo ngang vai( cặp British Coucil xanh da trời) tai đeo headphones lùn một mẩu bep béo đi lượn lờ trên sân thì là em đấy. Mà chắc các anh cũng ko để ý đâu. nói thế thui. :D
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

chán nhìu chuyện anh ạ. Dạo này hay bị bố mẹ mắng nên ít lên Hao thành ra ít quan tâm tới đội cheer hơn. Bố mẹ em như dở hơi ý, đi đâu 1 tí là bắt đầu chửi em là con mất dạy giữa đường giữa chợ. Mà em có đi đâu hay hư hỏng gì đâu cơ chứ, toàn hiểu nhầm:(( Ở lớp thì học hành tuy ko sa sút nhưng thua thiệt bạn bè, vân vân và vân vân.8-X:
Sáng nay em có đến trường đấy. Mấy anh chơi bóng rổ trên sân cứ thấy con nào đeo cặp chéo ngang vai( cặp British Coucil xanh da trời) tai đeo headphones lùn một mẩu bep béo đi lượn lờ trên sân thì là em đấy. Mà chắc các anh cũng ko để ý đâu. nói thế thui. :D

thôi bỏ qua đi em, bố mẹ nào chẳng thế :-s anh cũng đang bị đây này /:) mà dù gì thì anh cũng là sv rồi mà cứ quản như thằng trẻ con ý, nhiều khi ức hết cả chế ~x(
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

hehe, thế anh đã bao giờ bị mẹ chửi là "con chó chết, đồ mất dạy, hư hỏng" giữa đường song bị tất cả mọi người trên đường quay lại nhìn chưa? :))
Con Vân kia ức chế thế ko lên HAO gì cả. Các bạn khác cũng ko lên đây thế là sao hả giời. Đã bảo là gửi số điện thoại và Y!M cho tớ mà ko gửi.
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

cũng thường thôi,ông già anh còn phang anh giữa đường cơ mà :))
mấy hôm trước trễ hẹn với bà già,rồi thì nào là mất dạy,cút đi đâu thì cút đi...cứ dừng đèn đỏ là chửi,2 bên đường ai cũng nhìn mình rất kì thị...Nhưng mà chả sao đâu em,ông bà già nóng tính thì thế chứ cũng chả nghĩ xấu xa gì đâu
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

:)) Vô đối rồi , nhà tao thì cùng lắm là cả tháng ko ai nói với ai câu nào :)) Theo kiểu chiến tranh lạnh :))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

tao lúc bị mắng thì dek thèm cãi ( cãi thì lại bị chửi mất dạy ) chửi chán thì tao đi ngủ ;)) có hôm ngủ từ 7h tối đến 10h sáng 8-}
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

:)) Thường xuyên mẹ 1 câu , mình 1 câu , đôi khi là 2 câu :)) Ko cãi thì khó chịu , mà càng cãi hình như bố mẹ càng hứng nói :))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

bố mẹ nói thì em im, khi nào ko im được nữa thì đứng lên đẩy cứa, dạt
tức khắc bố mẹ ra dỗ bảo về nhà đi con
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Thế này nhớ, lúc bố mẹ em mắng em(thường là mẹ vì từ khi em sinh ra đến giờ bố mới tát em được 2 cái và mắng được dăm lần, rất là hiền từ), em cãi thì bảo là đồ mất dạy cãi cham chảm, em im thì bảo cái mặt mày lì ra, đồ lì lợm, bó tay:)) Cho nên lúc nào ức chế quá thì em ra 1 góc rủa thầm mẹ cho nó sướng:)) Cũng đúng thôi mẹ em bị nhiễm tính cục cằn của ông ngoại, hùi xưa mẹ em đang ăn cơm nói láo một câu bị ông tát cho một phát ộc hết cả máu mồm vào bát cơm cơ mừ. Nhưng nói chjng ngày nào em cũng phải bị ăn mắng mới chịu được. Em cứ tưởng mọi người chẳng ai như mình hoá ra cũng bị ăn mắng thậm tệ nhỉ:))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Thật là lắm chuyện!Bị mắng thì cố gắng ko nói j la xong!mà ko xong thì cũng cố mà chịu,cãi lại là xong ngay!:)) (tuy rằng mình toàn ko chịu đc :)) )
Thấy chưa?Cái chia lit đờ này có đc lâu đâu!
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Em Trang lượn, ko biết gì thì đừng nói:))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

thôi, ngừng chuyện phụ huynh nhé, bàn về CL tiếp đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

box này lại câu rồi
CL bàn bạcv ề hết bên 0609
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

anh dek được vào 06-09 nữa rồi :((
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Sao lai the^' ha? anh? sao lai ko vao` duoc? the bi gio khi nao` cac anh phai thi dau' bong ro?
 
Back
Bên trên