Cheerleaders club

Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

8-| thế này , từ sáng đến h` thấy mọi ng` kêu kinh wa' mới lên đêy xem 8-| ngay từ đầu đã bảo thôi rồi cơ mah 8-|
nói chung thì tao cũng là ng` theo cheer từ đầu đến h` 8-| nên tao nói thế này 8-| và sau bài này của tao ý /:) mah đứa nào nói thêm cái j` thì bị làm j` đừng trak /:) (hỏi con BFu*o*ng ý :-" :-" )
8-| thế này , Sương ạ 8-| Sương còn nhớ những lần S gọi điện cho tớ hok 8-| rồi bao nhiêu khó khăn, từ đầu 8-| cũng đã cùng nhau mah vượt wa rồi 8-| , còn b h`, S có thêy' rằng khó khăn của đội là S hok 8-|
tớ hok hề có y' là S hok thik hợp vs đội mah thật sự....sao tớ thấy S hồi êy' vs S bây h` khác nhau thế :-j
nhớ hok S đã từng bảo là " chúng nó nói j` kệ chúng nó , việc mình mình làm " :)) hay là " tâm huyết của tớ, fai? làm bằng đc " :)) đến lúc nó gần thành công rồi thì............
sao nhỉ 8-| có thể là lí do ja đình , S hok thể sắp xếp đc buổi ,hay là bảo ngại dư luận uh, nhưng tớ nói thật , 1 khi đam mê và tâm huyết thật sự , thì hok có khó khăn nào cản trở dc mình cả :-j và cho fep' tớ nói thẳng ... S chán cheer rồi :-j S có thể fu? định vì tớ chả hiểu j` S kả :-j nhưng sự thật ai cũng nhìn thấy là nt :-j chỉ có điều hok muốn nói ra thôi :-j
uhm, tất cả những cái j` tớ cần nói về anh Thanh, về chn của đội thì bọn nó nói hết rồi, chả fai? nói lại nữa 8-|
uhm`.... tớ vẫn mong S lên hứa 1 cái j` đó vs mọi ng`, từ các bài lâu lâu lắm rồi 8-| nhưng cái tớ nhận lại là nhg~ than fie^n` tn hả S 8-|
thôi b h` tớ chả cần cái j` nữa :-j chỉ cần S nói rõ 1 câu thôi :) S còn muốn ở trg đội nữa hay hok :)

@ cheer team : 8-| 8-| chúng mày cứ bình tĩnh xem nào 8-| làm cái j` thế 8-| mới có tí chn tn thôi mah đã thế rồi, 3, 4 đứa vik , jai? wuye^t' dc cái je` , cùng lắm thì bảo nhau 1 câu gặp thẳng S mah nc tử tế 8-| post trên này làm cái je` 8-| tại chúng mày post nên tao mới fai? kết đêy' 8-|
mah nói chung chúng mày cũng xem lại xem mình đã hiểu hết ý của S chưa 8-| xem có hiểu lầm j` hok đã, đừng vội kết luận j` 8-|

anyway :x :x cheer dạo này tiến triển rất là thuận lợi :x :x iu cả nhà
thứ 4 8h :)>- ở trg`, đồng fuc triển khai nhanh nhanh :)>-
iu cheer :x :x
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Cái khoản giải quyết vấn đề nội bộ này các em gái xử lý kém quá !! Anh góp ý chung 1 chút nhé,nếu chỉ là phê bình cá nhân nào đó thì post bài thoải mái,còn vấn đề căng thẳng thế này thì càng post lên HAO bao nhiêu càng mất lòng nhau bấy nhiêu.Anh gợi ý cho mấy em 1 cách đơn giản hơn nhiều.Rỗi rãi gọi nhau đi ăn ở đâu đấy,cả lũ cùng ngồi nói chuyện với nhau,ai có ý gì thì nói,nói đến khi nào cả lũ cùng ôm nhau đứng dậy vui vẻ thì mới thôi.Nhiều khi post bài lên ng ta đọc ng ta ko hiểu hết được ý của mình đâu,nhất là với con gái,cứ phê bình oang oang cho cả xóm đọc như thế ko hay đâu ..
Cái topic này anh chẳng biết em nào ra em nào(ngoài thằng Dớ với thằng Hưng :p),nhưng đọc qua vài bài anh cũng nói với Cap thế này:
1.Đã là Cap thì phải thể hiện ko chỉ về tài năng mà còn phải thể hiện đạo đức của mình,do đó việc tập tành ko nghiêm túc là ko chấp nhận được.
2.Cap là tấm gương để cả đội nhìn vào và noi theo,bất kì ở đâu cũng vậy thôi,ng đứng đầu mà đã nhụt chí thì chẳng bao h nên chuyện được.
3.Cap phải là ng luôn đứng ra hòa giải những vấn đề xung đột cũng như khúc mắc của các thành viên,chứ ko bao h lại để mọi ng xúm lại chỉ trích như vậy.
===> chốt lại,dù sao đi nữa,các em cũng là 1 team,mà đã là team thì tinh thần đồng đội là trên hết.Cap cũng là người,hơn nữa lại là con gái,cũng phải có những lúc xử sự sai chứ,đừng nên hơi 1 tí mọi ng đã nói là em ý ko xứng làm cap,rồi thì thất vọng này nọ ....
Chúc các em sớm làm lành với nhau,chúc cho team cheerleaders đầu tiên của Ams ngày 1 vững mạnh!
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

đi đâu đó là đi nhậu á 8-|
Lỳ, anh cũng có chuyện cần nói. mai gọi thêm 1 thằng nữa, anh cầm 52 tờ giấy ra nói chuyện với mày
hnay mới đc nhìn mặt em Vân :D chẳng biết nói gì, chỉ 1 emo >:)
cheer cố lên, cãi nhau thì gặp nhau mà nói, post lên đây ích gì :D
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Hôm qua cả hội lớp tao...gặp S...Cả lũ đồg thanh...Éo muốn cãi nhau với nó nữa...đau đầu...
@S:Mah làm tổn thươg bọn tao,tuy ko sâu sắc...nhưg tình chị em thì chẳng bao h như xưa đc nữa đâu...Kêu ca vừa thôi...Đừng có vài ngày lại post 1 bài gây xì-căng-đan kiểu này...NHẠT LẮM :)|:)|:)|
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

@anh Tú: em quên mất là em ko còn làm cap;));));))
@chúng mày: dù sao tao cũng xin lỗi nhưng tao ko hiểu tao đã nói cái gì để chúng mày xúc phạm tao như thế. Có thể chúng mày ko cảm thấy gì nhưng chúng mày có biết tao là đứa phải chịu sức ép nhất khi chúng nó cứ chửi đội cheer là lôi tao ra chửi đại diện ko hả? Chúng mày đã con nào bị ăn chửi chưa? lúc đấy ai hiểu cho tao? Tao cũng ko muốn nói nữa. Chúng mày đưa tao lên thớt thế thì tao cũng đành chịu rồi.
Còn chúng mày thất vọng về tao là đúng rồi:)):)) Ngay đến tao còn thấy thất vọng về mình huống chi là người khác:)):)):))
@Hạnh: tao tưởng mày bỏ cheer rồi? Vì cái chuyện chồng con của mày í?;));)) Thế thì mày ko có đủ tư cách để chửi tao bỏ cheer vì chuyện cá nhân ở đây.
@Loan: tớ xin lỗi.
Tao đang rất hào hứng đây nhưng hôm nay lên đây nghe chúng mày chửi thế này thì cũng sụt rồi. Dù sao, cũng ko phải lỗi của chúng mày. Tao cũng chả biết nói gì hơn.
Đôi khi tao cảm thấy mình đã quá bốc đồng mà chưa suy nghĩ kỹ để dẫn đến những kết quả sai lầm.
Còn bây giờ tao có rất nhiều nguy hiểm phải đối mặt. Tháng 4 này con Châu Lê Mai chuyển về lớp tao và tao cá là nó sẽ ko để tao yên đâu.
Hết.
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

/:) Sao mày lại nói "ko có đủ tư cách để chửi tao bỏ cheer vì chuyện cá nhân" /:) Mài nhìn lại đi...Nếu mài đag loạn trí đến mức ko nhận ra nổi tao post cái gì...thì xin lỗi mài...tao cũng ko có gì để nói với mài nữa đâu :(:(:(
Tuy tao ko còn ở trog cheer nữa...nhưg tao còn là bạn của phần lớn cái đội cheer hiện tại này...đey là lí do tao còn quan tâm...chứ ko thì tao cũng chẳg thừa t/g đâu... X(X(X(
------------------CHỊ EM ƠI!CỐ LÊN----------------
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

xin lỗi mọi ng` vì đã poz bài ở đây :(
cũng thấy hơi hâm vì đã poz bài ở đây :D nhg nói thẳng thì e lại k dám :(
thứ tư đến bàn chuyện đf nhé ;) bỏ qa hết đi ;)
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Thiế thì bêy h koi như hok có chuyện rì xảy ra nhé.Cheer team kố gắng luôn đoàn kết.Nếu nội bộ có lux đục thì chị em đóng kửa bảo nhau nghe chưa.Đừng có bô bô kái mồm hok lại thành nói dài nói dai thành ra nói dở.Ok!
Về đồng phục thì sẽ kố gắng để kả đội xem mẫu.NẾu đa số tán thành thì uki chị em ta sẽ may đồng fuc.
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

bảo thôi cơ mah /:) dẹp ngay nhá /:) thứ 4 này S cố đi đi có tập hay hok thì cũng đến nói 1 câu /:) chấm hết cái việc n ày ở đêy /:)
@ anh nghĩa : :-s :-s chắc thấy n` rồi nhưng anh hok để ý ý chứ ạ :-s :-s mah sao hả anh :-s :-s >""""""""""""""""<
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

huề nhá, hiiiiiiiiiiiiii, cheer cố lên, tập trung vào tập đi, bỏ bao nhiêu công sức ra thì sẽ được đền lại thành công như thế thôi, cố lên chị em \:d/
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Tin buồn
Tao đây, Huyền Sương đây, tuy tao rất buồn nhưng thật sự là tao phải nói tin này với chúng mày:(:)((
Từ bây giờ tao ko được tham gia cheer nữa:(:)(:)(:)(( hôm trước, bố mẹ tao bảo là năm nay phải tập trung ôn luyện để đi thi Toefl cho nên tất cả các hoạt động phụ ở trường tao đều phải bỏ cả:(:)(( Không được tham gia cái gì hết:(:)(( Bố mẹ tao cũng đã có lời với cô chủ nhiệm để xin quản lí tao chặt chẽ :(:)(( Dù không muốn nhưng tao vấn phải ra đi. Hôm đấy, khi bố mẹ tao dè bỉu đội cheer thực sự là tao vẫn chưa thấy nản chí, nhưng nghĩ lại là thực sự chúng mày không còn cần tao nữa, tao thấy dù không muốn đi thì cũng phải đi, vì 2 hoàn cảnh ép buộc như vậy.
Dù sao trong thời gian qua tao cũng cám ơn chúng mày vì chúng mày đã biến công sức và ước mơ thành lập đội cheer thành hiện thực. Ngay từ đầu tao cũng đã biết là chúng mày ko hề muốn cho tao làm cap, điều đó tao cũng hiểu lí do. Thực sự, ko phải tao chán gì đội cheer mà bỏ đội (vào thời kỳ đầu). nếu nỏi thẳng ra, thật sự tao ko thích vũ đạo mặc dù những gì tao nói về thầy Thanh là không thể chấp nhận được nen tao bịa ra lí do cá nhân để bỏ đi. Nhưng thấy chúng mày lại nhiệt tình, tao lại thấy vui và tham gia tiếp, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể được nữa.
Nếu có thể tao rất muốn năm sau tao sẽ quay trở lại, tao chỉ nói là có thể thôi vì thực sự chúng mày cũng ko cần một con như tao. Nếu hết học kỳ này, tao học giỏi (tức điểm toefl ibt phải trên 100 và thứ hạng của tao ở trong lớp trong top 3) thì có lẽ bố mẹ tao sẽ không cấm đoán gì nữa:(:)((
Dù sao thì tao vẫn sẽ ủng hộ chúng mày và hôm chúng mày ra mắt tao sẽ cố gắng nói dối để được đi xem. Tao sẽ thường xuyên vào đây để xem tình hình chúng mày. đồng thời trong thời gian ở nhà tao sẽ chăm tập nhảy hơn để chúng mày không thể chê vũ đạo của tao nữa:D :D
Bye bye.
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

S ah, sao bố mẹ mày kì quặc quá vậy? thôi , cố gắng giữ gìn sức khoẻ, thi đạt điểm cao nha:D
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

toefl gì thi lớp 10, toefl hiệu lực có 2 năm :)), đến lớp 12 thì lại thi lại à ;))

mình lớp 11 mới thi :D

ôn toefl thì ôn đơn giản mà, ngồi nhà buổi tối mỗi tuần 3 buổi là quá đủ :))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

cap là một chuyện khá phức tạp đấy :))
chị chả biết j nhưng mà tình cờ vào đọc thấy có chuyện liên quan đến cap, nhảy vào nói tí :D
mới đầu chị để ý thấy em rất tích cực, rất hoành tráng vs đội cheer
sao h lại thành thế này? :)
chị chưa đọc mấy trang trước, cũng chưa biết rõ vấn đề j cả :D
nhưng theo kinh nghiệm của chị thì một team nữ bao h cũng lắm chuyện lắm
đủ mọi thứ òm tỏi lên, nhưng mà nếu k có mấy vụ lộn xộn thì k phải là một team vui và hết mình với nhau đâu, thật đấy :D
hi, là một ng nhiệt tình trong đội, thậm chí quá nhiệt tình ý, thì cái cảm giác thỉnh thoảng thấy chán rồi làm om sòm lên là không đáng trách đâu :D
nhưng mà đang là cap mà bị chỉ trích thế cũng buồn :D cap là một vị trí mà đâu cứ nhiệt tình và tích cực nhất là được :D cap là một cái j đó quan trọng lắm :D
nếu em đã rút rồi thì thôi vậy, nhưng lý do của em nghe k được thuyết phục lắm đâu :))
mình đã từng làm om sòm lên về việc mình quit, rồi bao nhiêu lần than chán vãn chê trách đội, nhưng thực sự thì k muốn như vậy chút nào :D
hiểu chứ
chị k bít j cả
chỉ thấy có vài cái hợp vs tâm trạng mình bi h nên nói thôi
có j vô duyên dở hơi quá các em thông cảm :D
chúc đội cheer tập tành tốt :D và cheer thật nhiệt tình cho Ams
giải thành phố đến nơi rồi còn đâu :D
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Keke,dính dáng đến phụ nữ bao h chẳng điên đầu.Dù sao đi nữa chúc cheer bọn em sẽ hok từ bỏ con đường.Đã dám chọn thì phải dám đi,:-?.
Từ đầu vốn biết chuyện này rất khó chẳng dễ mấy ai tự đi tiên phong mà suôn sẻ cả,nhưng đã làm thì phải làm bằng dc,oki?;) ;) ;).
Chúc cheerleader đầu tiên của ams đoàn kết,nhảy đỉnh sớm ra mắt bàn dân thiên hạ trong giải thành phố sắp tới,để trường ngoài biết dân ams 3 bước chân có 1 hào kiết! ;)
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Tin buồn
Tao đây, Huyền Sương đây, tuy tao rất buồn nhưng thật sự là tao phải nói tin này với chúng mày:(:)((
Từ bây giờ tao ko được tham gia cheer nữa:(:)(:)(:)(( hôm trước, bố mẹ tao bảo là năm nay phải tập trung ôn luyện để đi thi Toefl cho nên tất cả các hoạt động phụ ở trường tao đều phải bỏ cả:(:)(( Không được tham gia cái gì hết:(:)(( Bố mẹ tao cũng đã có lời với cô chủ nhiệm để xin quản lí tao chặt chẽ :(:)(( Dù không muốn nhưng tao vấn phải ra đi. Hôm đấy, khi bố mẹ tao dè bỉu đội cheer thực sự là tao vẫn chưa thấy nản chí, nhưng nghĩ lại là thực sự chúng mày không còn cần tao nữa, tao thấy dù không muốn đi thì cũng phải đi, vì 2 hoàn cảnh ép buộc như vậy.
Dù sao trong thời gian qua tao cũng cám ơn chúng mày vì chúng mày đã biến công sức và ước mơ thành lập đội cheer thành hiện thực. Ngay từ đầu tao cũng đã biết là chúng mày ko hề muốn cho tao làm cap, điều đó tao cũng hiểu lí do. Thực sự, ko phải tao chán gì đội cheer mà bỏ đội (vào thời kỳ đầu). nếu nỏi thẳng ra, thật sự tao ko thích vũ đạo mặc dù những gì tao nói về thầy Thanh là không thể chấp nhận được nen tao bịa ra lí do cá nhân để bỏ đi. Nhưng thấy chúng mày lại nhiệt tình, tao lại thấy vui và tham gia tiếp, nhưng có lẽ bây giờ thì không thể được nữa.
Nếu có thể tao rất muốn năm sau tao sẽ quay trở lại, tao chỉ nói là có thể thôi vì thực sự chúng mày cũng ko cần một con như tao. Nếu hết học kỳ này, tao học giỏi (tức điểm toefl ibt phải trên 100 và thứ hạng của tao ở trong lớp trong top 3) thì có lẽ bố mẹ tao sẽ không cấm đoán gì nữa:(:)((
Dù sao thì tao vẫn sẽ ủng hộ chúng mày và hôm chúng mày ra mắt tao sẽ cố gắng nói dối để được đi xem. Tao sẽ thường xuyên vào đây để xem tình hình chúng mày. đồng thời trong thời gian ở nhà tao sẽ chăm tập nhảy hơn để chúng mày không thể chê vũ đạo của tao nữa:D :D
Bye bye.

anh đề nghị nên để em Sương làm hội trưởng danh dự, lập cái bàn thờ nho nhỏ có thể mang theo lúc đi cheer, trước lúc cheer mỗi thành viên ra thắp 1 nén lấy hên [-o<
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Phỉ phui cái mồm ông Dớ .... -_-
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

=)) anh Hải =)) =))
@ anh Lê Quốc Long : :-w :-w cái j` dính dáng đến fu nữ thì sao hả anh :-w =)) khó hiểu nên có ng` mới fai? đi mua tạp chí tâm lí con gái =) =)) =))
 
Re: ý kiến về việc thành lập đội cheerleaders

Hơ hơ.....đên bây giờ tao mới được chứng kiến những gì đang diễn ra ở HAO đây.....Nhưng mà do thời jan có hạn nên không nói được gì ~~
Có lẽ thật sự chuyện này không thể giải quyết trên HAO được, thế nên chiều nay mọi người sẽ tập trung lại và bàn bạc với nhau, giải quyết, mặt đối mặt cho xong đi, vì cũng sắp đến ngày thi đấu rồi mà tình hình vẫn chưa ra đâu vào đâu cả.
Còn chuyện thầy Thanh, hôm nay thầy lại bị bomb 1 quả nữa.....rồi thì chính thầy cũng bảo là nếu thầy dạy ko ra gì thì cực kì mất uy tín của thầy.....Về quan điểm của tớ, thầy Thanh dạy khá hay, khá tốt, ko có thầy thì chưa chắc đội cheers đã được đến ngày hôm nay. Bạn Sương có thể có vũ đạo, có phong cách khác với cách thầy dạy, có thể bạn muốn mọi người nhảy theo phong cách của bạn, nhưng như thế không ổn vì theo tớ thấy phong cách của ấy là nhảy nhưng gần như là lắc, kiểu động tác nào cũng liên quan đến hông và ngực, nó không thật sự phù hợp với đội cheers. THế nên mong bạn suy nghĩ lại chuyện thầy Thanh, còn tớ thì tớ thấy thầy hoàn toàn ổn, thậm chí thầy còn rất kiên nhẫn và tử tế vì bị bomb mấy lần như thế mà vãn cố gắng với đội cheers.......
Anyway, nhà tớ bị cut net rồi nên ko online đươc T__T Chuyện đồng phục thì đã lo liệu xong rồi nhé, chỉ còn đi mua thôi.
Iu các bạn cheers nhiều nhiều :x:x


Kí tên:
Hà Vân Trang
p/s: hehe, quên xừ nó cái account rồi nên phải nhờ nik kon Loan 1 tí :D
 
Back
Bên trên