Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
- Cháu chào bác ^^
- Hùng à, sao hôm nay bác đợi mày mỏi mắt chả thấy mày đâu, hôm nay đêm cuối rồi cháu ạ :|
- Ơ, sao lại đợi cháu ...
- Thì hôm qua bác thấy mày để stt, bác tưởng hôm nay mày đi xem đêm nhạc của bác ?
- Thì cháu đã định thế, nhưng "mắc" quá, lại ... nằm ở nhà. Đang chán thì tối tự dưng lại nghe văng vẳng đâu tiếng hát, bật kênh Hà Nội lên thì thấy truyền hình trực tiếp đêm nhạc của bác. Mừng húm ! Thế là cháu nằm xem luôn, lúc khoảng 8rưỡi, đang là màn diễn của chị Siu
- Thấy Siu hát được ko ?
- Hay ạ, nhưng hơi béo :")
- Ừ thì nghe Siu hát, cháu phải nhắm mắt vào.
- Và cảm nhận sự hoang dã trong giọng hát của cô ấy phải không bác ?
- Ừ ... thằng ranh
- Cháu vẫn thích Hà Trần của cháu hát bài MỘT MÌNH cơ bác ạ
- Ý cháu là Hồng Nhung hôm nay hát không hay hả, không thấy váy của cô ý đẹp à :")
- Dạ có, Yoga thật là tốt, Hồng Nhung giờ răng đều tăm tắp, dáng chuẩn ^^ Nhưng cháu chỉ thấy thích lúc cô ý hát "Sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn ..." thôi, phong cách biểu diễn của cô ý rất hay !
- Thế còn khi Hồng Nhung hát MỘT MÌNH ... ?
- Cháu vẫn biết đấy là bài đinh nhất của đêm diễn, và bác khá là ưu ái khi cho chị Bống hát bài này, nhưng mà ...
- Nhưng mà sao cháu ?
- Vẫn không thích ạ ! Cháu vẫn thích nghe Hà Trần hát bài này cơ. Chị Nhung mải kỹ thuật quá, hát đúng nhạc quá, nên cháu thấy mất phiêu
Những chỗ "Gió nhớ gì ... Mưa nhớ gì ..." ý bác, chị ý ngân cứ dài bất tận, chính ra thế kỹ thuật, nhưng lại không hay lắm.
Cháu á, lúc nghe Hà Trần hát bài này, còn thấy chao đảo, mộng mị cơ. Hồng Nhung hát thấy không cảm xúc lắm 
- Ừm, ... đừng chê nốt cả Thanh Lam với "Giọt nắng bên thềm" đấy nhé
- Cháu cứ chê ! Trái với Hồng Nhung tôn trọng nhạc của bác, thì Thanh Lam hát ... nói thế nảo nhỉ, thực sự cháu thấy khó chịu và phản cảm !
- Đến mức đấy cơ á, ngày xưa Thanh Lam thành diva nhờ "Giọt nắng bên thềm" của bác đấy
)
- Vâng, cháu biết, nhưng giờ Thanh Lam không còn là LAM XƯA nữa rồi. Chị ấy hát, theo cháu nghĩ thì là chị ý coi thế là phiêu, nhưng cháu thấy khó chịu. Chị ý làm cháu giật mình. Mẹ cháu bảo: "Sao thỉnh thoảng mày lại bật tivi to tướng lên thế Hùng ???". Cháu tức, cháu bảo mẹ đi mà bảo con Thanh Lam ý, cứ thỉnh thoảng nó lại rống lên, con làm sao mà biết được. Ngân thì cứ rung bần bật và giật cục, rõ là tức, cháu tức lắm !
- Thế nên là đến "Em và Tôi", cũng thảm thế hả ?
- Đến lúc bài đấy thì cháu chán chả thèm nghe nữa rồi !
- Vậy toàn tập là tệ ^^
- À, còn nốt cái tệ này nữa thôi: "IEM" !!!
- Bác không hiểu :|
- Bác hỏi "Ngôi sao cô đơn" của bác ý, Lưu Hương Giang thế quái nào hát rất hay, rất rock, thế mà đến mấy đoạn "EM" lại cứ hát thành "IEM", gai không chịu được !
- Mày nghe thính quá đấy, bác lúc đấy có để ý gì đâu
)
- Chắc tại bác còn đang trong cánh gà chuẩn bị cho bài "Hoa cúc vàng" với Mỹ Dung chứ gì
)
- Ừ, nhưng mày thấy không, bác giờ ọp ẹp quá rồi, lên hát không ra hơi
- Khổ thân bác, bác cạo râu làm gì, cứ để cho nó sành điệu ^^
- Đi giày sành điệu là được rồi, đợt này kỷ niệm sinh nhật bác, mày phải cho bác trẻ ra tí chứ, cứ để râu nhìn như chúa Trịnh Sâm =))
- Hì, nhưng phải nói là cháu thích "Hoa cúc vàng" bác ạ, cháu cứ nghĩ bài hát mới của bác thì sẽ không hay, ai ngờ ...
)
- Nói vậy là mày cũng thích cả bài của Tùng Dương ??? :O
- Bác nói quá chuẩn !
- Bác tưởng vốn dĩ mày không thích cậu đồng cô ấy ^^
- Hôm nay không đồng cô tí nào, vest rất đẹp, rất lịch sự. "Chuyện cổ Nghi Tàm" quá hay với phần đệm kéo nhị cực kỳ lả !!! YEAH, có khi hè cháu đi tập kéo nhị, bác Tùng nhỉ ^^
- Hì, có thế chứ, hai bài này bác mới viết, cũng không bõ công hi vọng ^^ Thế có xem chị Honey không ?
- Hồ Quỳnh Hương ý ạ, vâng, có ạ, cũng thích ạ, "Lối cũ ta về" chị Hương hát khá phết
Cháu khá là thích, nhưng lúc đầu chị ý ngồi ghế nên hát có vẻ hơi gân. Nhưng nói chung thế là rất khá rồi, hì hì ;p ;p ;p À quên, hơi tiếc vì cháu chưa được nghe Phương Linh hát nhạc của bác. Với lại Mỹ Dung mới hát có 1 bài cùng với bác bọn HTV đã cắt sóng
(
- Thôi không sao, có gì bác tặng mày DVD là được chứ gì
- Bác hứa nhá !!! URA, à, gào thét lại nhớ tới ... KASIM !!! Cháu thích kiểu nhảy của anh ý
-
À, nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi-ta ... 
- Nhưng dù sao, dù sao ... Rock và Latin vẫn không phải là đặc trưng của bác. Cháu đã kỳ vọng khá nhiều vào những "Một mình", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn". Nhưng thôi, không sao, chắc đêm diễn thứ 3 ca sĩ hết lửa
)
- Chả phải, mày nhận xét thế lần sau nếu có cơ hội, bác sẽ mạnh dạn ... gạt người quen ra, cho ca sĩ mới hát, nãy giờ toàn thấy cháu khen các ca sĩ lần đầu hát nhạc của bác :|
- :")
- Thế nhé
- Ơ bác Tùng, cho cháu hỏi nốt 1 câu
)
- Gian thế kia chắc lại hỏi chuyện gì đó "kinh khủng"
)
- Chả kinh, cháu chỉ hơi tò mò, hình như bác với chị Dung ... hị hị ^^ cái bài hoa cúc cháu thấy bác hát tâm trạng lắm
)
- HA HA, nghe này cậu cháu "Hoa cúc vàng" là chuyện tình yêu, nhưng bác là bông hoa cúc, còn người con gái ấy như mùa thu. Mùa thu thì mãi ở lại. Còn hoa cúc nở rồi tàn … Nghe bác nói lúc trò chuyện với khán giả không, đó chỉ là một giấc mơ thôi ...
- Ơ, bác out rồi à ...
- Hùng à, sao hôm nay bác đợi mày mỏi mắt chả thấy mày đâu, hôm nay đêm cuối rồi cháu ạ :|
- Ơ, sao lại đợi cháu ...
- Thì hôm qua bác thấy mày để stt, bác tưởng hôm nay mày đi xem đêm nhạc của bác ?
- Thì cháu đã định thế, nhưng "mắc" quá, lại ... nằm ở nhà. Đang chán thì tối tự dưng lại nghe văng vẳng đâu tiếng hát, bật kênh Hà Nội lên thì thấy truyền hình trực tiếp đêm nhạc của bác. Mừng húm ! Thế là cháu nằm xem luôn, lúc khoảng 8rưỡi, đang là màn diễn của chị Siu
- Thấy Siu hát được ko ?
- Hay ạ, nhưng hơi béo :")
- Ừ thì nghe Siu hát, cháu phải nhắm mắt vào.
- Và cảm nhận sự hoang dã trong giọng hát của cô ấy phải không bác ?
- Ừ ... thằng ranh
- Cháu vẫn thích Hà Trần của cháu hát bài MỘT MÌNH cơ bác ạ
- Ý cháu là Hồng Nhung hôm nay hát không hay hả, không thấy váy của cô ý đẹp à :")
- Dạ có, Yoga thật là tốt, Hồng Nhung giờ răng đều tăm tắp, dáng chuẩn ^^ Nhưng cháu chỉ thấy thích lúc cô ý hát "Sao em không khóc, cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn ..." thôi, phong cách biểu diễn của cô ý rất hay !
- Thế còn khi Hồng Nhung hát MỘT MÌNH ... ?
- Cháu vẫn biết đấy là bài đinh nhất của đêm diễn, và bác khá là ưu ái khi cho chị Bống hát bài này, nhưng mà ...
- Nhưng mà sao cháu ?
- Vẫn không thích ạ ! Cháu vẫn thích nghe Hà Trần hát bài này cơ. Chị Nhung mải kỹ thuật quá, hát đúng nhạc quá, nên cháu thấy mất phiêu
- Ừm, ... đừng chê nốt cả Thanh Lam với "Giọt nắng bên thềm" đấy nhé
- Cháu cứ chê ! Trái với Hồng Nhung tôn trọng nhạc của bác, thì Thanh Lam hát ... nói thế nảo nhỉ, thực sự cháu thấy khó chịu và phản cảm !
- Đến mức đấy cơ á, ngày xưa Thanh Lam thành diva nhờ "Giọt nắng bên thềm" của bác đấy
- Vâng, cháu biết, nhưng giờ Thanh Lam không còn là LAM XƯA nữa rồi. Chị ấy hát, theo cháu nghĩ thì là chị ý coi thế là phiêu, nhưng cháu thấy khó chịu. Chị ý làm cháu giật mình. Mẹ cháu bảo: "Sao thỉnh thoảng mày lại bật tivi to tướng lên thế Hùng ???". Cháu tức, cháu bảo mẹ đi mà bảo con Thanh Lam ý, cứ thỉnh thoảng nó lại rống lên, con làm sao mà biết được. Ngân thì cứ rung bần bật và giật cục, rõ là tức, cháu tức lắm !
- Thế nên là đến "Em và Tôi", cũng thảm thế hả ?
- Đến lúc bài đấy thì cháu chán chả thèm nghe nữa rồi !
- Vậy toàn tập là tệ ^^
- À, còn nốt cái tệ này nữa thôi: "IEM" !!!
- Bác không hiểu :|
- Bác hỏi "Ngôi sao cô đơn" của bác ý, Lưu Hương Giang thế quái nào hát rất hay, rất rock, thế mà đến mấy đoạn "EM" lại cứ hát thành "IEM", gai không chịu được !
- Mày nghe thính quá đấy, bác lúc đấy có để ý gì đâu
- Chắc tại bác còn đang trong cánh gà chuẩn bị cho bài "Hoa cúc vàng" với Mỹ Dung chứ gì
- Ừ, nhưng mày thấy không, bác giờ ọp ẹp quá rồi, lên hát không ra hơi
- Khổ thân bác, bác cạo râu làm gì, cứ để cho nó sành điệu ^^
- Đi giày sành điệu là được rồi, đợt này kỷ niệm sinh nhật bác, mày phải cho bác trẻ ra tí chứ, cứ để râu nhìn như chúa Trịnh Sâm =))
- Hì, nhưng phải nói là cháu thích "Hoa cúc vàng" bác ạ, cháu cứ nghĩ bài hát mới của bác thì sẽ không hay, ai ngờ ...
- Nói vậy là mày cũng thích cả bài của Tùng Dương ??? :O
- Bác nói quá chuẩn !
- Bác tưởng vốn dĩ mày không thích cậu đồng cô ấy ^^
- Hôm nay không đồng cô tí nào, vest rất đẹp, rất lịch sự. "Chuyện cổ Nghi Tàm" quá hay với phần đệm kéo nhị cực kỳ lả !!! YEAH, có khi hè cháu đi tập kéo nhị, bác Tùng nhỉ ^^
- Hì, có thế chứ, hai bài này bác mới viết, cũng không bõ công hi vọng ^^ Thế có xem chị Honey không ?
- Hồ Quỳnh Hương ý ạ, vâng, có ạ, cũng thích ạ, "Lối cũ ta về" chị Hương hát khá phết
- Thôi không sao, có gì bác tặng mày DVD là được chứ gì
- Bác hứa nhá !!! URA, à, gào thét lại nhớ tới ... KASIM !!! Cháu thích kiểu nhảy của anh ý
-
- Nhưng dù sao, dù sao ... Rock và Latin vẫn không phải là đặc trưng của bác. Cháu đã kỳ vọng khá nhiều vào những "Một mình", "Giọt nắng bên thềm", "Ngôi sao cô đơn". Nhưng thôi, không sao, chắc đêm diễn thứ 3 ca sĩ hết lửa
- Chả phải, mày nhận xét thế lần sau nếu có cơ hội, bác sẽ mạnh dạn ... gạt người quen ra, cho ca sĩ mới hát, nãy giờ toàn thấy cháu khen các ca sĩ lần đầu hát nhạc của bác :|
- :")
- Thế nhé
- Ơ bác Tùng, cho cháu hỏi nốt 1 câu
- Gian thế kia chắc lại hỏi chuyện gì đó "kinh khủng"
- Chả kinh, cháu chỉ hơi tò mò, hình như bác với chị Dung ... hị hị ^^ cái bài hoa cúc cháu thấy bác hát tâm trạng lắm
- HA HA, nghe này cậu cháu "Hoa cúc vàng" là chuyện tình yêu, nhưng bác là bông hoa cúc, còn người con gái ấy như mùa thu. Mùa thu thì mãi ở lại. Còn hoa cúc nở rồi tàn … Nghe bác nói lúc trò chuyện với khán giả không, đó chỉ là một giấc mơ thôi ...
- Ơ, bác out rồi à ...