Champion League

Ơ nhưng mà style là của riêng mình, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc nào có chuyện style mới bộc lộ à em:-??

Đã là bản chất thì làm sao thay đổi được:-j. Nhạt thì cứ nhận là nhạt đi:-j. Đợi đến CK có khi còn nhạt hơn í em ạ:)). Lúc ấy có người chê nhat chả nhẽ em lại poz bài "Đá trận CK có nhiều thứ để nói, ăn nói style là phải:))"

:-??
 
Ơ nhưng mà style là của riêng mình, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc nào có chuyện style mới bộc lộ à em:-??

Đã là bản chất thì làm sao thay đổi được:-j. Nhạt thì cứ nhận là nhạt đi:-j. Đợi đến CK có khi còn nhạt hơn í em ạ:)). Lúc ấy có người chê nhat chả nhẽ em lại poz bài "Đá trận CK có nhiều thứ để nói, ăn nói style là phải:))"

:-??

Moscow công nhận nhiều fan Abram :))

~o).......
 
bongda24h đã viết:
Thể diện của quên hương bóng đá hiện đại chỉ được gỡ lại đôi chút khi MU đoạt C.L vào mùa bóng 1998-1999 sau cú lội ngược dòng không tưởng trước Bayer Munich. Nhưng kể cả khi đó, các “đại gia” còn lại về nhìn về các đội bên kia eo biển Manche với ánh mắt dè bỉu. Các CLB Anh chơi quá hồn nhiên, quá cao thượng, đề cao tính duy mĩ mà quên mất rằng C.L là sân chơi khắt nghiệt mà phần thắng luôn thuộc về những kẻ lọc lõi, khôn ngoan.

Các CLB ở các nền bóng đá khác thì sao? Ở đây chúng ta chỉ nói đến các đội bóng ở TBN và Italya như là những đối trọng đáng kể. Barcelona có một mùa giải trắng tay và đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn diện. Real Madrid vẫn theo đuổi chính sách chuyển nhượng mù quáng thực sự họ không còn đáng sợ như thời Florentino Perez còn tại vị ở chức Chủ tịch. Trong khi đó các CLB ở Seri A vẫn chưa hết ảnh hưởng sau vụ Calciopoli. Juventus vẫn đang trong quá trình tái thiết và chỉ có phép màu mới giúp họ thống trị C.L mùa tới. Inter vẫn chỉ là “gã học việc” tại đấu trường này cùng với ông chủ tịch bốc đồng luôn thích xen vào chuyên môn của các HLV. AC Milan - đối thủ khả dĩ nhất có thể chặng đứng sự thống trị của người Anh đang phải trả giá cho chính sách khoái dùng “cựu binh” của mình. Chưa chắc mùa tới họ đã được tham dự C.L trong khi những lời hứa cải tổ của Berlussconi không nhằm ngoài mục đích chính trị. Những đội bóng này đều chưa có những điều kiện cần để đi đến một sự ổn định cần thiết hoặc đã đi hết một chu kì thành công.

=)) đọc mấy bài kiểu này đôi khi cũng thú vị phết =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đang tranh thủ chờ buồng tắm có người sử dụng anh ạ :">
 
tả hả ;)) thôi cứ tiện cái máy đó tả luôn đi , gì phải vào buồng tắm ;))
 
đấy hình như là cuộc thi viết chứ không phải phóng viên :-?
 
Mie, am hiểu kiến thức bóng đá vãi 8-> Phán thật là vô đối 8-> đọc mà tê cả người :))
 
thằng viết bài này học khoa Báo chí ĐH KHXH&NV k2005 =)) giời ơi tương lai của ngành báo VN 8-}
 
Trời,viết đúng còn chẳng ăn ai,lại còn viết sai tùm lum.Một tràng pháo tay cho tinh thần ko sợ giấu dốt nào=))
 
bo cho TuyênB vì tinh thần phát giác việc làm sai trái ;))
àh quên, hôm nọ em đọc bóng đá.com.vn còn có đoạn :"trận trung kết CL sắp tới là cuộc đấu nội bộ của các CLB Anh"... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên