Champion League

...bảng Real thấy có vẻ khó nhằn nhất...Bremen với Lazio :-ss...
 
Năm nay bảng nào cũng thấy khá cân bằng, tại vòng loại chả có nhiều bất ngờ.

Hứa hẹn nhiều hấp dẫn \:d/
 
Nhận định của Andy Townsend về các CLB Anh ở Champions League.

Vị thế của Premier League ở Châu Âu ngày càng tăng bởi số lượng CLB của họ tham gia Champions League luôn đông đảo. Sau đây là nhận định của BLV Andy Townsend về các CLB của Anh ở Champions League mùa giải này.

LIVERPOOL

Tôi không nghĩ là Rafa Benitez sẽ lo lắng khi đội bóng của ông rơi vào bảng đấu gồm Porto, Marseille và Besiktas. Theo tôi, Liverpool là đội bóng mạnh có chiều sâu và kinh nghiệm nên họ sẽ giành được vị trí cao ở trong bảng. 3 CLB kia sẽ cảm nhận được sức mạnh thực sự của Liverpool khi họ đến sân Anfield làm khách.

Trong khi đó, Porto đã không còn là mình sau sự ra đi của Mourinho và hàng loạt hảo thủ làm nên danh tiếng của CLB 2 năm trước. Liverpool có thể sẽ vấp phải khó khăn khi đến làm khách ở Pháp và Thổ Nhĩ Kì nhưng các cầu thủ của họ vẫn sẽ giữ được sự bình tĩnh.

MANCHESTER UNITED

Manchester sẽ ở cùng bảng với Roma, Sporting Lisbon và Dynamo Kiev thuộc bảng F thuộc vòng bảng Champions League. Đối trọng lớn nhất của ManU, Roma đã có được những bổ sung chất lượng, Kiev thì không bao giờ dễ chơi khi đến sân nhà của họ. Tuy vậy cũng không phải lo sợ gì ở bảng đấu này. Sẽ rất khó để ManU làm người Italia thua 7-1giống ở mùa giải năm ngoái. Nhưng tôi tin họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhât. Ngoài ra, tôi tin rằng Owen Hargreaves sẽ trở thành chìa khóa giúp CLB thành công ở cúp Châu Âu mùa giải này.

CHELSEA

Chelsea là CLB bị cho là đáng ghét ở Anh. Trong lễ bốc thăm vừa rồi họ đã được làm hạt giống của bảng. The Blues sẽ phải gặp Valencia, Schalke và Rosenborg trong khuôn khổ vòng đấu bảng. Mục tiêu rõ ràng và là tối quan trọng của họ ở mùa giải này là phải giành được chiếc cúp Champions League. Có trong tay nhưng cầu thủ xuất sắc nhất và được dẫn dắt bởi 1 HLV tài năng nên tôi tin là họ sẽ giành được thành tích cao ở Champions League.

ARSENAL

Arsenal chắc hẳn sẽ rất vui mừng khi lá thăm may mắn đưa họ tới bảng H. Ngoài ĐKVĐ cúp UEFA, Sevilla ra thì Steaua Bucharest, Slavia Prague và AEK Athens đều chưa thể sánh với Arsenal về trình độ. Điều quan tâm lớn nhất của tôi là: với một đội hình trẻ, không còn kinh nghiệm của Thierry Henry và Freddie Ljungberg thì những trận đấu ở sân khách sẽ là những bài test thực sự cho họ. Bây giờ thì trách nhiệm đó sẽ được đặt lên vai Van Persie, Rosicky và Hleb. Chơi tốt ở cả Châu âu và trong nước, các cầu thủ của Arsenal ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi mong chờ đoàn quân xuất sắc của Juande Ramos giành chiến thắng để tham gia cuộc chiến giành ngôi đầu bảng với Arsenal. Nếu Sevilla giành chiến thắng trước AEK ở Athens trong trận đấu bù vào ngày 3/9 tới thì hai chiếc vé lọt vào vòng sau khó thoát khỏi tay của họ và Arsenal.
 
valen cùng bảng chel rùi
trả thù thui ;))
cố gắng loại cả chel xuống UEFA là đẹp nhất
 
cái đấy còn phụ thuộc vào Schalke:-? chứ Valencia chỉ đẩy nó xuống t2 đc thôi;))
 
dù sao bẳng B là khoai nhất rùi
04 có thể coi là đội bóng pot 3 mạnh nhất còn gi`
 
Với Valen thì mấy anh Đức chưa phải đối :-j May ra thì có Bayern, nhưng mà lại ko đá CL :-j
Tóm lại bảng B : Chel vs Valen vào là chắc chắn, 04 chưa đủ tuổi :-j
 
đừng coi thường mấy thằng Bundes, đột biến cao lắm, nhất là đá sân nhà. :-ss
 
Adriano không thể dự Champions League

Ngày hôm qua, chính HLV Roberto Mancini đã cho biết những tin đồn về việc Adriano không nằm trong kế hoạch Champions League của Inter là sự thật. Đêm qua chính là thời hạn chót và Inter đã lên danh sách 25 cầu thủ sẽ chơi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mà không có Adriano.

Danh sách 25 cầu thủ Inter tham dự Champions League:

1 Francesco Toldo; 12 Julio Cesar; 22 Paolo Orlandoni; 2 Ivan Cordoba; 4 Javier Zanetti; 6 Maxwell; 13 Maicon; 16 Nicolas Burdisso; 23 Marco Materazzi; 24 Nelson Rivas; 25 Walter Samuel; 26 Cristian Chivu; 35 Dennis Esposito; 5 Dejan Stankovic; 7 Luis Figo; 11 Luis Jimenez; 14 Patrick Vieira; 15 Olivier Dacourt; 19 Esteban Cambiasso; 21 Santiago Solari; 36 Francesco Bolzoni; 8 Zlatan Ibrahimovic; 9 Julio Cruz; 18 Hernan Crespo; 29 David Suazo.
 
không cho đá để đến lúc có thằng nào hỏi mua vẫn được đá cup châu Âu => 1 cách giữ giá
nhưng về milan thì hơi khó vì không mấy thằng muốn bán cho Rival club cả
 
mà nó cũng chẳng đến đc đâu ngoài Milan :-j, có ai chịu mua đâu. \:d/
Mà Inter ngu lắm, Pirlo, Seedorf, rồi Ronaldo cũng từ Inter sang Milan đấy thôi. hố hố
 
Back
Bên trên