Champion League

Còn hơn 14 tiếng nữa sẽ đến trận CK :D

5 bước có thể hóa giải sức mạnh của Milan
(17:29, 22/05/2007)

Theo dõi Milan loại MU ở bán kết, Ben Rumsby, BLV nổi tiếng ở "xứ sương mù" và là fan trung thành của Liverpool, đã đưa ra các phương án mà ông cho là cần thiết để giúp đội bóng yêu mến thắng trận tranh Cup Champions League ngày 23/5 này.

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=5202

Chưa thấy các bước hóa giải Li nhỉ :-?
Thế trận phòng ngự của Liv là khó phá phết đấy :-?
Chắc chỉ còn cách là phối hợp thật nuột thôi
 
1h45 24/5/07 - Chung kết Champions League giữa Liverpool-AC Milan, một trận chung kết của hai ý chí lớn, hai trái tim lớn, hai tâm hồn lớn và chỉ một tư duy lớn cho thắng lợi. Một trận chung kết đày duyên nợ, ân oán, một trận chung kết không kịch tính như ở Istanbul 2 năm trước nhưng cũng đầy hấp dẫn với những người biết thưởng thức. Cả nhà nhớ xem nhá, em cổ vũ cho Milan
 
1h45, 24/5: Milan – Liverpool: Athens khắc tên tân Minh chủ

Vào rạng sáng ngày mai, những tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới sẽ cùng hướng sự chú ý về thủ đô Athens để cùng chiêm ngưỡng một trận cầu đỉnh cao, cùng cảm nhận bầu không khí rực lửa trên khán đài và cuối cùng, để bái kiến tân Minh chủ của bóng đá thế giới.

Sự xuất hiện của 2 cái tên Liverpool và Milan trong trận chung kết Champions League mùa giải này có thể coi là một bất ngờ khá thú vị. Trong suốt thời gian dài Champions League khởi tranh, báo chí, dư luận không ngớt nói về mục tiêu ăn 3 của Quỷ đỏ MU và ăn 4 của Chelsea, việc 2 đại gia này cạnh tranh nhau ở cả Premiership, cúp FA lẫn Champions League khiến không ít người hâm mộ chờ đợi 2 cái tên này sẽ xuất hiện trong trận đấu ngày mai.

Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn vì sự xuất hiện của Milan và Liverpool. MU bị loại trước một Milan không có điểm yếu trong cả công và thủ, trong khi đó Gã nhà giàu thành London gục ngã sau loạt đấu súng nghịêt ngã trên chấm 11m. Tất cả dường như đã an bài, số phận muốn Milan gặp lại Liverpool trong trận chung kết năm nay bởi vì ngay cả một chuyên gia bóng đá cũng không thể lý giải tại sao đội bóng đỏ-đen thành Milan lại để thua Liverpool trong trận chung kết C1 năm 2005 khi dẫn trước đến 3-0 trong hiệp 1 – Chúa muốn họ gặp lại nhau để cho người hâm mộ một câu trả lời.

Nhưng liệu có phải vậy không? Liệu có phải số phận an bài hay họ là 2 cái tên xứng đáng nhất? Nếu nói số phận an bài thì thật bất công cho họ bởi vì Liverpool và Milan có mặt trong trận chung kết là một kết cục hoàn toàn hợp logic, cả 2 đội bóng này đã thi đấu cực tốt tại Champions League năm nay, mặc dù bước tiến của 2 đại gia này không thực sự gây được sự chú ý nhiều bằng những cái tên như Barcelona, MU hay Chelsea.

Xét về thực lực thì đây chắc chắn là một cặp đấu cân tài cân sức, trong khi lối chơi của Milan dựa vào sự năng động của bộ đôi Kaka-Seedorf cộng thêm khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu cực tốt của các vị trí khác thì Liverpool có mặt tại trận chung kết nhờ tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của HLV và một lối chơi chắc chắn bên phần sân nhà.

Có thể Carlo Ancelotti chê Liverpool là đội bóng có chất lượng kĩ thuật kém nhất so với MU, Chelsea và Arsenal nhưng Quỷ đỏ vùng Merseyside hiện đang là đại diện duy nhất của bóng đá Anh đã từng chiến thắng tới 5 trong tổng số 6 trận chung kết Champions League, quả là một con số thực sự ấn tượng.

Mặc dù vậy, nếu người hâm mộ chờ đợi một trận chung kết thực sự cởi mở với những pha bóng đẹp mắt giữa 2 đội bóng này thì e rằng các bạn sẽ thất vọng vì gần như chắc chắn cả Liverpool và Milan sẽ không chơi bùng nổ trong trận đấu này. Rafa Benitez và Carlo Ancelotti sẽ chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn để thăm dò đối thủ vì mặc dù là 2 đội bóng rất giàu thành tích tại đấu trường Champions League nhưng thực chất Liverpool và Milan mới chỉ gặp nhau duy nhất 1 lần tại trận chung kết năm 2005.

“Trăm nghe không bằng một thấy”, dù 2 vị HLV lão làng có cho các học trò xem bao nhiêu băng tư liệu về nhau đi chăng nữa, dù họ có mất công sức phân tích về chiến thuật của nhau thế nào đi chăng nữa thì việc có quá ít kinh nghiệm trong những lần đối đầu với nhau cũng sẽ khiến Rafa và Ancelotti không dám lựa chọn lối chơi mạo hiểm, quá bùng nổ để rồi chuốc lấy thất bại.

Phải, Liverpool là một đội bóng chơi thiếu cống hiến nhất trong số các đại gia tại Premiership nhưng họ lại là đội bóng có lối chơi khó lường nhất, chắc chắn Milan sẽ không thể quên bài học của chính họ năm 2005 và bài học của Barcelona mùa giải này. Không ai phủ nhận Barca là đội bóng có đẳng cấp vượt trội so với Liverpool nhưng vì không thể giải mã được đối thủ nên các học trò của Frank Rijkaard đã chuốc lấy 1 thất bại cay đắng ngay trên thánh địa Nou Camp. Bản thân Milan cũng vậy, họ nghĩ rằng đã nắm trong tay chức vô địch sau khi dẫn trước tới 3-0 trong hiệp 1 nhưng chỉ vì không hiểu được đối thủ, quá coi thường sức mạnh của Liverpool nên mới bị đối thủ gỡ hoà 3-3 rồi sau đó trở thành kẻ thất bại trên chấm 11mét.

Bước vào trận đấu này, cả Liverpool và Milan đều không có sự mất mát nào đáng kể, tuy nhiên bản thân ông Ancelotti đang đau đầu lựa chọn giữa Inzaghi và Alberto Gilardino trên hàng công. Chủ tịch Berlusconi khuyên Ancelotti nên cho Gilardino ra sân trước để phá sức hàng thủ đối phương và nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì vào hiệp 2, Inzaghi sẽ được tung vào thay thế để ra đòn quyết định. Tuy nhiên ông Ancelotti đã loại bỏ kế sách này vì Liverpool là một đội bóng đang chơi tại đấu trường Premiership, các cầu thủ đều có thể lực cực tốt. Vì vậy, rất có thể Ancelotti sẽ tận dụng kinh nghiệm và khả năng chớp cơ hội nhanh như điện của Inzaghi để gây sức ép trong hiệp 1, rồi sau đó mới tung tiền đạo có thể lực tốt như Gilardino vào sân ở hiệp 2.

Trong khi đó bên phía Liverpool ông Benitez đang như ngồi trên đống lửa sau khi nghe hung tin về chấn thương bất ngờ của Momo Sissoko và Bolo Zenden. Nếu Sissoko và Zenden không thể ra sân trong trận đấu này thì Liverpool sẽ mất 2 chốt chặn cực quan trọng ở hàng tiền vệ. Không đau đầu sao được khi trong một trận đấu quan trọng như thế này, kinh nghiệm của Zenden cộng thêm lối chơi lăn xả của Sissoko sẽ là vũ khí cực kì lợi hại để chống lại một hàng tiền vệ thi đấu có chiều sâu như Milan.

Tuy nhiên các CĐV Liverpool cũng đã được an ủi phần nào khi Harry Kewell đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng ra sân thay thế, bên cạnh đó, Sếu vườn Peter Crouch đang có tâm lý cực kỳ hưng phấn sau nhận được sự động viên tích cực từ cô bồ xinh đẹp Abbey Clancy. Chắc chắn Crouch sẽ là một nhân tố nguy hiểm trên hàng công của Liverpool, chiều cao ngoại hạng của anh sẽ là trở ngại không nhỏ đối với hàng thủ của Milan.

Với sự có mặt của Crouch, Liverpool chắc chắn sẽ sử dụng rất nhiều những đường bóng bổng rót thẳng vào vị trí của anh để chàng Sếu vườn này đánh đầu thẳng về khung thành của Dida hoặc trả ngược ra cho hàng tiền vệ dứt điểm. Đây là một phương án tấn công mà Milan khó có thể hoá giải hoàn toàn, Liverpool có những cầu thủ sút xa cực tốt như Gerrard hay Riise, vì vậy nếu hàng thủ Milan quá chú ý vào Crouch họ sẽ không thể tránh khỏi những bàn thua sau những pha dứt điểm từ tuyến 2.

Mặc dù vậy, Liverpool cũng nên cẩn trọng với khả năng phối hợp của cặp tiền vệ Kaka và Seedorf. Tốc độ, khả năng cầm bóng tốt của Kaka, phối hợp với nhãn quan chiến thuật toàn diện của Seedorf và Pirlo chính là vũ khí lợi hại nhất của Milan. Bên cạnh lối chơi kĩ thuật của bộ 3 tiền vệ trên là một bức tường thép mang tên Gattuso, anh chàng Chiến binh này là chốt chặn quan trọng nhất trước khi đối phương có thể tiếp xúc với hàng thủ của Milan.

Inzaghi cũng là một tiền đạo không thể coi thường, cầu thủ có biệt danh “Vua việt vị” này sở hữu một khả năng chớp cơ hội tuyệt vời, anh là một trong những tiền đạo dứt điểm một chạm tốt bậc nhất thế giới, Liverpool cần phải đề phòng với Inzaghi.

Mọi chiến thụât đã được tính toán, đạn đã lên nòng, tất cả đã chuẩn bị xong và chỉ chờ trận đấu chính thức diễn ra. Vào rạng sáng mai, mọi ranh giới giữa giàu nghèo, sang hèn đều sẽ được dẹp bỏ, tất cả đều hướng tới một đêm sống vì bóng đá, sống vì những giá trị đích thực mà môn thể thao Vua này đem lại cho người hâm mộ.

Liverpool – Milan sẽ là một trận chung kết kịch tính giữa 2 cái tên xứng đáng nhất tại Champions League mùa giải này. Rạng sáng ngày mai, hi vọng sẽ có một cái kết đẹp cho một mùa giải kịch tính, dù là Liverpool hay Milan đăng quang, chúng ta đều sẽ có một Minh chủ mới của bóng đá thế giới. Liệu Liverpool sẽ lập lại kì tích năm 2005 hay Milan sẽ trả được món nợ tại Istabul? Câu trả lời sẽ có tại Athens.

Dự đoán: Milan – Liverpool: 2 – 1

Đội hình dự kiến:

Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski; Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Kaká; Inzaghi

Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Agger, Riise; Pennant, Alonso, Mascherano, Kewell; Gerrard; Crouch
 
1.jpg


Liverpool - Milan, trận chung kết của định mệnh

Hai năm sau lần đụng độ đáng nhớ ở Istanbul, họ lại gặp nhau tại trận tranh Cup Champions League. Ông lớn Italy sẽ đòi lại món nợ bại trận hay đại diện xứ sương mù tiếp tục là chủ nợ? Câu trả lời sẽ có sau ít nhất 90 phút so tài tại Athens tối nay.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/05/3B9F64D8/
 
chạm ngực hoặc vai, nhất định không phải tay:D. Bàn 2 của Liverpool việt vị=)), tại lúc đấy dẫn 2 phát nên ít người để ý=)).
 
chú nghĩ gì mà phát ngôn câu đấy. Hiệp một anh còn định chửi thằng chó trọng tài vì 2 bên có những tình huống phạm lỗi giống nhau, thế mà Milan ăn 2 phát thẻ vàng. Mascherano suýt nữa cũng không ăn thẻ, thằng đấy nghĩ nghĩ cái gì rồi mới rút ra. Chưa kể 1 tình huống đối mặt hợp lệ của Kaka bị thổi việt vị
 
Nói ở vị trí CĐV trung lập chứ
Trận hôm qua nói thật là không hay
So với trận năm 2005 thì 1 trời 1 vực
Hôm qua hai đội đá như ru ngủ. Em ngồi mơ mơ màng màng đến cuối trận mới thấy bắt đầu sôi nổi.
Ban đầu chủ ý ủng hộ AC nhưng xem rồi lại chỉ muốn hai đội thi đấu rượt đuổi chút, chả ủng hộ bên nào cũng được.
Liv thì thủ tốt nhưng tấn công thì lại không dứt điểm được
Trong khi AC bị Liv có phần lấn lướt thì dành chiến thắng bằng hai thời khắc tinh quái của Inzaghi.
Bàn hôm qua của Kuyt việt vị rõ ràng
Nếu AC mua thì trọng tài đã không công nhận bàn đấy
Nhưng coi như bàn an ủi vậy

Mà cái mốt trao giải trên khán đài đang trở lại hay sao ế :-j
Làm kiểu đấy tuy có vẻ oai oai nhưng thiếu hoành tráng. Phải có mấy cột hoa giấy phun phun phía sau mới đẹp :-j
Đằng này trao cup xong rồi lại xuống sân, rồi mới lại hoa giấy :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Video clip trận chung kết Champions League Liverpool – AC Milan: Người hùng Inzaghi

Vượt qua những đối thủ sừng sỏ như Barcelona, Chelsea hay Bayern Munich, Manchester United cả AC Milan cũng như Liverpool đều xứng đáng có mặt trong trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp CLB này.

http://www17.24h.com.vn/news.php/48/149195

chán thật
Anh 3 thằng vào BK thì tạch cả 3
 
Hỏi em yêu ai.... em là em yêu Kaka, Inzaghi, Pirlo... Em là em yêu Milan, yêu số 7 nhắm cơ:*
 
chị yêu hết, 1 cá nhân k làm nên tập thể\:d/
chết, phởn nặng quá:))
 
[gvideo]3308016555266129491[/gvideo]

Chả hiểu sao em click vào cái của anh Tuấn nó lại chả hiện gì :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên