Champion League

những thằng như thế thì lại chẳng ai dám cá :))
Chắc AC vô địch thôi, Kaka tởm quá ...
Giá mà năm sau về Real nhỉ ... mình sẽ có cớ làm giàu bộ sưu tập áo đấu của Real :x
 
thần tượng Mu từ thời 9x mà đến giờ em có cái áo nào của MU đâu
 
4 bàn/trận
anh "kinh" thật
làm "rét" cả đội... nhà
 
Milan sẽ mặc trang phục trắng

Theo quyết định của UEFA, trong trận chung kết Champions League tại Athens vào ngày 23-5 tới, Liverpool được tính là đội thi đấu trên sân nhà nên AC Milan sẽ phải mặc trang phục áo trắng quần trắng để thi đấu.

Với quyết định này, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti sẽ không được thi đấu dưới màu áo sọc Đỏ Đen nổi tiếng như tên gọi thân mật của đội bóng: Rossoneri. Và như vậy, Milan sẽ phải dự trận chung kết Champions League năm nay trong màu áo mà họ đã mặc ở trận thua không tưởng trước Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa giải 2005.

Tuy nhiên, các Milanista đừng vội lo lắng. Thống kê cho thấy trang phục thi đấu trắng mang lại nhiều may mắn cho CLB AC Milan. Họ đã 6 lần mặc trang phục trắng để thi đấu trong các trận chung kết Champions League và giành đến 5 thắng lợi. Một tỷ lệ quá cao. Đó là các trận thắng: SL Benfica năm 1963 và 1990, FC Steaua Bucuresti (1989), gần đây nhất là thắng lợi trước Juventus năm 2003, và đặc biệt là trận thắng FC Barcelona (1994) ngay tại Athens.

Trận thua duy nhất khi Milan mặc màu áo này thi đấu trong trận chung kết Champions League là thất bại trước Liverpool mùa bóng 2004-2005. Trong 2 trận chung kết năm 1993 và 1995, họ lần lượt thua Olympique de Marseille và AFC Ajax. Nhưng khi đó AC Milan thi đấu trong trang phục đỏ đen.

Về phía Liverpool, họ tỏ ra vui mừng khi được thi đấu trong màu áo toàn đỏ truyền thống. CLB thuộc thành phố cảng Liverpool đã đạt nhiều thành công khi thi đấu trong màu áo này, mà gần nhất là trận thắng chính AC Milan trong trận chung kết năm 2005. Ngoài ra là bốn lần thắng lợi trong các trận chung kết Champions League các năm: 1977, 1978, 1981 và 1984.

Tuy nhiên, dù hai đội có mặc màu áo nào thi đấu trong trận chung kết sắp tới, thì chắc chắn đó sẽ là một trận cầu hấp dẫn. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, liệu câu nói nổi tiếng này sẽ đúng với CLB AC Milan?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mil mặc đỏ đen đẹp hơn chứ:((

SAo Liv đc coi là sân nhà nhỉ? Bốc thăm à:|
 
áo trắng của Mil. cũng đẹp mà :D nhìn còn hơn cái áo vàng của Liv :-j
 
dù sao thì Milan trắng Liver đỏ là đẹp rồi
còn hơn Milan đỏ-đen Liver vàng
nhìn chuối
 
không đọc à
AC "đã 6 lần mặc trang phục trắng để thi đấu trong các trận chung kết Champions League và giành đến 5 thắng lợi. Một tỷ lệ quá cao."
 
Gattuso đáp trả Gerrard

AC Milan và Liverpool sẽ tái đấu trong trận chung kết Champions League tại Athens vào cuối tháng này. Đây được coi là cơ hội ngàn vàng để Milan trả được món nợ đã vay của đội bóng nước Anh. Khởi động cho trận đấu chính là màn võ mồm giữa hai cầu thủ chủ chốt Gattuso và Gerrard.

Vào ngày 23/5 tới đây, Milan sẽ lại một lẫn nữa đối mặt với Liverpool trong trận chung kết Champions League. Ký ức về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục lại trở về trong tâm trí người hâm mộ. Cùng với đó, những câu chuyện bên lề cũng được người ta nhắc đến nhiều hơn.

Sau khi đánh bại được đối thủ một cách vô cùng ngoạn mục trong trận chung kết năm 2005, tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard bên phía Liverpool đã vô cùng phấn khích. Trong cuốn tự truyện của mình, anh đã viết nên những dòng mang tính chê bai tiền vệ lực sĩ của đối phương là Gennaro Gattuso.

Cuốn tự truyện có đoạn: “Mọi người cứ đề cao anh ta quá đáng. Đối với tôi, Gattuso chỉ được cái võ mồm. Trông anh ta có vẻ hùng hổ vậy thôi, chứ thực ra luôn sợ hãi không khác gì một chú mèo con tội nghiệp”.

Để đáp lại những lời lẽ thiếu tôn trọng đó, Gattuso phát biểu: “Tôi không thể tin được những lời lẽ đó lại được phát ra từ anh ấy. Nhưng nếu đúng là Gerrard đã nói vậy thì tôi buộc phải nhắc nhở anh ta rằng tôi không phải là một chú mèo con đâu, mà là một con Pit Bull thứ thiệt đấy (một loài chó cực kỳ hung dữ, có thể giết người bằng những vết cắn)”.

“Tôi không bao giờ quên được trận chung kết năm đó. Tôi còn xem đi xem lại trận đấu nhiều lần liền. Trong kỳ nghỉ hè sau thất bại, tôi và Paolo Maldini cũng như Massimo Ambrosini đã có một khoảng thời gian hết sức tồi tệ. Chúng tôi đã không hôm nào đi ngủ được trước 10 giờ tối”.

Trong khi đội trưởng Steven Gerrard là linh hồn ở tuyến giữa của Liverpool thì Gattuso luôn là chốt chặn quan trọng của hàng tiền vệ Milan. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sẽ đồng nghĩa với cuộc so tài của hai cá nhân này. Có một cuộc chiến nóng bỏng đang chờ đợi ở phía trước.
 
Ferguson quả quyết Milan sẽ vô địch Champions League

HLV đội tân vô địch nước Anh dường như đã làm một phép so sánh sức mạnh giữa Liverpool và AC Milan - hai CLB dự chung kết tại Athens ngày 23/5.
 
=)) ông Long cho cái link cho anh em đọc trọn cái =))

Sao Fergie ko so sánh lực lượng của M.U và AC ở bán kết nhể =))
 
Back
Bên trên