Champion League

Video clip trận Liverpool – Chelsea: Rực rỡ sắc đỏ
Thất bại trước Chelsea trong trận bán kết lượt đi, Liverpool hiểu rằng chỉ có chiến thắng họ mới có thể giành quyền đến Athens còn Chelsea cho dù chỉ cần một kết quả hoà nhưng chơi trên sân Anfield luôn là một điều không hề đơn giản đối với bất cứ một đội bóng nào.
Ra sân với một lối chơi và đội hình xuất phát hoàn toàn khác với trận đấu trước Liverpool đã có được điều mà họ mong muốn cho dù phải trải qua một cuộc “đấu súng” trên chấm penalty nghiệt ngã, bằng sự toả sáng đúng lúc của thủ thành Reina.

Thắng trận 1-0 và tỷ số loạt penalty là 4-1, Liverpool hiên ngang bước vào trận chung kết Champions League mùa giải năm nay, còn Chelsea, giấc mộng cú ăn bốn lịch sử đã không còn là hiện thực.

Chung cuộc:

Liverpool – Chelsea: 1-0

Ghi bàn D.Agger 22'

Đá 11m

Liverpool: Boudewijn Zenden, Xabi Alonso, Steven Gerrard, Dirk Kuyt

Chelsea: Frank Lampard, Arjen Robben và Geremi đá hỏng.


cuối cùng thì Liv vào chung kết chứ ko phải Chel :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khỉ
thằng Hưng post tựa là Video clip mà chả thấy đâu cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thức suốt đêm đến sáng.............

khóc nhiều đến nỗi mắt đã thâm quầng lại còn đỏ hoe T_T

buồn và trống rỗng. Ngủ có 1 tiếng mà ko thấy buồn ngủ nữa. Ko thấy mệt mỏi nữa. Chỉ có cảm jác đau như những mùa trc'...

Đêm qua tự nhiên thấy lại hình ảnh Đức bị Ý loại ở vòng BK. Hôm ấy khóc cũng nhiều. Hôm nay cũng thế:(:)((

Chúc mừng Liv vì 1 chiến thắng xứng đág:x

Ai hạnh phúc khi CHel thua làm ơn bi h đừng comment 1 lời nào đc ko? PlzT_T
 
Liverpool vào chung kết Cup C1 sau loạt đấu cân não

Đánh bại Chelsea 4-1 trên chấm phạt đền, thày trò Benitez trở thành đội đầu tiên góp mặt tại chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu năm nay. 120 phút thi đấu trước đó, trận bán kết lượt về chỉ được chứng kiến bàn thắng duy nhất của chủ sân Anfield.

Hi vọng đêm nay AC Milan thắng nốt \:d/
 
Mấy bác này copy bài viết mà không ghi source là không được.[-( Toàn của 24h và VNExpress. :))
Đợt này là chung kết màu đỏ của người Anh rồi anh Hưng ạ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Liverpool vào chung kết Cup C1 sau loạt đấu cân não

Đánh bại Chelsea 4-1 trên chấm phạt đền, thày trò Benitez trở thành đội đầu tiên góp mặt tại chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu năm nay. 120 phút thi đấu trước đó, trận bán kết lượt về chỉ được chứng kiến bàn thắng duy nhất của chủ sân Anfield.

Hi vọng đêm nay AC Milan thắng nốt \:d/

tiếc là sẽ ko thành sự thật :))
 
chung kết chắc chắn là màu đỏ
:D cả MU, Liver, AC đếu áo màu này mà
hi vọng MU đè AC
còn cái clip của Hưng thì đây
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/146861

Chấm điểm các cầu thủ Liverpool-Chelsea: Ai là ngôi sao sáng nhất?

2 đại gia tại Premiership, Liverpool và Chelsea vừa cống hiến cho người hâm mộ bóng đá một trận cầu nghẹt thở, 2 đội bóng đều sở hữu những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá. Nhưng ngôi sao nào rực rỡ nhất trong đêm bóng đá đỉnh cao này?


Thủ thành Pepe Reina: 8.5

Không thật sự nổi bật trong suốt 120 phút thi đấu ngoại trừ pha cản phá thành công cú sút của Drogba nhưng chỉ cần làm tốt nhiệm vụ trong loạt luân lưu định mệnh, Reina đã xứng đáng được người dân Merseyside tôn vinh như một anh hùng.

Steve Finnan (7): Chơi tròn vai nhưng không tạo được nhiều đột biến.

Jamie Carragher (9): Một trận đấu không thể tốt hơn của Carragher. Gan góc, mạnh mẽ và không mắc một sai lầm nhỏ nào - có thể khẳng định rằng, Jamie Carragher chính là khắc tinh của Didier Drogba.

Daniel Agger (8.5): Làm tốt nhiệm vụ phòng ngự và tham gia tích cực các đợt tấn công, nhưng quan trọng hơn cả là bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool – 1 cú sút khiến Cech không thể làm gì hơn.

John Arne Riise (8): Thi đấu không thực sự nổi bật trong trận lượt đi nhưng Riise đã tự cứu vãn hình ảnh của mình qua trận đấu này.

Jermaine Pennant (7.5): Phải đối đầu với người đồng đội cũ và cũng là một hậu vệ trái đẳng cấp thế giới, Ashley Cole nhưng Pennant đã hoàn thành không đến nỗi nào nhiệm vụ quấy nhiễu của mình.

Steven Gerrard (8): 1 trận đấu không quá nổi bật của đội trưởng Gerrard, có lẽ là do anh bị kèm quá sát. Tuy nhiên sự có mặt của Gerrard ở khu vực giữa sân khiến sự kết dính giữa thế công và thủ của Liverpool được uyển chuyển hơn.

Javier Mascherano (9): Những tràng pháo tay vang lên như sấm khi tân binh Mascherano rời sân ở phút thứ 118 là câu trả lời quá đầy đủ về phong độ của anh trong trận đấu này.

Boudewijn Zenden (7): Sự có mặt của Zenden trong đội hình xuất phát là một ngạc nhiên thú vị, có lẽ Benitez muốn phát huy kinh nghiệm của tiền vệ người Hà Lan và anh đã không khiến cho ông thầy của mình thất vọng.

Peter Crouch (6): Thi đấu trong sự kèm cặp của trung vệ đội trưởng John Terry, tiền đạo Sếu vườn này không có nhiều cơ hội được làm chủ tình hình.

Dirk Kuyt (8): Thi đấu năng nổ, nhiệt tình và thêm một phẩm chất nữa mà người hâm mộ mới khám phá từ Kuyt, đó là bản lĩnh – pha sút phạt đền quyết định là minh chứng rõ ràng nhất.

Chelsea

Thủ thành Petr Cech (6): Không cản phá nổi 1 quả penalty nào, sự thất vọng mà người hâm mộ dành cho Cech là điều dễ hiểu.

Paulo Ferreira (7): Khống chế tốt bên hành lang cánh phải, Ferreira đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong vai trò một cầu thủ phòng ngự.

Michael Essien (8): Phải thi đấu ở vị trí không phải sở trường nhưng Michael Essien luôn chứng minh mình là một mẫu cầu thủ đa năng, những biểu hiện của anh trong vai trò một trung vệ thậm chí còn xuất sắc hơn đội trưởng Terry.

John Terry (7): Luôn luôn thi đấu nhiệt tình và tập trung nhưng có lẽ sức ép đến từ nhiều phía đã khiến vị đội trưởng này không tạo được nhiều đột biến.

Ashley Cole (6): Phải nhận 1 thẻ vàng ngay từ phút thứ 28, Ashley Cole không dám mạo hiểm trong những pha vào bóng của mình và cũng chính vì vậy, tầm ảnh hưởng của anh là không nhiều.

Claude Makelele (8): Thành viên nổi bật nhất trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân, Makelele luôn biết cách làm mọi người phải nhắc đến tên anh.

Frank Lampard (5): Cú sút penalty thành công là điểm sáng duy nhất của Lampard trong trận đấu này, còn ngoài ra, anh hoàn toàn mờ nhạt.

John Obi Mikel (6): Phải rất lâu nữa Mikel mới đủ tâm lý vững vàng để trở thành cái tên nổi bật trong một trận cầu kinh điển như thế này.

Joe Cole (6): Anh là một những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận lượt đi giữa 2 đội nhưng anh cũng là một trong những cái tên ít được chú ý nhất trong trận lượt về.

Solomon Kalou (6): Vẫn thi đấu nhiệt tình nhưng trong những trận đấu như thế này thì nhiệt tình là chưa đủ.

Didier Drogba (8): Điểm sáng duy nhất trên hàng công của Chelsea chính là tiền đạo người Bờ Biển Ngà này.
 
nhìn chung cầu thủ 2 đội trong thời gian thi đấu chả thấy ai nổi bật cả
nhìn chung đá hay nhất chắc là make
 
đó chỉ là ý kiến của chú thôi
với cả ai muốn nói gì thì nói
tự do ngôn luận mà
 
Back
Bên trên