Chứng hoang tưởng trong giới trẻ.

Cũng chưa chắc. Nếu thật sự cố gắng để chế tạo động cơ vĩnh cửu chẳng hạn, thì thật là...

^^biết đâu....cũng giống như năng lượng nguyên tử vậy...nếu đem nó so sánh với 300 năm trước...thì cũng kô khác gì đâu.

Nói cho vui thôi, ý mình chỉ là, cho dù "hoang tưởng"...nhưng dù sao thì có 1 ước mơ và cố gắng sống vì nó...chẳng lẽ ý nghĩa cuộc sống kô phải vậy à?^^
 
Nói chung , nếu hoang tưởng đúng nghĩa của nó ( Tất cả mọi người đều xác nhận 1 cách khách quan ) thì là sự ảo vọng . Nhưng nếu hoang tưởng do ý kiến nhận xét chủ quan của cá nhân thì chưa chắc đó là hoang tưởng mà là ước mơ .
 
Như Sơn nói thì chế tạo động cơ vĩnh cửu là hoang tưởng ư, cái đó phải tùy xem là người chế tạo có bắt tay vào làm không đã. Nếu chỉ ngồi mà mơ thì đúng là nên cho vào trại :D nhưng nếu bắt tay làm thì cũng chưa chắc đã là hoang tưởng đâu. Ngày trước có những nhà giả kim thuật tìm cách tạo ra vàng từ các kim loại khác, họ sẽ không làm được nhưng những thứ mà họ thu được là nền móng của hóa học sau này..
Mình cũng đọc bài báo đó rồi, cũng suy nghĩ. Mình cũng thuộc loại ba hoa, nhưng đôi khi cũng cố gắng để làm cho những thứ ba hoa đó thành sự thật rồi. Thất bại khi thử làm thì nhiều lắm, nhưng cũng vì thế mà rút ra nhiều điều cho những lần sau..
Có lẽ hoang tưởng sẽ không mang nghĩa xấu nếu như người sở hữu nó dám làm và dám chịu trách nhiệm, lúc đó chắc nó sẽ có tên gọi khác là ước mơ :)
 
Back
Bên trên