Chọn lựa

khong dc,em thích dùng đồ thật,o dùng đồ giả,mất cảm giác :D
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
khong dc,em thích dùng đồ thật,o dùng đồ giả,mất cảm giác :D


Dù cho cái của em Dũng nó không được vợ "yêu" cho lắm
 
Vợ em kể cho anh à mà anh biết ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Khôi ơi,anh xúi đc thằng chồng iem bỏ vợ nó thì iem cám ơn anh nhiều lắm...:p
Í, chồng ơi,hình như cái ấy vợ nhốt kĩ lắm rùi...in tâm đi..;) :p
 
úi..vợ chẳng kể gì cho ai hết đâu..Thật đấy..nhưng mà chắc tại nhìn chồng các anh í cũng hiểu...:p :D
 
Đinh Trọng Tiến Dũng đã viết:
Vợ em kể cho anh à mà anh biết ? :D
Người ta có câu:khi người phụ nữ buồn ngủ thì hay kể hết những bí mật,mày biết vợ mày kể cho thằng Khôi nghe lúc nào rồi chứ
 
keke,anh Nam mà động vào dc 1 sợi lông chân của vợ em thì em cho 100 bảng luôn :D
 
Lông chân mà ăn nhằm gì,còn lông nào kinh hơn lông chân không,nói luôn để tao còn đụng
 
thì anh cứ động đi rồi biết,lông chân còn chưa xong mà đòi lông .....
 
THẾ NAM NHẮM ĐỤNG ĐƯỢC TỚI LÔNG NÀO CỦA VỢ CẬU DŨNG :d
 
hehe,chỗ nào rậm rạp nhiều lông nhất thì đụng
 
kẹc kec, thế mà cũng đòi,đúng là cháy nhà ra mặt chuột rồi ông anh ơi...Vợ em chẳng có chỗ nào thế cả (người mẫu mà).
Mà xì tốp ở đây thôi.Vợ em là con gái,các anh nể mặt em đừng bàn luận thêm nữa.hic
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết thật /:)
Đã có chồng mà vẫn là "con gái" là sao? /:)
Cháy nhà ra mặt chuột rồi nhé. Sơn Nam bảo chú Dũng không có "cái đấy" đố có sai :D
 
kẹc kẹc,em nói nhầm,vợ em là phụ nữ...khổ quá,ai lại đi băt bẻ từng câu thưng chữ thế :D
 
Phụ nữ với con gái thì khác gì nhau,hehe,càng nói càng chứng tỏ chú Dũng này...
 
Back
Bên trên