Chỉ giúp cách đi Friedrichshafen thuận tiện nhất từ Hà Nội

Nguyễn Huy Minh
(Nguyen Huy Minh)

New Member
Mong các bạn và các em ở Đức giúp mình tìm route tốt nhất để đi từ Hà Nội tới Friedrichshafen.

1. Hà Nội - Paris - Munich (đã có kinh nghiệm) rồi sau đó từ Munich Friedrichshafen bằng Bahn ? Mình chưa đi lần nào, có dễ dàng ko ? Có đi trực tiếp từ Munich Airport được ko ?

2. Hà Nội - Moscow - Frankfurt - Freidrichshafen ? Chưa được thử lần nào cả. Mà ở Hà Nội khó đặt vé chặng Frankfurt - Freidrichshafen quá.

Chắc sang đến nơi (23/7) thì không khí WC 06 nguội hết rồi !

Rất cám ơn,

Minh
 
Bay từ Frankfurt đi Friedrichshafen ngày chủ nhật thì chỉ có bọn Lufthansa thôi, nhưng bọn này tính giá bay chó phết, nếu mày chỉ bay one-way thì nó nã cả 300 EUR, nếu cả return thì nó đập cho 1 loạt kiểu giá cả khác nhau. Nói chung nếu có thể bay đi trong tuần (trừ thứ 6-7-CN) thì nó tính 99 EUR, còn nếu đòi bay đi vào T6-7-CN thì rẻ nhất là 200 EUR cho cả 2 vé. Còn vài ngoại lệ nữa để nó tính giá trên 99 EUR, tùy theo ngày bay đi và bay về.

Từ Munich Airport đi Friedrichshafen phải đổi tàu ít nhất 2 lần:
- Ở Munich Ost hoặc Munich Hauptbahnhof, chọn tàu IC/ICE đi Ulm
- Đổi tàu ở Ulm đi Friedrichshafen.

Vé tàu khoảng 45 EUR one-way.

Cái PDF file "Linie_Sommer06.pdf" này là bảng giờ bay của sân bay Friedrichshafen, nửa trái là giờ bay đi, nửa phải là giờ bay đến.
 

Đính kèm

  • Linie_Sommer06_Ausg.6.pdf
    51.3 KB · Xem: 3
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào Duy,

Cám ơn Ông bạn nhiều, giá vé ngày thường và cuối tuần khác biệt nhiều thế ah.

Có lẽ tôi sắp xếp đi qua Munich vậy. Hình như cũng ko có chuyến bay thẳng từ Paris qua Friedrichshafen thì phải ?

Bên đó từ đầu giải vào sân xem được mấy trận rồi ?

Thân,

Minh
 
Toàn xem ở ngoài trung tâm với mấy chỗ public viewing thôi, 0 sướng bằng ở trong sân, nhưng được cái tự do ăn uống hút hít :)

Hồi này vợ đang mang bầu, trong nhà sinh hoạt hơi phiền phức, chứ nếu 0 tao đã mở miệng mời mọc mày ghé Frankfurt vài ngày rồi :)
 
Hi Duy,

Sát với không khí thế là vui rồi, vào sân khéo bọn Holigan nó đánh cho thì không có đường chạy.

Vợ có bầu à, đứa thứ mấy đấy ? Chắc khí hậu tốt nên cứ sòn sòn. Bên này cố mãi mã không được thêm !

Thực ra tao mới thấy áy náy, đi công tác thường vội vàng, hết việc là biến luôn, không qua thăm bạn bè được. Lúc nào có điều kiện tổ chức hắn một tour, rủ mấy thằng cùng sang.

Anyway, khi qua đó đợt này tao sẽ gọi điện, nhất là lúc lạc đường !

Minh
 
Mãi mới đứa thứ nhất đấy, sòn sòn đâu ra :) Ừ có gì thì cứ phone, biết đâu mày nhảy nhầm tàu 0 đi xuống FDH mà đi lên vùng này hehehe :)
 
Back
Bên trên