Chả phải L2 đâu !!! Anh em vui !!! ^o^

Của Vinh Bướm thì không phải là điếm mà là bựa =)) lolz =))
 
tớ đồng ý với bạn Bẩu (mặc dù tớ rất ghét bạn Bẩu =))=))=)))
 
=)) =)) =))
to Bác Vinh: sao lại có thể loại như con Khánh Nhi mặc quần đùi ngồi đánh đàn hả mài :|
 
hờ, lâu lắm mới thò mặt vào đây. chào cả nhà nhá.
tiện thể, chúc cả nhà noel+năm mới vui vẻ :D "hơi muộn" một tí hehe.
nói về độ điếm của avatar, cho anh Hữu một phiếu.
mà năm nay có những ai về ấy nhở. tình hình là tớ vừa bị cho nghỉ việc... hè năm nay chả hỉu có xiền về ko :((
 
tình trạng là tớ đã may xong cái áo harajuku
bây h còn thiếu quần :-? đang dự định may quần màu hồng or quần kẻ dọc
:">:">:">:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình mới nhìn thấy harajuku cho girls chứ chưa thấy con trai bao giờ, Thắng post ảnh lên phát anh em thưởng thức nào :)
 
Thắng là thằng nào thế? Tôi chỉ quen GS. Thắng hoặc là Thắng Thông Minh thôi =)) lolzzz =))... (xin lỗi bạn Thắng nhé =)))

Hè này về anh em có tổ chức gì không nhỉ? Nghe kể thằng Tuấn lại về tiếp :|

@Thím: hết tiền thì đi vay tiền để về ;))
 
hé hé, chính xác, vừa đặt vé về VN xong, 903€+19€ phí =922€
nghe kể mình vừa đặt xong lên tìm lại chẳng phải dek còn cái nào dưới 971€ đâu :)) thật là vãi lúa,
Hẹn anh em 28/6 ở nhà nhé
@Mt: thứ 7 bbq fessine ko?? :)
 
hé hé, chính xác, vừa đặt vé về VN xong, 903€+19€ phí =922€
nghe kể mình vừa đặt xong lên tìm lại chẳng phải dek còn cái nào dưới 971€ đâu :)) thật là vãi lúa,
Hẹn anh em 28/6 ở nhà nhé
@Mt: thứ 7 bbq fessine ko?? :)

chẳng phải tôi vừa sung sướng tột độ sau một thời gian đầy đau khổ và nước mắt (vì cứ quyết định mua vé hãng nào là hãng đấy cũng chẳng tăng thêm gần trăm € đâu :(() và khi nhìn thấy cái vé 997€ tôi đã chộp tức thì mà ko cần để ý nó đến Orly chứ ko phải CDG :(( đời nghiệt :|
 
harajuku là một cái mốt rất là điếm
Nghe kể tớ vừa mua mấy cái áo rất điếm ở Pride Thắng ơi kết wa :x. Mà ng anh em Thắng may áo ở đâu đấy, tớ theo chân với, đang thiếu 1 cái gilê với 1 cái quần ngố carô, dcm đi khắp nơi chả có cái quần nào ra hồn cả ~X(
 
hôm nọ Nguyên đú nhờ tớ mua di động. lên ebay thấy có con nokia 6822 bán có 4€, tiền gửi 5€. hàng mới. chả sướng tí nào đâu. xong lại thấy có một thằng rất điên cuồng, bán một mớ 12 con, toàn N80 với 8810i... mà có mỗi ´6€ uầy, mắt cứ gọi là sáng lên. 2 thím cháu ngồi cười sướng... định là mua về chia cho ae. thế mà... sao đời nó phũ phàng thế... sao cái đống đấy lại là hàng dummy cơ chứ :(( tốn bao nhiu công mình ngồi sướng. ghét ebay rùi!

----------


còn cái harakuju j đó, ai có ảnh ko post lên xem với :D
hôm nọ vừa đi hỏi, thấy vé về tầm 800 :$: :) hè này bọn minh đi chơi đi! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thím ơi, đời có câu " tiền nào của nấy", chả sai bao h đâu:))
Btw, vừa xem trailer của Pirates of the Caribbean : At World's End xong, vãi lúa quá, lại ngóng đến tháng 5 để đi xem:D
Dũng trố tháng mấy về vn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên