Chơi bời, đú đởn, tụ tập vào đây, allez...allez...

Con Ngân này hơi dài phết, mẹ, bố đọc bài của mày một lèo tí tắc thở.
Nhưng mà tau vẫn cay cái đứa chó chết nào hẹn với hò rồi ko vác cái mẹt đi làm cho bố mày cú (con cụ với Trần Huyền mà nghe thấy thì tự biết là đang bị chửi nhé).
Thành thử ko được đông đủ như dự định dân làng nhỉ, rặn mãi mới ra được từng ấy mống, tuy vẫn hơi hiếm mọn nhưng âu cũng được rùi, mong rằng cứ thế phát huy...làng nhẩy!
À, mọi người hôm trước đi Ngày về cứ nhắc mãi đến chim bác Tuấn, ko hiểu con Hoàng Anh mặt mo nó cứ tư hữu làm của riêng ko, nếu phải thì nhè ngay ra để người khác còn xơ múi với (ý muốn nói đến con chim quạt). Ngoài ra có đứa nào cầm ảnh ọt, hay bất kể của công gì thì phải khai báo ngay để đoàn thể còn xem xét giải quyết, biết chửa !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây, bổn thiếu gia cho 500$ nè, thêm 200$ uống nước cho ngọt giọng nhé $-)
 
Mà này, muốn tao post lên forum nào thế? Ở đây hay bên Yearbook?
 
Xin vô cùng tạ ơn bản tường thuật của chị Ngân, em xem ảnh, đọc bài mà lòng bùi ngùi tiếc hùi hụi. Dân tình mình vui quá nhẩy...
 
đáng đời mày ai bảo ko về, cho mày thèm rỏ rãi!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bác dạo này bận sắm Tết hay liên hoan tổng kết cuối năm sao í.. chả thấy tăm hơi gì cả? Mua đào mua quất chưa? Em hôm nọ lên Nhật Tân.. gặp cái máy chém... 450k cây quất... quất cho rát đ ít..
Thế nhé...các bác mạnh mẽ lên chứ ni.. lặn ngụp đâu hết cả....Phải xây dưng H-A-O đoàn kết vững mạnh nhe' :))
 
Dân tình đã nhộn nhịp sắm Tết rồi đấy à! 5 năm giời nay em chả biết đến Tết là gì, thật là khốn nạn.
Em lại phải đi học rồi, lại đến mùa cày rồi..
Dân tình đi chơi Tết có đàn đúm tụ họp gì thì nhớ post ảnh lên đây nhé...
 
Chị Đức hôm nay hai giờ chiều có mặt ở vn! hứa hẹn mang rất nhiều đô về, ai có nhu cầu xin tài trợ thì liên hệ theo số ...ơ vứt đi đâu rồi, để tao tìm lại đã!
 
Úi giời ơi, càng đến gần tết lại càng muốn về nhà...Hôm nọ nhìn mấy cái pics dân tình đi Ngày về mà sao vui thế...cố gắng giữ khí thế để khi nào tôi về lại bét nhè nhé...
 
Sao dân tình nhà mình Tết nhất chẳng thấy chơi bời gì nữa thế, lại tan tác rồi à? M.k chị Hoàng Anh vẫn chỉ được cái chọc ngoáy là giỏi, mà sao bao nhiêu năm không về lấy một phát để còn xem vụ khoai tây khoai lang thế nào nào.
 
Đấy đấy, vừa nói đến cái vụ này xong thì em Huyền nhà mình lại động đến. Xúc tiến thôi, nhưng mà chị em cho cái địa điểm hay là nhu cầu ăn hay uống hay đi chơi để còn nghĩ thêm cái nhé.
 
Hôm nay là sinh nhật chị Huyền đây.Chúc bạn Huyền sang tuổi mới mạnh giỏi, đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống ạ. Gớm năm thì mười họa mới thấy chị vác cái mẹt vào đây. Thỉnh thoảng chị ấy lại thò mồm vào nói hôi một câu rồi lại cút đi đằng nào mất...
Của đáng tội tết này chúng ta chưa làm được gì cho đời, dân làng nhỉ.
 
Huyền em yêu, cố tí tị nữa thì được bằng chị bằng em mà mẹ mày chả cố... thôi thì năm nay đành Sinh Nhật 2 giáp thiếu nhé...Mẹ cả nước mừng SN mày... :)) Nhân dịp cả nước Mừng Đảng, mừng Xuân mới... chúc bạn Huyền học tập tốt, công tác tốt, sức khỏe tốt để góp một phần sức mình xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp nhé 0:)
 
Thế nào con mập kia đi mà chẳng a lô cho bố mày câu nào để bố mày còn ặc ặc yeah rite với mày.
 
Alô alô, tin khẩn cấp, tối thứ năm tuần này đi ăn uống nhậu nhẹt nhé! Dân làng cứ chuẩn tinh thần với cả thật nhiều tiền đi là vừa!
 
Tình hình là nếu không có gì thay đổi ( lại nếu... thì ) thì tụ tập hôm thứ 6 thay vì thứ 5 cái anh chị em nhỉ....Mà anh chị em cho tí phản ứng đi cái nhỉ...
Có yêu thì nói là yêu
Không yêu thì nói 1 lời cho xong.... ;;)
Nghe đồn là đựơc ăn lẩu dê đấy. Nầm niếc đủ cả....
Hưởng ứng đi nhể!
 
Thứ năm là thế nào hả Phọt. Mẹ khỉ, mà sao chẳng có đứa nào trả nhời nhỉ?
 
Back
Bên trên