Nực cười cho cách suy nghĩ của mấy em. Khi viết bài đệm bậy, bảo người này ngu, người kia dốt loạn lên, bị mod xóa bài thì kiện cáo ỏm tỏi lên. Khi không bị xóa thì lại thắc mắc là tại sao không xóa.
Nói ra thì lại bảo là dài dòng loằng ngoằng không hiểu, nhưng không nói thì lại cũng không bao giờ hiểu. Thôi thì cứ nói ra, hiểu đến đâu thì hiểu vậy, không sau này lại nói là sao không chịu giải thích.
Luật lệ đặt ra thì để giảm tránh tội phạm. Điều lệ HAO đặt ra cũng để giảm tránh những xung khắc bất đồng, những ảnh hưởng không tốt tới các thành viên khác. Tuy nhiên, luật là một lẽ, còn việc ứng dụng nó vào thực thi thì phụ thuộc vào hoàn cảnh, tình huống mà ứng biến cho nó tốt. Có những điều nếu cứ theo lệ mà thi hành thì sẽ thành cứng nhắc, nhưng không thể vì tránh cứng nhắc mà không có luật được. Tương tự đối với HAO cũng vậy. Có những lúc phải xử phạt, treo nick, move bài thẳng thắn ngay từ đầu để tránh những hậu quả khó xử sau này, nhưng cũng có những lúc thì không nhất thiết là phải xóa, phải move ngay.
Ngay đối với Đức Long cũng vậy, cũng tùy vào từng bài viết mà có những các xử sự khác nhau. Các bài đóng góp ý kiến xây dựng của Long, tuy nói có nói đệm trong đó, thì Long cũng chỉ bị nhắc nhở là cần phải nói cho nó có văn hóa tôn trọng mọi người hơn, chứ bài không hề bị xóa. Không thể cứng nhắc áp dụng rằng bài viết có nói tục chửi bậy là bị xóa liền được. Những bài viết, tranh luận về một vấn đề nào đó lại liên quan đến chính trị... dễ gây ra những tranh cãi không có lợi cho HAO (vì HAO không phải là 1 tổ chức hoạt động chính trị) những bài đó thì không cần phải nói bậy, hay là chửi nhau thì mới bị xóa. Còn có những bài viết tranh luận, những lại không tranh luận vào chủ đề chính nữa mà quay sang công kích, chửi nhau giữa các thành viên thì cũng cần phải xóa để tránh những xung đột không tốt giữa các thành viên. Cho nên tùy bài mà ứng xử. Không thể nào nói là cả gần 1000 bài của Long thì bị xóa cả gần nghìn bài, hay cũng không thể nói là do cảm tình riêng tư hay thù oán cá nhân mà xóa bài người này, không xóa bài người khác.
Riêng với bài viết này, mục đích của em Long là gì? Là để công kích mod và admin ở đây nói chung hay chị và Hà nói riêng? Mục đích là để tập viết theo kiểu mỉa mai châm biếm? Mục đích là để đóng góp? Hay mục đích là để thách thức xem mod và admin có xóa bài của mình hay không? Nếu xóa thì lại om tỏi lên là bài này không vi phạm nội qui nói tục chửi bậy mà lại bị xóa. Nếu không xóa thì lại ngồi cười mà nghĩ rằng mình chửi khéo quá đến mức chửi như vậy mà cũng không bị khiển trách, bị xóa?
Chẳng cần biết mục đích của em Long thế nào, chị chỉ muốn nói rằng bài viết này đối với chị, chị chẳng cảm thấy gì cả. Nó chẳng đáng để chị phải đau khổ dằn vặt vì nghĩ rằng người ta đang chê bai, mỉa mai, chửi khéo mình. Khi người ta khác công kích mình, chửi mình, đánh mình mà mình không phản ứng, không trả đũa lại theo cách người ta làm thì sẽ chẳng bao giờ có thể dẫn đến gây cãi lộn cả. Cho nên, bài viết này hoàn toàn chẳng mang chút gì gọi là nguy cơ chiến tranh ở đây, cần phải xóa ngay từ đầu hết.
Về nội dung bài viết, chị thấy bài này viết khá hay đấy chứ, ít nhất là không nói tục chửi bậy (tuy vẫn có chỗ đệm, nhưng không đến nỗi thê thảm như các bài khác) và rất có khiếu hài hước. Cũng như nhiều bài viết khác trong TLNT, Long luôn thể hiện được những suy nghĩ, trăn trở của mình, chịu khó đầu tư vào bài viết chứ không phải chỉ có nói nhăng nói cuội, chat chit linh tinh. Điếu đó cũng đáng được phát huy lắm chứ. Chỉ có điều, nếu như Long bình tĩnh hơn trong khi tranh luận, đặt địa vị mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của họ thì sẽ tốt hơn nhiều cho chính bản thân Long. Người thông minh và biết cư xử dù mình đúng hay sai thì làm cho người khác nể phục, chứ còn người giỏi mà ngang, gàn, to mồm, cậy sức thì chỉ làm người ta sợ và ghét bỏ thôi.
Mong em và mọi người đều vui vẻ và có những đóng góp tích cực cho HAO cho có ý nghĩa hơn.